
Hãy cứu giúp gai đình tôi
Chúng tôi lấy nhau đã được hơn 13 năm, chung tôi đã có một cháu giá xinh xắn và học giỏi, cháu năm nay học lớp 7, cháu luôn là niềm tự hào của tôi và gia đình Thời gian qua đã có biết bao thăng trầm và bây giờ nó đang đứng trước nguy cơ tan vỡ sau thời gian đi xuất khẩu lao động về! Anh đã có người thứ ba, một phụ nữ cùng anh làm bên nước bạn. Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này, mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Do cuộc sống khó khăn, tôi và anh đã thống nhất dồn toàn bộ tài sản tích góp được cho anh sang xuất khẩu lao động, cũng chỉ hy vọng cuộc sống sau này anh về sẽ bớt vất vả hơn.
Hai năm qua, những ngày anh đi xa, tôi ở nhà lo toan mọi công việc của gia đình, tôi thay anh làm người con trai trưởng trong gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng ốm yếu, nuôi con thơ nhỏ dại, vất vả và cực nhọc nhiều lúc tủi nhục đáng cay chỉ một mình chịu đựng, cũng may có cô con gái ngoan và học giỏi, cháu là niềm động viên khích lệ, giúp tôi có thêm nghị lực trong cuộc sống!
Một nắm sau ngày anh đi, tôi biết tin anh đã phản bội tôi, anh đã có người phụ nữ khác ở bên đó, Tôi đã tìm cách gặng hỏi nhưng một mực anh chối nhận và lừa dối tôi. Tôi đã tìm nhiều nguồn thông tin để xác nhận chuyện này và qủa thực đó là sự thật, tôi rất đau lòng và mất niềm tin ở anh! Ngày qua ngày anh chủ động xa tôi, anh đã không điện về gia đình như trước đây nữa....
Ngày anh về cũng là thời gian tôi chịu nhiều tủi nhục nhât! Anh không còn tình cảm với tôi nữa, cái sợi dây níu kéo tôi và anh bay giờ chỉ là cô con gái, anh một mực đang ký đi xuất khẩu lao động để được sống bên người thứ ba! Tôi và gia đình anh, bạn bè anh đã một mực khuyên nhủ nhung anh không chịu, anh viện cớ sang đó làm ăn!

Đúng là cuộc đời này thật éo le mỗi nhà mỗi cảnh,tôi thì lại rất muốn được ở với vợ con nhưng lại ko thể được,đọc thư của bạn tôi hình dung ra bạn là 1 người rất chịu thương chịu khó vì chồng vì con,nói thật vợ tôi mà được 1 phần như bạn thì tôi cũng mừng!!
Nhưng bạn ơi cái gì cũng có quy luật của nó,gieo nhân nào thì gặt quả đó,bạn đừng buồn nữa làm gì,chồng bạn có biết được đâu,chi bằng hãy tập trung mà lo cho con cái học hành nên người là được rồi,dù gì thì bạn cũng còn đứa con làm niềm vui,nó còn hơn bất cứ thứ tài sản nào khác!!Còn chồng bạn anh ta đã bạc tình bạc nghĩa như vậy thì liệu có xứng đáng để bạn buồn ko!!!Một con người như vậy thì tôi nghĩ bạn nên ly dị cho rồi,có khi như vậy lại còn may cho bạn hơn!!
Chúc bạn có thêm nghị lực để vượt qua thử thách này!!

bạn ơi đừng buồn nữa. Chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả hết bạn àh.
hãy hỏi kĩ lại lòng bạn. nếu anh ấy chịu ở lại thì 2 người còn hạnh phúc như xưa ko.
nhưng khoan hãy nói đến điều đó. bây giờ bạn hãy chăm lo thật tốt cho con gái bạn, những người thân bạn và cứ xem như anh ấy đi làm xa và đa mất tích chẳng hạn.
có bao người vẫn gà mái nuôi con rồi họ vẫn tìm đuợc hạnh phúc mói đấy. bạn đừng nhìn vào quá khứ ma hãy đặt niềm tin vao tương lai bạn nhé.
bạn hãy cứ chậm rãi suy nghĩ và lắng nghe ý kiến của gia đình 2 bên. và đặc biệt là ba và mẹ anh ấy. khi đó hay quyết định
Mình đồng ý với ý kiến trên. Bạn hãy suy nghi thật sáng suốt trước khi đưa ra một quyết định nào đó bạn nhé. Bây giờ không phải bạn chỉ nghĩ cho bạn ma còn cả con gái bạn cháu đã lớn hơn nữa bạn vẫn còn ba mẹ chồng làm chỗ dựa tinh thần cho mình nữa mà. Còn về phần anh ấy có thể đến một lúc nào đó anh áy sẽ nhận ra sai lầm của mình và lúc đó bạn và gia đình hãy mở rộng cửa đón anh ấy về sau một sai lầm lớn mà anh ấy mắc pải bạn nhé.
Mình chúc gia đình bạn hạnh phúc.

bạn ơi đừng buồn nữa. Chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả hết bạn àh.
hãy hỏi kĩ lại lòng bạn. nếu anh ấy chịu ở lại thì 2 người còn hạnh phúc như xưa ko.
nhưng khoan hãy nói đến điều đó. bây giờ bạn hãy chăm lo thật tốt cho con gái bạn, những người thân bạn và cứ xem như anh ấy đi làm xa và đa mất tích chẳng hạn.
có bao người vẫn gà mái nuôi con rồi họ vẫn tìm đuợc hạnh phúc mói đấy. bạn đừng nhìn vào quá khứ ma hãy đặt niềm tin vao tương lai bạn nhé.
bạn hãy cứ chậm rãi suy nghĩ và lắng nghe ý kiến của gia đình 2 bên. và đặc biệt là ba và mẹ anh ấy. khi đó hay quyết định