Câu hỏi

19/05/2013 18:18
Hãy tư vấn giúp tôi chuyện tình cảm của tôi
Tôi đã có người yêu được gần 2 năm. Tôi 23 tuổi và người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi. Sau gần 1 năm yêu nhau anh đòi về nhà tôi ra mắt nhân dịp Tết 2008. Tôi đồng ý và mời anh về. Nhưng bố mẹ tôi có vẻ không đồng ý lắm vì công việc của anh và tôi cũng chưa ổn định và về ngoại hình thì anh hơi béo và ăn mặc cũng không được chỉn chu.
Sau đó thì cũng chỉ thỉnh thoảng anh mới lên nhà tôi vì bố mẹ tôi cũng khó tính. Độ nửa năm gần đây tôi thật sự cảm giác hoang mang và không hiểu anh có thật lòng yêu tôi ko?Đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa mời tôi đến nhà để ra mắt bố mẹ và họ hàng nhà anh. Mặc dù từ nhà tôi đến nhà anh cũng chỉ mất độ 15 phút. Mỗi lần có việc gì qua nhà anh, anh cần vào nhà lấy đồ thì anh để tôi đứng ở xa khoảng 10m. 1 vài lần tôi cảm thấy rất tủi thân.
Tháng 7 vừa rồi tôi và anh cãi nhau rất lớn về việc này. Tôi nói tôi thấy yêu nhau người con trai phải dẫn người yêu mình về nhà để ra mắt bố mẹ và cũng là 1 cách để tôn trọng người yêu. Tôi yêu anh vì con người anh chứ không phải vì vật chất gì cả. Gia đình bạn trai tôi cũng khá phức tạp. Bố mẹ li thân 10 năm nay nhưng vẫn cùng sống chung với nhau, em gái bằng tuổi tôi nhưng tính khí rất kinh khủng. Cái nhà gia đình bạn trai tôi đang sống là của ông bà để lại. Nhà tuy ở mặt đường phố lớn rất có giá ở Hà nội nhưng nó lại là nhà 2 tầng rất xấu và cũ. Tôi có nghe bạn tôi nói là sẽ phải bán cái nhà đó đi để chia cho các cô chú nhưng vì phần chia chác không thỏa đáng nên bố người yêu tôi định ở hẳn đấy cho tới khi các em gái đống ý mức chia mà ông đưa ra rồi mới đi. Và trong mối quan hệ gia đình anh và bố thường hay bất hòa, hiếm khi nói chuyện với nhau.
Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả, nhà cao cửa rộng, bố mẹ gia giáo nên tôi nghĩ bạn tôi sợ tôi chê khi về nhà anh ấy. Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bạn tôi không còn mặc cảm nhưng dường như những cố gắng của tôi trở nên vô vọng
Chúng tôi đã cãi nhau rất lâu trong 1 thời gian về vấn đề này. Bạn tôi nói lúc này chưa phải lúc thích hợp để đưa tôi về rồi nói khi nào có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định sẽ đưa tôi về. Và bảo là bạn bè anh ấy đưa đầy bạn gái về nhưng nay bỏ người này mai bỏ người khác có giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh ấy muốn khi nào chúng tôi chuẩn bị kết hôn mới đưa tôi về.
Tôi thật sự rất buồn. Tôi thấy anh rất yêu tôi, anh chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, việc giải trí những khó khăn trong công việc cuộc sống của tôi anh đều giúp tôi vượt qua. Tôi có nói chuyện với bạn gái của những người bạn thân của bạn tôi. Tất cả bọn họ rất hay đi ăn vào buổi tối còn tôi phải đi làm thêm nên không đi cùng được. Những người bạn gái đấy đều nói ban trai tôi kể về tôi rất nhiều. Trong những lời kể đấy đều ánh lên 1 niềm sung sướng tự hào vì anh có được tôi.
Nhưng thực sự tôi cảm thấy vẫn rất buồn vì thấy anh vẫn chưa tôn trọng tôi. Bố mẹ anh đều đã nhìn thấy tôi qua ảnh. Họ hàng nhà anh đều biết là anh có người yêu, em gái anh đã vài lần nói chuyện với tôi qua điện thoại. Vậy mà, tính đến thời điểm này anh vẫn không có ý định đưa tôi về. Tôi thấy tôi không được tôn trọng và nhất là tôi cảm thấy tôi không có "giá". Tôi thấy gần đây suy nghĩ về vấn đề này nhiều quá khiến tôi mất dần tình cảm với anh. Mặc dù anh vẫn cố làm tôi vui nhưng niềm tin trong tôi về anh đã mất.
Tôi không thể hiểu được, tôi yêu anh bằng 1 tình cảm chân thật không vụ lợi hoặc không vì vật chất. Tôi đã cố gắng hết sức vun đắp cho tình yêu.Tôi muốn được như bao bạn gái khác, được bạn trai dẫn về nhà với niềm tự hào vô bờ bến.
Tôi thật không hiểu tình yêu của anh dành cho tôi như thế nào vì nếu thực lòng yêu không 1 người con trai nào không muốn mời bạn gái về nhà ra mắt. Chúng tôi đã yêu nhau gần 2 năm rồi. Tôi không hiểu tôi còn phải đợi đến khi nào bạn trai tôi mới có ý định mời tôi về nhà. Giả sử cái nhà bạn trai tôi ở 5 năm nữa mới có thể bán được thì sao?
Tôi thực sự băn khoăn vì tôi cũng 23 tuổi rồi. Tôi không thể cứ mãi chờ đợi như thế được. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ấy không
Nhiều lần tôi định chia tay để tìm người khác phù hợp với tôi hơn, nhưng rồi tôi thấy tôi quá ích kỷ và có lỗi với người yêu tôi nếu như tôi làm thế vì anh đã làm tất cả mọi điều vì tôi trừ việc đưa tôi về gia đình. Tôi thấy thương anh vì tôi nghĩ tự anh đã mang đến 1 vòng luẩn quẩn làm khổ 2 đứa.
Tôi không biết làm thế nào trong thời điểm này. Xin nhờ mọi người tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn nhiều
thuong12382
19/05/2013 18:18
Sau đó thì cũng chỉ thỉnh thoảng anh mới lên nhà tôi vì bố mẹ tôi cũng khó tính. Độ nửa năm gần đây tôi thật sự cảm giác hoang mang và không hiểu anh có thật lòng yêu tôi ko?Đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa mời tôi đến nhà để ra mắt bố mẹ và họ hàng nhà anh. Mặc dù từ nhà tôi đến nhà anh cũng chỉ mất độ 15 phút. Mỗi lần có việc gì qua nhà anh, anh cần vào nhà lấy đồ thì anh để tôi đứng ở xa khoảng 10m. 1 vài lần tôi cảm thấy rất tủi thân.
Tháng 7 vừa rồi tôi và anh cãi nhau rất lớn về việc này. Tôi nói tôi thấy yêu nhau người con trai phải dẫn người yêu mình về nhà để ra mắt bố mẹ và cũng là 1 cách để tôn trọng người yêu. Tôi yêu anh vì con người anh chứ không phải vì vật chất gì cả. Gia đình bạn trai tôi cũng khá phức tạp. Bố mẹ li thân 10 năm nay nhưng vẫn cùng sống chung với nhau, em gái bằng tuổi tôi nhưng tính khí rất kinh khủng. Cái nhà gia đình bạn trai tôi đang sống là của ông bà để lại. Nhà tuy ở mặt đường phố lớn rất có giá ở Hà nội nhưng nó lại là nhà 2 tầng rất xấu và cũ. Tôi có nghe bạn tôi nói là sẽ phải bán cái nhà đó đi để chia cho các cô chú nhưng vì phần chia chác không thỏa đáng nên bố người yêu tôi định ở hẳn đấy cho tới khi các em gái đống ý mức chia mà ông đưa ra rồi mới đi. Và trong mối quan hệ gia đình anh và bố thường hay bất hòa, hiếm khi nói chuyện với nhau.
Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả, nhà cao cửa rộng, bố mẹ gia giáo nên tôi nghĩ bạn tôi sợ tôi chê khi về nhà anh ấy. Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bạn tôi không còn mặc cảm nhưng dường như những cố gắng của tôi trở nên vô vọng
Chúng tôi đã cãi nhau rất lâu trong 1 thời gian về vấn đề này. Bạn tôi nói lúc này chưa phải lúc thích hợp để đưa tôi về rồi nói khi nào có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định sẽ đưa tôi về. Và bảo là bạn bè anh ấy đưa đầy bạn gái về nhưng nay bỏ người này mai bỏ người khác có giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh ấy muốn khi nào chúng tôi chuẩn bị kết hôn mới đưa tôi về.
Tôi thật sự rất buồn. Tôi thấy anh rất yêu tôi, anh chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, việc giải trí những khó khăn trong công việc cuộc sống của tôi anh đều giúp tôi vượt qua. Tôi có nói chuyện với bạn gái của những người bạn thân của bạn tôi. Tất cả bọn họ rất hay đi ăn vào buổi tối còn tôi phải đi làm thêm nên không đi cùng được. Những người bạn gái đấy đều nói ban trai tôi kể về tôi rất nhiều. Trong những lời kể đấy đều ánh lên 1 niềm sung sướng tự hào vì anh có được tôi.
Nhưng thực sự tôi cảm thấy vẫn rất buồn vì thấy anh vẫn chưa tôn trọng tôi. Bố mẹ anh đều đã nhìn thấy tôi qua ảnh. Họ hàng nhà anh đều biết là anh có người yêu, em gái anh đã vài lần nói chuyện với tôi qua điện thoại. Vậy mà, tính đến thời điểm này anh vẫn không có ý định đưa tôi về. Tôi thấy tôi không được tôn trọng và nhất là tôi cảm thấy tôi không có "giá". Tôi thấy gần đây suy nghĩ về vấn đề này nhiều quá khiến tôi mất dần tình cảm với anh. Mặc dù anh vẫn cố làm tôi vui nhưng niềm tin trong tôi về anh đã mất.
Tôi không thể hiểu được, tôi yêu anh bằng 1 tình cảm chân thật không vụ lợi hoặc không vì vật chất. Tôi đã cố gắng hết sức vun đắp cho tình yêu.Tôi muốn được như bao bạn gái khác, được bạn trai dẫn về nhà với niềm tự hào vô bờ bến.
Tôi thật không hiểu tình yêu của anh dành cho tôi như thế nào vì nếu thực lòng yêu không 1 người con trai nào không muốn mời bạn gái về nhà ra mắt. Chúng tôi đã yêu nhau gần 2 năm rồi. Tôi không hiểu tôi còn phải đợi đến khi nào bạn trai tôi mới có ý định mời tôi về nhà. Giả sử cái nhà bạn trai tôi ở 5 năm nữa mới có thể bán được thì sao?
Tôi thực sự băn khoăn vì tôi cũng 23 tuổi rồi. Tôi không thể cứ mãi chờ đợi như thế được. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ấy không
Nhiều lần tôi định chia tay để tìm người khác phù hợp với tôi hơn, nhưng rồi tôi thấy tôi quá ích kỷ và có lỗi với người yêu tôi nếu như tôi làm thế vì anh đã làm tất cả mọi điều vì tôi trừ việc đưa tôi về gia đình. Tôi thấy thương anh vì tôi nghĩ tự anh đã mang đến 1 vòng luẩn quẩn làm khổ 2 đứa.
Tôi không biết làm thế nào trong thời điểm này. Xin nhờ mọi người tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn nhiều
Danh sách câu trả lời (1)

Tôi nghĩ là anh ấy vẫn rất yêu bạn.Đến nỗi các bạn gái của bạn còn nhận ra điều đó nữa là.Tôi rất hiểu sự băn khoăn trong lòng bạn (vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh gần tương tự như bạn) nhưng hi vọng bạn có thể thông cảm cho nỗi lòng của anh ấy,cũng ko nên quá quan trọng việc anh ấy phải đưa bạn về nhà.Bạn vẫn rất thương anh ấy và yêu anh ấy,hãy cứ yêu bằng tình yêu thủy chung và trong sáng đó,tin vào tình yêu của anh ấy,kiên nhẫn chờ đợi,nhất định một ngày tình cảm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip