
Dành cho những ai đang yêu
Vì có nhiều bạn không hiểu sao cứ khuyên người khác “chấp nhận và chia tay đi” mà không thấy thẹn với lương tâm nhỉ ? Nên mình có một bải viết này, mong các bạn đọc, hiểu, ngẫm và nghĩ nhé!
Nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì đừng bỏ cuộc khi người ta nói lời chia tay các bạn nhé ! Hãy làm tất cà những gì có thể ,bởi vì : “Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung... Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời!!!!”
Còn những ai khuyên người khác “chấp nhận và chia tay”thì cho tôi được nói, bạn viết lên những lời này chứng tỏ bạn là một người nhu nhược, không có nghị lực phấn đấu, và chì biết chấp nhận mọi chuyện, tại sao bạn không cố gắng nghĩ ra cách gì đó để có thể thay đổi mọi chuyện chứ ! Vì trên đời này không có gì là không thể, điều quan trọng là bạn có thực sự cố gắng hay không ? có thực sự muốn thay đổi nó hay không thôi ? Bởi vì :
- Thứ 1 : Người xưa thường nói “Nhân vô thập toàn ” mà. Đã là con người thì không thể nào hoàn hảo được, nên bạn không mắc lỗi lớn thì cũng mắc lỗi nhỏ à ! Mà tôi nghĩ đã là người thì không mắc nhiều lỗi lầm lớn thì cũng có ít lần có lỗi lầm lớn mới đúng. Điều quan trọng là bạn phải biết mình sai những gì? Và mình cần phải sửa sai bằng phương pháp nào? Và phương pháp nào để làm mờ dần đi và sau đó xóa bò những cái sai của mình ra khỏi ký ức người ta thôi. Khi đó, người ta mới thấy được tình cảm chân thành của bạn, mới thấy được bạn yêu người ta thật, mới thấy được bạn là người mạnh mẽ, biết sai thì sữa sai, mới có thể đặt niềm tin vào tình yêu với bạn được chứ !
Người ta thường nói “số phận”, nhưng xin thưa với các bạn . Các bạn muốn đạt được một điều gì đó thật sự thì chì có một công thức này thôi bạn à :
(Quyết tâm + Phương Pháp).80% + May mắn.20% = Thành Công 100%
- Thứ 2 : Bạn có được tình yêu một cách dễ dàng quá thì bạn có thật sự trân trọng nó hay không ? Hay là sau bao nhiêu khó khăn ,thử thách, thậm chí là đau khổ tột cùng thì khi có được bạn mới thấy thật hạnh phúc ,mới thấy nó thật quý giá.
Tôi lấy một ví dụ đơn giản và thực tế chuyện “mầm đá” của trạng Quỳnh. Nếu như trang Quỳnh không cho vua nhịn đói thì liệu ông có ăn được cơm nguội không? Và ông có thấy được cái cảm giác ngon khi ăn không? Các bạn thấy đó, tại sao bình thường vua ăn sơn hào hả vị mà lại không muốn ăn nữa ,còn bây giờ lại ăn cơm nguội mà lại thấy rất ngon.
Trong cuộc sống cũng vậy, các bạn phải trải qua khó khăn, thử thách thật sự thì các bạn mới thật sự trân trọng, mới thấy được cái hạnh phúc thật sự được.
Và một điều nữa tôi cũng muốn nói với các bạn đang yêu là “Hãy cứ cho đi các bạn ạ, cứ cho đi rồi ta sẽ nhận được nhiều hơn thế các bạn nhé”. (Ở đây tôi nói hteo hướng tích cực nhé).
Chúc cho các bạn chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu có được hạnh phúc như mình mong muốn nhé !
Có bạn nào có ý kiến hoặc góp ý về những lời tôi nói thì hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ yahoo :
“hoang_tutinhyeu79” các bạn nhé !

nếu người ta khong yêu bạn nữa hoặc tình yêu giảm đi thì bạn có cố găngd bằng phương pháp nào cũng vô ích thôi. Cố gắng là phải từ cả 2 phía. Và có người cho thì cũng cần phải có ngườ nhận nữa chớ