
Nghê thuật cãi nhau với chồng ?

Tớ áp dụng thế này.
- Khi cãi nhau, không bao giờ nói hỗn, tao mày... với chồng, dù cãi vẫn anh em đàng hoàng. Không bao giờ đề cập tới gia đình hai bên trong cuộc cãi vã, dễ xảy ra tình trạng lỡ miệng, gây tổn thương đối phương.
- Cãi nhau vấn đề gì, chỉ bàn về việc đó, tuyệt đối không lôi chuyện quá khứ, tương lai ra đay nghiến.
- Cãi xong cư xử bình thường, cơm nước con cái vui vẻ, không vì cãi nhau mà chiến tranh lạnh, thiệt thòi cho con cái. Trẻ con giờ rất nhạy cảm, cha mẹ lạnh nhạt chúng biết ngay.
- Việc gì liên quan trực tiếp tới gia đình, cá nhân mình mới tranh luận tới cùng. Nhiều cặp tớ biết trao đổi chuyện mây chuyện gió, chuyện nhà người khác, chuyện tham ô tham nhũng rồi tự nhiên lại thành cãi nhau. Nhà tớ không bao giờ lấy chuyện thiên hạ thành chuyện tranh luận gay gắt, có nói cũng chỉ để cho vui thôi.
- Chuyện gì nhỏ bỏ qua, cãi làm chi cho mệt. Chuyện gì thật sự lớn, thuộc vấn đề nguyên tắc hãy cãi nhau. Cãi nhiều thành nhàm, mình nói mấy ổng không nghe đâu.
- Cãi nhau là chuyện của 2 vợ chồng, chớ nên kể lể cho người khác, nhất là cha mẹ, anh em, bà con hai bên, rất phiền và nhiều khi chuyện bé xé ra to.
Quan trọng nhất là vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn, với thái độ chân thành, không chê trách những điều chưa bằng lòng về nhau. Có gì nói ngay người kia dễ sửa, mình cũng ít bực. Còn không nói ra, cứ ôm trong lòng thành cục tức, lúc có chuyện mọi sự mới bung bét ra thì rất khó.
Nhà tớ lấy nhau 7 năm, 2 con, tớ áp dụng các phương pháp trên và các cuộc cãi nhau cực kỳ ít, cũng không có hậu quả nào, hai vợ chồng chưa bao giờ giận nhau qua 1 đêm.