
Khi vợ chồng giống như người xa lạ
Chào các bố các mẹ ! gia đình nào, bố mẹ nào trên trang web này giống như gia đình em không ?
em không biết phải kể thế nào và kể từ đâu chuyện gia dình em nữa . vợ chồng em đã sống với nhau được 5 năm và có 1 bé gái đáng yêu cháu đã được 4 tuổi . Hôm nay em tâm trạng và buồn quá nên chỉ biết lên đây chia sẻ mong vơi bớt nỗi buồn của mình. Vợ chồng em 5 năm nay giống như người xa lạ vậy em đã noí chuyện chia sẻ với chồng nhưng anh không muốn chia sẻ với em .Sáng nay em đã đọc 1 bài báo tiền chồng tiền vợ , tiền anh tiền em mà lại thấy chạy lòng .Sao bài báo đó giống như hoàn cảnh gia dình em đến vậy . 5 năm nay vợ chẳng biết chồng có bao nhiêu tiền, chồng dùng tiền vào những việc gì . chồng cũng chẳng thèm quan tâm xem mình có phải có trách nhiệm đưa tiền cho vợ hàng tháng để lo cho gia đình hay không ? chồng cũng chẳng muốn cho vợ biết mình kiếm được bao nhiêu tiền , thậm chí kế toàn của chồng còn biết rõ về tình hình tài chính của chồng hơn vợ .chồng cũng chẳng muốn chia sẻ với vợ về công việc của mình , vợ chồng giống như 2 người xa lạ . giống như hai người trọ chung 1 ngôi nhà, còn tiến sữa của con thì lúc nào hết thì ai tiện thì mua cho con . tiền ai người nấy tiêu. chồng còn chẳng tin vợ , tin người ngoài hơn vợ , tin những lời nói của người ngoài hơn vợ .chồng em sẵn sàng phụ lòng vợ, phụ tình cảm của vợ bất cứ lúc nào, người khác nói xấu vợ cũng tin theo lời người ta nói rồi về nhà lạnh nhạt với vợ .em đi ra đường nhìn nhiều đôi vỏ chồng hạnh phúc mà lại thấy buồn . em không biết giờ chồng em đang sống với ai nữa. sống với vợ mà không biết chia sẻ, không biết che chở , bảo vệ vợ , không đem lại cho vợ cảm giác an toàn , vợ không thấy an toàn không thấy vui khi ở gần chồng . em chẳng biết phải nghĩ sao , có nên tin vào những lời yêu sáo rỗng của chồng hay không

bạn sống được với một người chồng như vậy ak .

Mình đang giống bạn đấy, mình cũng buồn và chán nản lắm. Nhiều khi ngồi nghĩ thấy mình là osin cao cấp ấy. Đến bây h sau 4 năm chung sống thì mình cảm nhận đc sự khác biệt rõ ràng. Mình cũng đã có 1 bé gái hơn 3t rồi, mình thấy nhiều khi nản quá chỉ muốn ly dị cho xong. nhưng cứ nhìn thấy đứa con vô tội thì nhắc mình phải cố nhịn. Sao những người phụ nữa thời này rồi mà nhẫn nhịu chịu đựng quá khổ như vậy. Chồng mình là người cực kỳ gia trưởng, ko biết quan tâm đến vợ con. Mình xin đưa ra VD nhé
1. đi làm về chỉ biết chơi thôi ko động chân động tay vào việc gì hêt coi như đó là nghĩa vụ của vợ.
2. ko biết quan tâm chia sẻ với vợ như công việc, tiền nong thì ko bao giờ được biết.
3. hai mẹ con muốn đi đâu thì đi 1 mình chồng ko bao h đi cùng cả.
4. Hai vợ chồng cãi nhau là chỉ biết đánh vợ, mặc dù là vợ đúng nhé.
5. Nếu chồng đánh vợ mà vợ phản kháng đánh lại thì cho là mày láo toét, tao gọi mẹ mày sang dậy mày... vvv) Mình chịu đựng tất cả những điều đó đấy, chả biết mình có chịu đựng được không nữa.