
Chồng tôi nói Tôi rất hối hận khi lấy cô làm vợ Tôi nên phản ứng thế nào
Nếu đặt trường hợp bạn là người vợ, chồng nói với vợ là “tôi rất hối hận khi lấy cô làm vợ” bạn sẽ có phản ứng như thế nào và sẽ làm gì? Bạn hãy cho người chồng lời khuyên và tư vấn cho người vợ trong trường hợp này sẽ làm gì? Cảm ơn.

Tôi rất hiểu nỗi niềm của chị. Người ta thường nói “bát đũa còn có lúc xô nhau”, chuyện “va chạm” xích mích giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Chuyện đó luôn xảy ra với mọi nhà nhưng mỗi gia đình đều có cách giải quyết riêng chị ạ nhưng chỉ vì câu nói đó mà chị dằn vặt, suy nghĩ, có lẽ cần phải xem lại. Những lúc giận dữ ai mà chẳng có lúc khó kìm lòng giữ bình tĩnh nên nói những lời khó nghe, gây tổn thương cho nhau, vì thế ông bà ta mới có câu “giận quá mất khôn”. Nếu chị lấy câu nói trong lúc nóng giận đó mà suy nghĩ, tủi thân thì chẳng khác chi chị “đổ thêm dầu vào lửa”, vì nếu như thế có thể anh càng nghĩ câu đó đúng với chị và chị cũng không giải quyết được chuyện gì. Ông bà ta đã từng có câu "Chồng giận thì vợ bớt lời, Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê". Vậy thì tại sao chị phải giữ câu nói ấy trong lòng, “phản ứng” với câu đó bằng cách nào ư? Bình tĩnh và “phản công” để cho chồng thấy là chồng đã nói không đúng bằng những bữa cơm canh nóng luôn sẵn sàng đợi chồng đi làm về, đứa con luôn ngoan, luôn quấn quýt, ríu rít bên cha, ngôi nhà luôn đầy ắp tình thương, sự ấm cúng, sự bình yên và tiếng cười trẻ thơ, sự chăm sóc chu đáo và thương yêu tận tình của vợ, khi hiểu được tấm lòng của vợ, nỗi niềm của vợ thì có ông chồng nào nỡ lòng nào nói câu ấy hay không?
Ngoài ra luôn quan tâm, hỏi thăm gia đình bên chồng, luôn luôn có mặt khi gia đình bên chồng có chuyện, được sự hậu thuẫn lớn từ phía bên chồng sẽ là chất keo dính, gắn kết hơn nữa anh và chị nói chung và gia đình nhỏ bé của chị nói riêng… Rồi đợi những lúc vui vẻ bên nhau chị tâm sự với anh là chị rất buồn và tủi thân khi anh nói câu đó, câu nói ấy chẳng khác chi vết dao cứa vào con tim yếu ớt của chị và chị mong là anh không còn nói câu đó nữa,… những lời chân tình, những tâm sự thật lòng cùng với những việc chị làm cho anh, chăm sóc cho anh sẽ giúp cho anh hiểu chị hơn và “sửa sai” câu nói của mình.
Có thể không phải bằng lời xin lỗi mà bằng sự quan tâm chị hơn, yêu thương chị hơn và lo lắng nhiều hơn cho gia đình của mình. Một lần nữa mong chị đừng suy nghĩ nhiều về câu nói đó mà hãy khẳng định mình là người vợ, người mẹ, là dâu đảm đang, vẹn toàn, tinh tế, anh không thể sống hạnh phúc khi thiếu chị. Khi đó làm sao anh có thể nói những câu đau lòng như thế nữa phải không chị?
Mong chị tìm ra cách “giữ lửa” phù hợp và hiệu quả cho gia đình của mình. Chúc chị và gia đình luôn tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Có gì chị cứ viết thư cho tôi.
Thân ái!