
Có phải mình đã quá trẻ con không?
Người yêu mình đang học năm thứ 3, anh ấy là người rất có trí và chăm học. Trong tình yêu, có lẽ mình là người chịu thiệt vì anh không mấy khi dành thời gian để chia sẻ nỗi buồn với mình. Anh nói những gì làm được thì em tự làm. Và thời gian ấy anh học hoặc tham gia bạn bè.
ước mơ của anh được làm trong 1 cty nước ngoài, do đó anh đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình. Anh miệt mài với những phấn đấu đó. Còn tôi lại không chịu được cảnh không được quan tâm.
Do đó, cứ đến kì thi, thái độ của anh lại khác, anh mê mẩn học bài, không quan tâm gì tôi mấy. Còn tôi thì học khác trường anh nên lịch thi cũng khác anh, thường là tôi thi xong sớm hơn anh. Tôi lại trách anh, rồi anh kêu mệt mỏi với tôi. Hai đứa lại chia tay. Một học kỳ có bao nhiêu kì thi thì có bấy nhiêu lần chia tay... Còn lại bình thường là tôi đòi chia tay cũng chỉ vì anh thờ ơ mặc dù ngày nnào anh cũng nhắn tin nhưng chỉ toàn những tin nhắn vội vàng, không bao giờ chia sẻ với tôi những nỗi buồn. Khi chia tay, anh cũng 1 mạch mất tăm, không nhắn tin, gọi điên gì nữa. hoặc tắt máy nhưng anh vẫn online, hoặc facebook đều dều.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rười rồi. Vừa rồi lại chia tay vì vào kỳ thi của anh. 10 ngày trước khi tôi nói chia tay, anh nói vẫn luôn yêu tôi nhưng 10 ngày sau, khi tôi không thể sống thiếu anh và nhất là tôi đã dành cho anh cái thứ quý giá của con gái nên tôi không thể xa anh. Anh nói anh hết yêu rồi, không còn cảm giác yêu nữa. Anh sợ, chán, mệt lắm rồi.
Tôi phải làm sao đây? phải chăng do chính tôi đã đánh mất đi tình yêu này? tôi không thể thiếu anh, xa anh bao nhiêu ngày là bây nhiêu ngày tôi không ngủ được mấy.

Khi đã tỏ đường đi lối về...
Theo quan điểm của tôi thì quan hệ tình dục trong sinh viên là không nên bởi các lý do sau:
Thứ nhất, hệ lụy của nó trước hôn nhân là vô cùng phức tạp và không hề nhỏ chút nào. Bạn nói yêu và sống thử sẽ chăm sóc được nhau tốt hơn nhưng thử hỏi xem bạn sẽ duy trì được điều đó bao lâu? Chắc chắn cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt sẽ sớm xảy ra, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mất tự chủ là không thể tránh khỏi.
Thứ hai, quan hệ không chính thống, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, bạn gái dễ dàng có thai ngoài ý muốn và hậu quả giữ lại cũng không xong và bỏ đi cũng không ổn. Nhiều bạn sinh viên mới 21, 22 tuổi đầu đã 5 - 6 lần nạo phá thai và hậu quả để lại là vĩnh viễn không được làm mẹ.
Thứ ba, kinh tế không quyết định tất cả nhưng nó là một yếu tố vô cùng quan trọng để gìn giữ cuộc sống hôn nhân. Kinh tế chưa vững, việc làm chưa có, ở nhà ôm nhau rồi hít khí trời sống được hay sao?
Thứ tư, không mấy cặp sống thử mà hôn nhân kéo dài và thật sự hạnh phúc đâu. Và những cô gái nhẹ dạ, khi con ong đã tỏ đường đi lối về rồi thì còn gì đâu mà khám phá, mà lưu luyến, nhớ mong. Nếu một người đàn ông lấy phải cô gái đã từng sống thử và trao cái ngàn vàng cho kẻ khác, dù có yêu bạn đến nhường nào thì trong họ vẫn luôn hiện hữu một câu hỏi rằng cô ta dễ dàng trao cho kẻ khác thì cô ta cũng sẽ sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai.
Và điều cuối cùng là bạn cũng sẽ làm cha, làm mẹ, vậy bạn sẽ giáo dục con cái bạn như thế nào khi từng "ăn cơm trước kẻng".
Việc của bạn bây giờ là chia tay đi vì khi con trai đã chán thì dù bạn có níu kéo cả đời họ cũng ko quay lại đâu bạn ạ.
Chúc các bạn trẻ sẽ có những quyết định thật sáng suốt.