
Giải thích hộ em câu nói này với ?
Một người nói" Từ giờ anh sẽ ko nhìn em khóc nữa,anh sẽ làm em hạnh phúc" tức là sao hả mọi người?Lý giả hộ em với

Mình cũng có suy nghĩ như bạn vậy.anh ta có tình cảm với mình gần 3 năm giờ anh ta lại bảo yêu 1 người khác hơn 1 tháng mà anh vẫn nói với mình lời đó mình ko hiểu câu đó có ý nghĩa gì. Công nhận là mình đã khóc rất nhiều về chuyện này

1 câu nói nửa đùa nửa thật !
Lời nói đi đôi với hành động mới thật còn chỉ nói thì 1 chàng mới quen được 3 ngày tán tỉnh 1 cô gái nói câu đó dễ như ăn bánh !
Nếu bạn lên hỏi trên diễn đàn thì người ta chỉ trả lời xuôi theo câu hỏi của bạn còn tình tiết + sự việc như thế nào chỉ có bạn mới biết rõ, người ngoài không biết. Nên những câu trả lời bạn thấy trên diễn đàn nó mang tính chất tham khảo.
Ví dụ : Anh ta nói "Từ giờ anh sẽ ko nhìn em khóc nữa,anh sẽ làm em hạnh phúc" có người hiểu là anh ta yêu em nhưng ngược lại ý của anh ta lại khác "Anh ta muốn bỏ em, kiếm người khác" nhưng anh ta trả lời như vậy để em an tâm mà thôi ! rồi anh ta sẽ bỏ em 1 cách từ từ mà không làm em khóc.

Như thế có nghĩa là bạn đang và sẽ là người rất hạnh phúc rồi, người ấy sẽ thực hiện điều đó. Chúc bạn hạnh phúc nha!

Chào bạn,
Câu nói "Từ giờ anh sẽ ko nhìn em khóc nữa, anh sẽ làm em hạnh phúc" đã nói lên tất cả:
1. "sẽ ko nhìn em khóc nữa" người đó k muốn chứng kiến bạn khóc, muốn che chở, chia sẻ buồn vui với bạn. Người đó là một người rất dũng cảm và tôi tin rằng người đó sẽ bảo vệ và chăm sóc cho bạn suốt đời, nếu bạn yêu thì nên đáp lại tình cảm đó, bạn cho rằng người đó không yêu bạn sao? bạn yêu quá nên không nhận ra đấy thôi, hãy để đầu óc bạn luôn tỉnh táo, bạn sẽ nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của bạn.
2."anh sẽ làm em hạnh phúc" đây là lời khẳng định, nói lên tình yêu người đó dành cho bạn. trong lời nói đó chứa đựng rất nhiều điều, sự khát khao được che chở, được yêu thương, được làm bạn vui, lau những giọt nước mắt khi bạn khóc,... Nhắc lại với bạn một lần nữa bạn nói người đó không yêu bạn ư? không phải vậy mà thật sự người đó rất rất "yêu bạn".
Chúc bạn hạnh phúc!

Nhưng người ta không yêu mình. Tức là sao?Mình ko hiểu câu đó có ý gì?