
Mình đang rất buồn và bối rối
Mình đang rất buồn và bối rối
Chuyện của mình rất dài và không biết phải kể từ đâu nhưng mình mong các bạn cho mình 1 lời khuyên để mình có thể có cách giải quyết tốt nhất có thể
Mình và anh yêu nhau được hơn 4 năm rùi, tụi mình bằng tuổi
Chúng mình rất hay cãi nhau toàn những chuyện lặt vặt và xé t rùi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay nhiều lần nhưng được vài ngày im lặng lại quay lại, chủ yếu là do anh níu giữ
Có điều yêu nhau lâu như thế nhưng bên phía gia đình anh có rất nhiều điều khác thường, gia đình anh dường như không quan tâm và hỏi han mình nhiều, mình cũng rất ít vào nhà a chơi mặc dù anh ra nhà mình thường xuyên
Gần đây mình đã ra trường và đang đợi việc còn anh thì bị chậm lại nửa năm học
Gia đình mình cũng có nói tới chuyện của 2 đứa nhưng khi anh nói với gia đình anh thì gia đình anh lại bảo đợi anh học xong có cv ổn định đã
Nhưng vì gia đình 2 bên cũng gần nhau lên mẹ mình nghe được nhiều điều không hay và nói với mình rằng khi hàng xóm anh ấy hỏi thì mẹ a ấy lại bảo 2 đứa chỉ là bạn bè và điều nữa là gia đình anh ấy dường như chưa bảo giờ mình vào chơi mà giữ lại ăn cơm hay bảo ngày lễ tết tới ăn cơm cả
dạo gần đây mình và anh cãi nhau và trong lúc tức giận mình đã nói chia tay, nhưng điều quan trọng là mình và anh ấy đã đi quá giới hạn và lần này đã hơn 2 tháng mình chưa có kinh nguyệt, mình và anh đều rất lo và anh hứa sẽ về đưa mình đi khám, xong xảy ra chuyện chia tay thì cả 2 im lặng không ai nói với ai câu gì...dường như anh cũng không còn quan tâm tới mình nữa
Điều mình lo sợ bây giờ là mình và a ấy có lên tiếp tục và nếu tiếp tục gia đình a ấy có ý không thích mình không? và anh ấy còn yêu mình không
mọi người cho mik xin ý kiến có gì thắc mắc thì mình sẽ nói tiếp để mọi người tư vấn
thank mọi người
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!