
Có nên lấy người có con riêng
mình năm nay 27 tuổi. trước đây mình có yêu 1 người bằng tuổi. bọn mình yêu nhau 6 năm. năm ngoái mình giục cưới thì hắn nhất định không cưới. cho đến gần 1 năm nay mình có quen và yêu 1 anh hơn mình 3 tuổi. nhưng trớ trêu thay anh đã từng li dị vợ và đang nuôi 1 thằng con trai.
biết hoàn cảnh anh như vậy nhưng mình cứ lao vào yêu anh. anh là một người rất tốt. mình yêu con người chững chạc của anh.một năm yêu nhau mình và anh có biết bao kỉ niệm đẹp. mình hiểu và yêu con người anh. mình yêu anh nhiều lắm.biết chuyện bố mẹ phản đối, bố mẹ phân tích cho mình lấy người có gia đình rồi phức tạp như thế nào.
mình cũng thấy nhụt trí. mình chia tay anh nhưng chia tay trong nước mắt và đau khổ, quay về với mối tình 6 năm kia. mình nhận lời cho bố mẹ hắn đến nói chuyện và tính ngày cưới. nhưng mình lại thấy mình quyết định sai lầm vì mình chỉ nhớ đến người đã có gia đình. gần đến ngày ăn hỏi rồi nhưng mình cảm thấy đau khổ.
về phần anh mình biết anh cũng rất đau khổ.
mình xin bố mẹ cho khất cưới và rồi bố mẹ đánh và mắng mình. quá muộn để mình có thể quay lại phải không.
cho mình lời khuyên. mình rất muốn hủy cưới

Đọc tâm sự của bạn mà mình nhớ đến em gái của mình. Tôi có 1 đứa em ruột cũng vừa mới đám cưới xong, cưới với một người đã có một đời vợ và có một đứa con gái đang sống với ba nó, anh này cũng hơn em tôi khá nhiều tuổi (khoảng 8,9 tuổi gì đó). Ban đầu biết chuyện thì mẹ và tôi cũng phản đối kịch liệt, nhưng cây si em tôi trồng quá nặng nên đành chịu thua, mẹ và tôi cũng đành nhường bước. Độ tuổi của bạn bây giờ cũng đã đủ lớn để hiểu ra vấn đề và đi đến quyết định đúng đắn. Cái mà bạn đang dự tính cho tương lai cũng giống như cái cách em tôi đã từng dự tính và tâm sự với mẹ tôi. Nhưng theo tôi thì đó không phải là vấn đề chính, caid chính là bạn có thật sự yêu anh ấy không, chứ không phải là những tính toán mang màu sắc lí tính, phân tích và so sánh. Thêm nữa, bạn nên tìm hiểu xem hoàn cảnh sống trước đây của người ấy, vì sao họ chia tay, và chia tay lâu như vậy mà bây giờ mới đến với bạn.... Cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nếu như bạn thật sự yêu anh ấy thì không gì có thể cản ngăn bạn được kể cả gia đình bạn, cũng như em của tôi vậy; còn bạn không thật sư yêu hoặc tình yêu không đủ lớn thì hãy từ từ chớ có vụng dại mà hối hận về sau. "Phải điều ăn xổi ở thì, tiết trăm năm ấy bỏ đi một giờ". Chúc bạn luôn an lành và có cuộc sống hạnh phúc.