Câu hỏi

19/05/2013 18:18
Làm sao khi chồng không làm đúng trách nhiệm với con?
Em có một vấn đề rất quan trọng xin góc tư vấn giúp em với.Em đã 31t uổi, chồng em 40 tuổi chúng em lập gia đình được 6 năm và có một con gái 5 tuổi. Thời gian một hai năm đầu thì chồng em có đưa tiền cho em quản lý, sau đó càng ngày chồng em càng lộ rõ tính ích kỷ hẹp hòi của anh ấy, càng ngày anh ấy càng ham mê cờ bạc cứ mỗi lần đề cập đến chuyện tiền nong là y như rằng cãi nhau. Con được 5 tuổi mà số lần bố đóng học phí và mua sữa cho con đếm trên đầu ngón tay, mặc dù vẫn nói là thương con, chơi với con nhưng chỉ nói mồm. Nhiều lúc em thấy rất nản không biết có đi hết chặng đường hôn nhân với anh ấy không? Nếu thế thì con em lại khổ. Bố mẹ em đau lòng. Không phải là em cần tiền của anh ấy vì em cũng tự nuôi mình và con được, cái mà em cần là một hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm của một người cha. Anh ấy còn nói là góp gạo thổi cơm chung. Em cảm thấy tình cảm của em dành cho anh ấy suy giảm rất nhiều. Các anh chị cho em một lời khuyên với. Chồng em là thứ gánh trưởng, có một chị chồng sống ở gần nhà, vợ chồng em sống cùng với mẹ chồng. Bà chị chồng em thì thôi rồi, toàn ném đá dấu tay rất ích kỷ cái gì cũng vơ về nhà mình, chồng em từ nhỏ đã sống với mẹ và chị. Bố chồng em bỏ mẹ con anh ấy sống ở nước ngoài. Các anh chị cho em một lời khuyên gấp nhé, hiện giờ em đang rất bối rối
whiteroses
19/05/2013 18:18
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến,
Bạn hãy nhìn nhận thực tế này: Hôn nhân là một chặng đường rất dài mà khi đi trên đó, không phải lúc nào bạn cũng chỉ tung tăng hoa cỏ chơi đùa vui vẻ và hạnh phúc. Có nhiều chặng cũng rất gian nan, vất vả. Và không phải vì thế mà bất cứ lúc nào gặp đoạn khúc khủy, quanh co trèo đèo lội suối, bạn cũng bỏ ngay con đường đó để tìm một nhánh rẽ khác được. Và cũng thêm cho bạn một thực tế khác: hình như có đến 99 % cặp gia đình thừa nhận rằng trong thời gian chung sống đã có hơn một lần, ý định ly hôn đã xuất hiện trong đầu họ, rằng họ cũng đã từng nghĩ: không thể sống với người này được nữa, không còn tình cảm gì nữa, phải chấm dứt ngay… Thế nhưng không có đến 99% cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa, phải không bạn?
Theo như lời bạn kể, Linh Ly thấy chồng bạn chưa đến nỗi “hết thuốc chữa”. Anh ấy vẫn thương con, vẫn chơi với con mà. Còn những câu anh ấy nói khiến bạn đang giận, đang ghim gút trong lòng như “góp gạo thổi cơm chung” có thể chỉ là những câu nói bộc phát trong lúc cãi cọ nhau mà thôi.
Anh ấy sinh ra và lớn lên trong một hoàn cành đặc biệt, khi cha anh ấy bỏ mẹ con anh mà đi nước ngoài sinh sống, theo bạn kể thì chị anh ấy cũng có tính ích kỷ như thế… điều ấy có thế khiến Linh Ly nghĩ rằng bản tính ích kỷ ấy xuất phát từ hoàn cảnh sống, từ những nỗi buồn, những uẩn ức gia đình… Bạn hãy nhìn vào đó đế tìm cách hướng anh ấy đến cuộc sống tình cảm hơn.
Thêm vào đó, Linh Ly nhìn thấy một điều: Bạn nói hai ba năm đầu anh ây không như vậy, cách sống này chỉ lộ ra vào thời gian gần đây, vậy bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Có thể do thu nhập của anh ấy có vấn đề khó khăn, có thể do bạn không tế nhị trong vấn đề quản lý tiền bạc chung? Hãy tìm hết mọi nguyên nhân để tìm cách sửa chữa. Vì thực ra không có cái gì “tự nhiên xảy ra” ở trong cuộc sống này.
Bạn không nói rõ về công việc của mình, của anh ấy nên Linh Ly khó lòng hiểu được ngọn ngành vấn đề để giúp bạn những lời khuyên cụ thể hơn. Nhưng bạn hãy tranh thủ sự giúp đỡ của những người thân của anh ấy, mẹ anh ấy chẳng hạn. Hãy nhờ họ ngăn cản chuyện bài bạc của anh ấy. Vì ai cũng rõ mối nguy hiểm của bài bạc với tư cách và đời sống của một con người.
Mềm mại nhẹ nhàng tìm hiểu vấn đề để tháo gỡ vướng mắc cho anh ấy, nhưng bạn cũng cần cương quyết, cứng rắn trong việc trò chuyện với anh ấy để anh ấy nhìn ra trách nhiệm của mình với con cái và gia đình.Trách nhiệm ấy được thể hiện bằng rất nhiều cách, không chỉ là chuyện tiền bạc. Nếu anh ấy thương con, chơi với con thì bạn hãy dựa vào đó để khơi gợi cho anh ấy hiểu nghĩa vụ của mình với gia đình.
Nói vui thì "Góp gạo thổi cơm chung” cũng vẫn là phải “góp gạo” cơ mà…
Chúc bạn vượt qua được những khó khăn của chặng đường hôn nhân này
Thân mến,
nguồn: webtretho
Bạn hãy nhìn nhận thực tế này: Hôn nhân là một chặng đường rất dài mà khi đi trên đó, không phải lúc nào bạn cũng chỉ tung tăng hoa cỏ chơi đùa vui vẻ và hạnh phúc. Có nhiều chặng cũng rất gian nan, vất vả. Và không phải vì thế mà bất cứ lúc nào gặp đoạn khúc khủy, quanh co trèo đèo lội suối, bạn cũng bỏ ngay con đường đó để tìm một nhánh rẽ khác được. Và cũng thêm cho bạn một thực tế khác: hình như có đến 99 % cặp gia đình thừa nhận rằng trong thời gian chung sống đã có hơn một lần, ý định ly hôn đã xuất hiện trong đầu họ, rằng họ cũng đã từng nghĩ: không thể sống với người này được nữa, không còn tình cảm gì nữa, phải chấm dứt ngay… Thế nhưng không có đến 99% cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa, phải không bạn?
Theo như lời bạn kể, Linh Ly thấy chồng bạn chưa đến nỗi “hết thuốc chữa”. Anh ấy vẫn thương con, vẫn chơi với con mà. Còn những câu anh ấy nói khiến bạn đang giận, đang ghim gút trong lòng như “góp gạo thổi cơm chung” có thể chỉ là những câu nói bộc phát trong lúc cãi cọ nhau mà thôi.
Anh ấy sinh ra và lớn lên trong một hoàn cành đặc biệt, khi cha anh ấy bỏ mẹ con anh mà đi nước ngoài sinh sống, theo bạn kể thì chị anh ấy cũng có tính ích kỷ như thế… điều ấy có thế khiến Linh Ly nghĩ rằng bản tính ích kỷ ấy xuất phát từ hoàn cảnh sống, từ những nỗi buồn, những uẩn ức gia đình… Bạn hãy nhìn vào đó đế tìm cách hướng anh ấy đến cuộc sống tình cảm hơn.
Thêm vào đó, Linh Ly nhìn thấy một điều: Bạn nói hai ba năm đầu anh ây không như vậy, cách sống này chỉ lộ ra vào thời gian gần đây, vậy bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Có thể do thu nhập của anh ấy có vấn đề khó khăn, có thể do bạn không tế nhị trong vấn đề quản lý tiền bạc chung? Hãy tìm hết mọi nguyên nhân để tìm cách sửa chữa. Vì thực ra không có cái gì “tự nhiên xảy ra” ở trong cuộc sống này.
Bạn không nói rõ về công việc của mình, của anh ấy nên Linh Ly khó lòng hiểu được ngọn ngành vấn đề để giúp bạn những lời khuyên cụ thể hơn. Nhưng bạn hãy tranh thủ sự giúp đỡ của những người thân của anh ấy, mẹ anh ấy chẳng hạn. Hãy nhờ họ ngăn cản chuyện bài bạc của anh ấy. Vì ai cũng rõ mối nguy hiểm của bài bạc với tư cách và đời sống của một con người.
Mềm mại nhẹ nhàng tìm hiểu vấn đề để tháo gỡ vướng mắc cho anh ấy, nhưng bạn cũng cần cương quyết, cứng rắn trong việc trò chuyện với anh ấy để anh ấy nhìn ra trách nhiệm của mình với con cái và gia đình.Trách nhiệm ấy được thể hiện bằng rất nhiều cách, không chỉ là chuyện tiền bạc. Nếu anh ấy thương con, chơi với con thì bạn hãy dựa vào đó để khơi gợi cho anh ấy hiểu nghĩa vụ của mình với gia đình.
Nói vui thì "Góp gạo thổi cơm chung” cũng vẫn là phải “góp gạo” cơ mà…
Chúc bạn vượt qua được những khó khăn của chặng đường hôn nhân này
Thân mến,
nguồn: webtretho
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip