
Làm thế nào để thuyết pháp mà độ cho Nhà khoa học TQ này đắc đạo được đây nhỉ ???
Trên mạng internet thời gian gần đây có thông tin như sau : “Sốc : Trung Quốc bán “pin hạt nhân” giá 1.600USD” :
http://www.tin247.com/soc_trung_quoc_ban_%E2%80%9Cpin_hat_nhan%E2%80%9D_gia_1600usd-4-22083876.html
http://www.tinmoi.vn/Soc-Trung-Quoc-ban-%E2%80%9Cpin-hat-nhan%E2%80%9D-gia-1-600USD-011174994.html
http://www.tincongnghe.com.vn/2013/01/277107
Trong bài báo này có nói như sau :
“ Nhưng trên Tabao.com người bán khẳng định rằng, loại pin này có thể sử dụng cho các thiết bị điện tử cỡ nhỏ và nếu người dùng muốn sử dụng cho ôtô điện thì họ cần rất nhiều quả pin này gộp lại.”.
Theo tình trạng vô minh của các Nhà khoa học TQ hiện nay thì thấy họ không những giấu kín công nghệ làm pin hạt nhân này có dung lượng pin cao hơn dung lượng pin của nhà khoa học Mỹ do chạy được điện thoại di động mà còn tham sân si khi đòi giá cả quá cao (1 quả pin giá 1600 USD) nên vẫn còn lửa tham trong tâm mà khó đắc đạo thành Phật được ngay lắm.
Lẽ ra họ không bị vô minh thì họ sẽ tiết lộ bằng sáng chế này cho thế giới biết để làm được pin hạt nhân nano tritium có thể chạy được điều hòa nhiệt độ hay bình nóng lạnh trong suốt 20 năm mà không sạc nhằm phục vụ số đông cộng đồng với giá cả rẻ là 5 USD cho một pin chạy máy điều hòa nhiệt độ thì họ sẽ được đắc đạo thành Phật mà lên Thiên đường sống đời đời vĩnh cửu thì cái được tổng cộng vào sẽ còn lớn hơn cái mà họ phải bỏ công sức mồ hôi ra để nghiên cứu chứ nhỉ.
Bạn nên nhớ là Vô Não còn quăng dao thành Phật được cơ mà. Tức là đồ tể còn thành Phật ngay tức khắc nữa là nhà khoa học thì ít nhiều có công lao với chúng sinh thì việc đắc đạo càng lớn hơn chứ.
Làm thế nào để thuyết pháp mà độ cho Nhà khoa học TQ này đắc đạo thành Phật được đây nhỉ ???
Được lên Thiên đường thoát vòng sinh tử luân hồi (thành Phật) thì có lãi hơn là bán được đồ điện giá cao chứ phải không bạn nhỉ ??
Bạn nào biết cách hóa độ mà thuyết pháp cho họ thì nói cho tôi biết đi nhé !!
Xin cảm ơn !!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!