
Có ai bị viêm da dị ứng cơ địa, xin chia sẽ kinh nghiệm với mình với...
Tình hình là da mặt mình hay bị đỏ ở 2 bên má, đi khám da thì người ta nói da bị nhiễm corticoid do là sử dụng kem trộn. Thật tình mà nói, mình có bao giờ sử dụng kem trộn bừa bãi đâu. Lúc trước, mình sử dụng Dermologica sensitive concentrate serum ở trên trán và cằm thôi, còn vùng má 2 bên đa số là ko bôi gì cả, còn vùng 2 bên tai thì bôi Peter Thomas loai Aloe có chứa 1% hydrocortisone. Mình có cảm giác, lớp biểu bì da ở 2 vùng má rất nhạy cảm, dễ bị đỏ, sần mụn liti trong khi vùng trán thì hơi dầu, mụn liti ít hơn và vùng cằm thì láng. Thế là khi soi da, người ta bảo vùng má thì bị mỏng dần, da yếu, mạch máu nhiều, có chụp hình cho mình xem để so sánh thề nào là biểu bì da tốt và da yếu. và người ta mách bảo sử dụng dịch vụ chiếu sáng LED để làm dịu da và tăng thêm sức đề kháng cho da kết hợp với trị liệu De-stress va Anti Couperous của Janssen Cosmestics (của Đức). Khi được làm xong dịch vụ, da cũng ko thấy vấn đề gi. Tối đó cũng bôi 2 loại mỹ phẩm trên theo lời căn dặn. Sáng hôm sau thì thấy da bị dầu, nổi 2,3 cục mụn viêm, da đỏ, ngứa và mụn liti cũng xuất hiện trên trán 1 ít, 2 bên tai và cằm. Thiệt là khổ, ko biết do mỹ phẫm có vấn đề hay do liệu trình ánh sáng đi kèm sóng siêu âm nữa. Hiện tại, mình phải uống Aerius (chống viêm), Anca Care, và Vitamin C để giảm dị ứng, chống mụn và tăng sức đề kháng cho da, ngưng ko bôi tiếp mỹ phẩm nào cả. Tình hình thì có cải thiện hơn chút, da bớt đỏ, tuy nhiên mụn li ti sần vẫn còn ở hai bên má và cằm, cũng hơi ngứa. Có ai giống hiện trạng da như mình thì chia sẽ kinh nghiệm và cách điều trị nha. Cám ơn,

em thì cũng đã từng bị dị ứng kiểu này, sợ kinh khủng ý ạ . đợt ý trời bắt đầu lạnh , xong em đi dính 1 trận mưa , về mặt nổi lâm râm hết cả lên.em o biết đi bôi kem vào ( tưởng là nẻ ) sau đó nó lại càng đỏ lên. đáng nhẽ ra phải kiêng thì ngày hôm sau em lại trang điểm rất đậm , vì đi tiệc o để mộc được . thế là tối hôm ý nó sưng cả mặt lên. bố em nghe ai mách đun nước lá chuối khô cho rửa thế là nó thâm sì mặt vào. o nói điêu chứ lúc ấy em chỉ muốn chết quách đi ý ạ , mẹ em đi công tác về lôi em ngay ra bạch mai khám cũng bị kết luận là viêm da cơ địa . may mà uống thuốc với bôi 3 ngày là khỏi , em bôi hồ nước pha thuốc kín mặt luôn, ngày hôm sau nó cứ tróc dần dần ra, o có tí sẹo nào , mà lớp da bên dưới lại trắng hồng như bóc . hú hồn hú vía, con gái có cái mặt , may mà o có sẹo . , đến nay hơn năm rồi mà chưa dính lại trận nào em nghĩ viêm da kiểu này phải giữ o cho bị thay dổi thời tiết dột ngột , nhất là chuyển mùa , ra đường nên tránh gió , mưa ( mặc kín kín tí ý ạ )bác sĩ chữa cho em bảo nếu bị nhẹ thì ngừng ngay o được trang điểm hay bôi trát gì, rửa nhẹ bằng nước mỗi ngày , nếu mấy ngày sau o đỡ thì phải đi khám ngay . chứ như mặt em hồi đó là nặng quá rồi, lâu mấy ngày nữa là khó chữa. cái này thì cứ kiêng trươc là hơn.
còn hồi đó thuốc bôi của em là hồ nước +1 viên medrol +1 viên docy nghiền nhỏ cho vào lọ hồ rồi lắc đều, bôi 3 ngày khỏi luôn