Tôi mới ra trường nhờ quen biết mà có một công việc tương đối phù hợp với ngành của mình, tại cơ quan tôi đã gặp một người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi cũng mới ra trường, cô ấy thông minh hơn tôi, nhưng bằng cấp lại thua tôi một bậc, cô ấy có cá tính mạnh, rất phóng khoáng, tiêu tiền thì khỏi nói luôn, mỗi lần nhậu là tôi phải lép vế (thực ra tôi và cô ấy cùng đi chung xe đến cơ quan làm việc cô ấy có xe nhưng không hiểu sao lại muốn cùng tôi đi làm rồi về chung nên tôi không dám uống nhiều như cô ấy), chúng tôi cùng có ước mơ lớn về sự nghiệp (cô ấy muốn trở thành luật sư, còn tôi thì muốn trở thành doanh nhân) cùng thích đọc sách. Thế rồi đã mấy tháng qua tôi với cô ấy như hình với bóng, cùng đọc sách, cùng ăn sáng, cùng học làm hoa Voan mỗi khi chúng tôi rảnh, tôi có rất nhiều bạn nữ cũng không ít người thích tôi nhưng không hiểu tại sao với cô ấy tôi có một cảm giác rất lạ, cô ấy thích ăn đồ chay vào mỗi sáng, không hiểu tại sao tôi lại chiều cô ấy, mà tôi ghét nhất là đồ chay vậy mà vì cô ấy tôi đã ăn đồ chay vào mỗi sáng được ba tháng, nghĩ tới đồ chay là tôi lại sợ, nhưng khi đi với cô ấy thì tôi lại không muốn nói sợ cô ấy buồn. Tôi không dám nói yêu cô ấy vì tôi biết rằng yêu và cưới cô ấy sẽ rất khổ về sau này, với lại tôi chưa có sự nghiệp nên cũng không muốn yêu hoặc kết hôn vì tôi sợ nó làm ảnh hưởng đến tương lai của chính mình, Ai có kinh nghiệm trong cuộc sống hãy tư vấn giúp tôi.
Danh sách câu trả lời (3)
Mình nghĩ nếu bạn tỏ tình thì thời gian 2 ngời yêu nhau sẽ đẹp như mơ! nhưng khi cưới nhau về thì cô ấy nào là bận kiện tụng, bảo vệ thân chủ,rồi lại đi cãi mướn nữa, suốt này trong người chỉ toàn hai chữ pháp luật thôi! cho nên tình cảm của 2 người sẽ giảm theo năm tháng và chuyện j xảy ra mình ko giám nói! cái này chỉ là lời khuyên, nên bạn làm j thì làm đó là tự do ở bạn, nhưng hãy xem lời khuyên này mà ngẫm nhé!
Mới ra trường có 1 năm mà đòi có sự nghiệp hả bạn? Cái đó là còn chờ ở tương lai, nếu bạn biết phấn đấu ở hiện tại, chắc chắn trong tương lai bạn sẽ thành công. Và hãy luôn tin chắc vào 1 tương lai sáng sủa như vậy sẽ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống đó!
Còn việc bạn yêu cô ấy thì bạn nên nói ra, cứ giữ trong lòng hoài sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mà mình nghĩ chắc cô ấy cũng thik bạn nên mới cùng làm mọi việc với bạn. K là người yêu, thì cũng là bạn. Bản lĩnh lên nhé, bạn là phái mạnh mà :-)
Mình chúc bạn thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!
Thân.
Chảo bạn,
Tuổi tác không quan trọng, cá nhân bạn đừng tự ti như vậy, phụ nữ thông minh không phải là người cần chỗ dựa tinh thần đâu.
Phóng khoán? Mỗi người một tính mà, bạn thích cô ấy thì đừng ngại chuyện này mà chỉ cần khuyên và phân tích thì cô ấy sẽ hiểu mà.
Chuyện cô ấy đi nhờ xe bạn vì cô ấy mong muốn bạn ở gần bên cô ấy, cô ấy đang bật đèn xanh cho bạn.
Hãy làm theo tiếng nói con tim bạn nhé!