VicoTas
Câu hỏi
avatar quyen112
19/05/2013 14:29

Làm thế nào để không nhàm chán khi yêu nàng ?

Thế này ạ. em có cô bạn người yêu xinh lắm.em cảm thấy cũng yêu cô ấy nhưng mỗi lần đi chơi với cô ấy em cảm thấy chán quá.có anh chị nào từng trải không giúp em với



Danh sách câu trả lời (3)
avatar tuyet_nhi 19/05/2013 14:29

Để tình yêu không nhàm chán

Sau những sôi nổi ban đầu, nếu bạn cứ tiến hành theo công thức: gặp nhau, đi chơi (xem phim, nghe nhạc, ăn uống, mua sắm...) rồi ai về nhà nấy hoặc tiến "sâu" hơn là rủ nhau cùng sống thử, cùng khám phá lẫn nhau thì càng dễ rơi vào lối mòn nhàm chán. Nuôi dưỡng tình yêu không chỉ là trách nhiệm từ một phía, mà đòi hỏi cả hai cùng nhìn về một hướng, biết sáng tạo và làm mới cho tình cảm của mình.
1. Cùng nhau tham gia một môn học, một môn thể thao như học ngoại ngữ, bơi lội v.v... 

Nhờ việc này, các bạn sẽ có thêm những đề tài thú vị để trò chuyện, động viên, khuyến khích nhau; tránh được cảm giác đơn điệu “không biết làm gì, đi đâu”; làm cho tình yêu của bạn thêmnhiều kỷ niệm.

2. Hãy quan tâm đến sở thích của nhau. 

Nếu bạn vốn ghét cay ghét đắng môn bóng đá và thường tỏ ra thờ ơ với sở thích này của chàng thì hãy nghĩ lại, chàng đã từng phải “chịu trận” vài tiếng đồng hồ để bạn tán gẫu với bạn bè hoặc shopping. Đừng bắt chàng phải quan tâm đến mọi sở thích của bạn, còn bạn lại không quan tâm đến những gì chàng say mê, yêu thích. Thay vì ra tối hậu thư “hoặc em, hoặc... trái banh”, bạn hãy đồng cảm và chia sẻ với sở thích của chàng.

3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng. 

Những chuyến làm việc thiện nguyện, các buổi sinh hoạt dã ngoại, du khảo, hoặc tham gia vào những cuộc thi của cộng đồng trong các dịp lễ hội... sẽ làm tình yêu của bạn có nhiều ý nghĩa. Việc hai người cùng tham gia vào các sinh hoạt tập thể sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phẩm chất, tính cách của người yêu.

4. Hãy luôn "tương kính như tân". 

Sự gần gũi thân mật kéo dài sẽ khiến các bạn có cảm giác “người ấy” là của mình nên không cần phải giữ kẻ, lịch sự như xưa trong lời nói và hành động. Chính vì vậy, đôi lúc bạn đã làm cho người yêu tổn thương bằng những cử chỉ và ngôn ngữ sỗ sàng, không tế nhị. Tình yêu của bạn cũng vì lý do đó mà nhạt phai. Hãy “tương kính như tân”, nâng niu và tôn trọng nhau như thuở ban đầu.

5. Không sống buông thả. 

Đàn ông thường “cả thèm chóng chán”, trong khi phụ nữ luôn có khuynh hướng tự ràng buộc mình vào người đàn ông khi đã cho họ “tỏ đường đi lối về”. Dù tình cảm giữa chàng và bạn có mặn nồng đến đâu thì cũng phải thừa nhận rằng, sự háo hức khám phá của chàng vào đêm tân hôn sẽ phai nhạt nếu bạn đã để chàng quan hệ tình dục quá dễ dàng. Muốn gìn giữ tình yêu của mình, hãy sống chừng mực, đừng buông thả.

6. Tôn trọng những "khoảng lặng" của nhau.


Một trong những “tuyệt chiêu” để gìn giữ tình yêu được lâu dài là hãy tôn trọng khoảng trời riêng của nhau và thỉnh thoảng, hãy... xa chàng một chút. Đừng tỏ ra giận dỗi khi chàng muốn dành ngày nghỉ cuối tuần cho những người bạn lâu ngày gặp lại, hoặc chàng muốn yên tĩnh một thời gian để chuyên tâm vào học tập hay làm việc. Bạn cũng nên có khoảng thời gian của riêng mình để tập trung cho công việc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội, hoặc làm đẹp. Khi bạn có cuộc sống độc lập, không suốt ngày “bám” theo chàng, chàng sẽ càng yêu thương và tôn trọng bạn hơn.

 

avatar loveyou 19/05/2013 14:29

Chào bạn! Bnaj thử cách này xem nhé:

Tôi với nàng yêu nhau. Thời gian trôi với những khó khăn của cuộc sống đã cướp đi mộng mơ. Thứ bảy, gặp nhau rồi lại cãi nhau. Chủ nhật giảng hòa. Một tuần cắm đầu vào công việc rồi để thứ bảy trút nỗi mệt nhọc vào nhau. Không rõ cái gì cứ làm tôi phải níu kéo nàng mãi, có lẽ là những kỉ niệm. Nhớ về cái thuở ban đầu mà thèm. Ở mà tại sao không tái yêu nhỉ, làm lại cái thuở ban đầu ấy. Giống như người ta tái hôn, chúng tôi sẽ tái yêu tức là yêu lại và yêu chính người đang yêu với một tình yêu mới. Ý nghĩ ấy làm bùng lên cảm xúc trong tôi, le lói lên niềm vui hiếm hoi mà có lẽ đến 3 tháng nay tôi không hề được cảm nhận. Ăn cơm xong tôi đến nhà nàng. Ngày thường thì không sao, hôm nay bỗng hồi hộp lạ. Hít một hơi lấy bình tĩnh tôi bước vào, nàng đi đâu chưa về. Tôi ngồi chờ. Một lúc sau nàng cũng về. Nhìn tôi như nhìn cái gì đó quen thuộc và vô cảm. Nàng khẽ bảo:

- Đã bảo hôm nay em bận sao anh lại đến.
- Anh có một chuyện muốn nói với em - Tôi mỉm cười nhìn nàng

Nàng lộ vẻ hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên sao hôm nay tôi lại dễ chịu hơn mọi khi. Nhưng như một người đầy kinh nghiệm về tính khí thất thường của tôi, nàng gật đầu rồi đi vào rửa mặt. Khi đi ra vẻ mặt nàng nằng nặng có lẽ nàng đang suy đoán xem hai người sẽ cãi nhau thế nào từ cái chuyện mà tôi muốn nói với nàng. Tôi hỏi:

- Em có chuyện gì à ?
- Anh có chuyện gì ?
- Đi ra ngoài tí đi.
- Em ngại đi lắm. Trời lạnh.
- Một tí thôi, được không ?
- Thôi được.

Chúng tôi bước xuống cầu thang và tôi nói khẽ với nàng :
- Anh muốn hỏi em một việc...
- Chuyện gì ạ ?
- Em có thích chúng ta chơi một trò này không ?
- Trò gì cơ – nàng tò mò.
- Bây giờ xem như anh với em mới quen nhau, trước đây ta chưa hề biết về nhau, hôm nay là buổi đầu tiên anh mời em đi chơi. Ai mà quên là đã biết về nhau rồi là thua nhé.
- Anh toàn sáng tạo. Anh hết chuyện rồi sao.
- Cứ xem như là em giúp anh đi, anh muốn yêu em lại từ đầu để không mang lại cho em những nỗi buồn anh đã gây ra từ trước đến nay. Anh năn nỉ đấy.
- Được, hôm nay em duyệt.
Nàng khẽ cười trong khóe mắt. Có lẽ cái trò này còn hơn mấy màn cãi nhau nên nàng vui.
- Anh rất vui hôm nay em đã nhận lời đi chơi với anh. Chúng ta đi uống nước nhé.

Nàng « xí » một tiếng rồi trèo lên xe ôm lấy tôi.
- Ngồi dịch ra, mới quen nhau mà đã ôm thế này ngượng chết.
- Con gái thời nay thế, anh không biết à ?
- Thôi bây giờ là không quen nhau nữa nhé.
Tôi chở nàng ra quán cà phê vừa đi vừa trò chuyện. Tôi hỏi nàng :
- Khi đi uống nước, em thường thích uống nước gì nhất.
- Còn tùy nhưng em thích uống sinh tố.
- Trước anh không thích uống sinh tố
- Sao vậy ?
- Anh sợ người ta xay cả sâu vào.
- Sao em không biết nhỉ. Thế anh thích uống gì nhất?
- Mùa hè anh thích uống mãng cầu dầm còn mua đông chỉ uống trà thôi. Loại sinh tố nào em thích nhất ?
- Em thích mãng cầu

Ánh đèn trong quán đỏ nhạt ấm cúng, tôi và nàng ngồi ở góc trong đối diên nhau.
- Em uống sinh tố mãng cầu nhé
- Vâng.

Tôi nhìn nàng say đắm nàng hơi cúi mặt xuống ngượng ngùng. Chúng tôi nói chuyện về những sở thích của nàng, về mẫu người mà nàng cho là tốt.
- Em nói chuyện rất thú vị - tôi nhận xét – Anh đoán những người khác cũng nhận xét như vậy.
- Sao hôm nay anh nói điệu thế, ngượng chết đi.
- Này, em sắp vi phạm luật chơi rồi nhé. Hôm nay anh rất vui.
- Em cũng vậy
- Mai anh gọi điện cho em được không?
- Được
- Anh chưa biết số
- Số của em là ấy ấy - Nàng cười - Biết thừa rồi còn cứ hỏi.
- Cảnh cáo lần hai nhé.
- Em thua được chưa. Hôm nay nhường nhé. Em cảm thấy hạnh phúc.
Nàng ôm lấy cổ tôi. Tôi mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc nhường nào khi đuợc nhìn thấy nàng hạnh phúc.

 

Chúc 2 bạn hạnh phúc !

avatar zero107 19/05/2013 14:29

khi đi chơi cùng nhau đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt người bạn yêu vì lúc đó bạn nhìn vào sẽ nhìn thấy những điều xấu hơn những điều tốt ở người bạn yêu

hãy nhìn vào mặt người bạn yêu khi người bạn yêu đang Cười hoặc đang Khóc lúc đó bạn sẽ thấy những điều tốt nhiều hơn những điều xấu ở người bạn yêu đó

Tuy mình chưa yêu lần nào nhưng mình từng trải qua giống y bạn ( tình yêu đơn phương ) 

Suốt 7 năm ngồi chung với Cô ấy nhưng mình chả thấy điều gì khiến mình phải Yêu hết toàn nhìn thấy điều ngược lại , nhưng vào năm cuối cấp 3 trong 1 lần vô tình mình đã làm cho người Cô ấy Khóc lúc đó Tim mình như muốn Nổ tung ra vậy và mình bắt đầu tình yêu đơn phương với cô ấy. Đến bây giờ đã hơn 2 năm nhưng hình ảnh đó vẫn còn trong tim mình, bây giờ mình vẫn còn gặp Cô ấy ( vì 2 người học 2 trường đại học gần nhau ) và mình vẫn Còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng vì lí do rất tế nhị mình sẽ không bao giờ tỏ tình với cô ấy kể cả sau này !!!

à thầy dạy môn Tâm lý học của mình đã nói 1 câu thế này tình yêu bình thường chỉ tồn tại 10 đến 20 năm sau khoản thời gian này chỉ còn tồn tại sự tình nghĩa vợ chồng

 

 

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Ai từng bị người yêu cũ của bạn trai gọi điện?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi đã chán yêu thì còn lúc nào yêu trở lại không ?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những kiểu đào mỏ 'rẻ tiền' của con gái ?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bố mẹ nàng phản đối ghê quá, em phải làm sao???

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có người muốn chen ngang tình yêu chúng mình làm thế nào đây ta ?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lại chuyện không hợp tuổi. ?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Phương Mình có nên yêu và cưới một người phụ nữ đa tình không?

Đăng lúc: 14:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào chinh phục được bạn gái mình đã yêu đơn phương?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ngoại hình người yêu có quan trọng ko?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thử giải thích coi ? con bé đó đang nghĩ gì?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Cho tôi biết tôi có nên tha thứ cho bạn trai không?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có dính bầu ko?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Kinh nghiệm gọi điện thoại cho nàng?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao con gái cứ thích nói chia tay?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Anh đã chán tôi rồi sao ? Anh có người con gái khác ? Ai cho tôi 1 lời khuyên với :(

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Oh Yeah! khi yêu có nên đa nghi về mọi thứ ?

Đăng lúc: 14:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cho bạn gái thêm một cơ hội?

Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 1 câu chuyện hay những lời tâm sự của tôi ?

Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để nói chuyện với người đối diện được tự nhiên?

Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn nghĩ sao khi người bạn thân thích mình nhưng mình chỉ xem người ấy là bạn ?

Đăng lúc: 14:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip