Câu hỏi

19/05/2013 18:13
Bạn là người như thế nào hay cũng chia sẻ
ban thu noi xem ban la ai? ban la nguoi nhu the nao nhe['?
minh la g?
phong cacksong hien dai. thanh lick, co hoc van'. tuoi tan' vui tinh'.Voc dang; nho be'. manh mai. song vi nu cuoi`vi` ngay mai tuoi sang'. thuong nguoi`.kop hay soi moi nguoi khac; chung tinh` va`...........
chua co nguoi yeu ne`? hj1`?coai giupko nhi?
giatuan
19/05/2013 18:13
quyen112
19/05/2013 18:13
minh la g?
phong cacksong hien dai. thanh lick, co hoc van'. tuoi tan' vui tinh'.Voc dang; nho be'. manh mai. song vi nu cuoi`vi` ngay mai tuoi sang'. thuong nguoi`.kop hay soi moi nguoi khac; chung tinh` va`...........
chua co nguoi yeu ne`? hj1`?coai giupko nhi?
Danh sách câu trả lời (2)

Bạn là người như thế nào ư? một câu hỏi đáng hỏi đấy. bản thân tôi thấy mình là một người hơi mập nhưng tôi ko tự ti về mình vì mọi người đều nói rằng tôi mập mới xinh và khi tôi gầy đi ai cũng đều chê cả.
Có người cho rằng tôi ít nói nhưng lại có người cho rằng tôi nói quá nhiều, có những lúc tôi nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thông thả nhưng có những lúc tôi nói liên thanh mà người nghe ko thể hiểu hết tôi nói những gì. có nhũng lúc tôi nói thật dễ thương nhưng cũng có những lúc tôi quát ầm lên khi bực mình một chuyện gì đó
Tôi đã có người yêu, tôi yêu anh rất nhiều, a học trong quân đội và ở khác tỉnh với tôi vì thế tuy chúng tôi dã yêu nhau dc gần 4nawm 3 tháng nhưng chúng tôi gặp nhau không nhiều tuy nhiên tôi thấy chúng tôi sinh ra như để cho nhau vậy. tuy có người yêu rồi nhưng đôi khi tôi vẫn bị rung rinh trước những người con trai khác tuy nhiên tôi ko xác định gì với họ không cho họ nói lời yêu tôi mà chỉ dừng lại ở việc đi chơi như bạn bè bình thường, nếu tôi quý họ tôi nói tôi quý họ và mong họ làm anh trai tôi,có khi tôi cũng rung rinh tự hỏi liệu họ và anh ai hơn ai họ có thể thay thế anh ko? nhưng sự tin tưởng của anh dành cho tôi khiến tôi ko thể rời xa anh mà chạy theo những ảo tưởng phù phiếm của mình dc, như vậy tôi cũng thấy mình đa tình.
Mọi người tiếp xúc với tôi đều bảo tôi ghê gớm đôi khi tôi cũng thấy tôi ghê gớm.
Một người bạn thân của tôi nói rằng chơi vói tôi phải có một quá trình tìm hiểu lâu dài nếu ko thì ko thể chơi dc.
Mọi người còn bảo tôi là người khó tính, hay dỗi nhưng giàu tình cảm do đó hay khóc nhè và hay suy nghĩ nhiều quá.
Tôi như nào ư/tôi là tổng hòa của tất cả mọi người mỗi người đều có trong tôi một chút. Vậy còn bạn, bạn là ai?
Có người cho rằng tôi ít nói nhưng lại có người cho rằng tôi nói quá nhiều, có những lúc tôi nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thông thả nhưng có những lúc tôi nói liên thanh mà người nghe ko thể hiểu hết tôi nói những gì. có nhũng lúc tôi nói thật dễ thương nhưng cũng có những lúc tôi quát ầm lên khi bực mình một chuyện gì đó
Tôi đã có người yêu, tôi yêu anh rất nhiều, a học trong quân đội và ở khác tỉnh với tôi vì thế tuy chúng tôi dã yêu nhau dc gần 4nawm 3 tháng nhưng chúng tôi gặp nhau không nhiều tuy nhiên tôi thấy chúng tôi sinh ra như để cho nhau vậy. tuy có người yêu rồi nhưng đôi khi tôi vẫn bị rung rinh trước những người con trai khác tuy nhiên tôi ko xác định gì với họ không cho họ nói lời yêu tôi mà chỉ dừng lại ở việc đi chơi như bạn bè bình thường, nếu tôi quý họ tôi nói tôi quý họ và mong họ làm anh trai tôi,có khi tôi cũng rung rinh tự hỏi liệu họ và anh ai hơn ai họ có thể thay thế anh ko? nhưng sự tin tưởng của anh dành cho tôi khiến tôi ko thể rời xa anh mà chạy theo những ảo tưởng phù phiếm của mình dc, như vậy tôi cũng thấy mình đa tình.
Mọi người tiếp xúc với tôi đều bảo tôi ghê gớm đôi khi tôi cũng thấy tôi ghê gớm.
Một người bạn thân của tôi nói rằng chơi vói tôi phải có một quá trình tìm hiểu lâu dài nếu ko thì ko thể chơi dc.
Mọi người còn bảo tôi là người khó tính, hay dỗi nhưng giàu tình cảm do đó hay khóc nhè và hay suy nghĩ nhiều quá.
Tôi như nào ư/tôi là tổng hòa của tất cả mọi người mỗi người đều có trong tôi một chút. Vậy còn bạn, bạn là ai?

tôi không hiểu câu hỏi của bạn. nhưng tôi cứ tạm trả lời thế này này.
phong cách sông là như thế nào tôi không rõ lắm. nhưng tôi thích đi du lịch, là người không bao giờ cho ai lấy của mình cái gì nếu mình không muốn, và tôi cũng không bao giờ lấy của ai cái gì, tôi nợ ai cái gì dù có thể chạy được nhưng tôi vẫn mang trả người ta, tôi sông rất văn minh, và hiện đại tôi nhai 1 cái kẹo cao su nhưng không bao giờ tôi bỏ vỏ ra đương, tôi luôn nhét trong cặp cho đến khi về nhà thì tôi cho vào sọt rác. ăn xong cái kẹo cao su đó thôi lấy giấy gói cẩn thận rồi lại cho vào cặp... tôi đang học đại học, cao 1m72, nặng 60kg. luôn cười và hát, luôn giúp đỡ người khác không cần soi mói người khác, có cho cũng không thèm
phong cách sông là như thế nào tôi không rõ lắm. nhưng tôi thích đi du lịch, là người không bao giờ cho ai lấy của mình cái gì nếu mình không muốn, và tôi cũng không bao giờ lấy của ai cái gì, tôi nợ ai cái gì dù có thể chạy được nhưng tôi vẫn mang trả người ta, tôi sông rất văn minh, và hiện đại tôi nhai 1 cái kẹo cao su nhưng không bao giờ tôi bỏ vỏ ra đương, tôi luôn nhét trong cặp cho đến khi về nhà thì tôi cho vào sọt rác. ăn xong cái kẹo cao su đó thôi lấy giấy gói cẩn thận rồi lại cho vào cặp... tôi đang học đại học, cao 1m72, nặng 60kg. luôn cười và hát, luôn giúp đỡ người khác không cần soi mói người khác, có cho cũng không thèm
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip