
Có nên ở nhà chồng khi chồng đi vắng
Mình mới sinh em bé được hơn 10 ngày và đang đau đầu vì ko biết phải làm thế nào khi mà 2 tháng nữa chồng mình sẽ đi công tác 2 năm xa nhà.
Mỗi lần nhìn con nhỏ và nghĩ đến ngày chồng đi là nước mắt lại trào ra. mình muốn đc về nhà mẹ đẻ ở trong 2 năm chồng mình đi vắng, nhưng bố mẹ chồng mình ko muốn, ông bà bảo là chồng đi công tác mà vợ lại về nhà mẹ đẻ ở thì thứ 1 là như kiểu mình trốn tránh trách nhiệm làm dâu, thứ 2 là họ hàng và hàng xóm dị nghị lời ra tiếng vào là gia đình nhà chồng cư xử ntn mà con dâu lại bỏ về nhà mẹ đẻ như thế; và thứ 3 là nố chồng mình có nói rằng: lấy chồng phải lo việc nhà chồng.... rồi cháu còn bé về nhà ngoại thì ông bà nọi trốn tránh trách nhiệm ko chăm cháu.... vân vân,...
Mình mới về nhà chòng tính đến thời điểm chồng đi công tác là 1 năm 6 tháng vậy mà nây giờ chồng mình đi 2 năm, thật sự thì mình vẫn chưa quen ở nhà chồng bây giờ chồng đi vắng thì có mỗi mình và con mình lủi thủi với nhau... ai đã làm dâu thì chắc cũng hiểu đc là ở chồng thi có nh chuyện mau thuẫn như thế nào rồi... mình thấy buồn kinh khủng, lắm lúc mình nghĩ quẩn nếu ông bà nội cháu ko cho mình về nhà mẹ đẻ mình ở chắc mình bỏ chồng để đc về nhà mình quá!
Buồn quá.....

Để mình nhớ lại xem nào.
Con vừa hơn 1 tuổi thì chồng thông báo sẽ đi học xa 2 năm.
Mình thì cũng mới về ở chung với bmc được 1 năm (trước ở riêng, sinh xong bmc muốn có cháu nên mình về). 1 năm đầy xích mích.
Mình bảo chồng: anh thấy tình hình giữa em và mẹ rồi đấy, anh tự nghĩ xem khi anh còn ở đây mà đã thế này, thì khi anh đi xa, mọi chuyện còn đi tới đâu? Em ko dám hứa với anh là trong lúc ức chế nhất thì em sẽ giữ được bình tĩnh đâu nhé. Lành làm gáo mà vỡ làm muôi, mà lôi thôi thì dẹp hết. Em đã chán thì chẳng có j em ko dám làm. Đừng bảo là em phải nhịn, em nhịn rồi, nhịn mãi rồi, nhưng người khác đâu có nhịn?
Ờ thì chồng cũng hiểu ra vấn đề và tự đề đạt với bố mẹ chồng là: con đi, cho hai mẹ con nhà nó về ngoại ở.
Bmc cũng nổi đoá: nó trốn tránh trách nhiệm, dâu cả mà ko ở chung với bmc, hàng xóm nhìn vào thì người ta nói bọn tao sống thế nào mà nó phải bỏ đi...bla bla bla
Nhưng chồng mình đã quyết là xong. Anh ấy bảo với bc là: mâu thuẫn ko giải quyết cho hết đc, bọn con đi để còn giữ được những gì còn tốt đẹp, chứ lại còn chờ tới khi nát bét hết cả thì còn nói làm gì?
Xong.
Mình ko ủng hộ cd ở nhà chồng mà chồng đi vắng biền biệt, nhất là vào thời điểm sau khi sinh + quan hệ với bmc căng thẳng.