
Phá thai ở hn chỗ nào tốt, e có thai 2 tháng nhưng ng y bắt e bỏ?
Em có thai đc 2 tháng, nhưng bạn trai e bắt bỏ vì lý do chưa sẵn sàng vì lý do anh ý còn nhiều dự định khác, a ý là công an, liệu công an có như bộ đội không nhỉ. nếu như mang kết quả siêu âm tới cơ quan khủng bố a ý thì có bị đình chỉ công tác như bộ đội k nhỉ. giờ e đang nghĩ 1 là bỏ đi cho xong cho rảnh nợ và ám ảnh cả một đời vì mình k tốt.! 2 là nói cho gia đình biết để gia đình có biện pháp với gia đình a ý, van xin quỳ lạy người ta liệu ng ta có chấp nhận không.......các tình yêu có ý kiến gì không, cầu cứu mình với. ,bằng mọi giá( nhưng mà cách nào) để ng ta cưới mình hay là bỏ đi một linh hồn bé nhỏ ":((
Ở hn thì phá thai ở cơ sở nào là tốt nhất

sự tả thù rồi sẽ không đi về đâu hết, dù gia trưởng nhưng là con mình hi vọng 1 ngày nào đó ng ấy sẽ nhìn nhận 1 cách khác hãy nghĩ về điều tích cực hơn là tiêu cực bạn ah.
em bây giờ đã sang tuần thứ 8 rồi, như thế này đã sợ lắm rồi, chỉ quyết đc chậm nhất trong 1 tuần nữa sẽ là bỏ hay không, chứ đây là lần đầu của e e sợ ah. mặc dừ ng ta cũng nhiều ng đi phá nhưng sao e cảm giác nặng nề quá, 2 ng cũng có học thức, có trình độ có đạo đức sao lại xử lý theo cách khốn nạn như thế này chứ, e chỉ muốn chửi rủa a ý thôi à, chẳng biết nói ra sao để a ý thay lòng để a ý giữ đứa bé và cho nó tình yêu tình thương, dù sao a k yêu e thì cũng yêu con a ý chứ,
hic, mình cũng nghĩ là k nên bỏ đứa bé đi, nhưng mà nếu có bắt ép được ng ta lấy bạn, thì chắc gì sau này nó đã tôn trọng b? cả đứa bé nữa, mà khó nhất là sống sao được với bố mẹ chồng khi mà họ đã nghĩ như thế về bạn chứ? tại sao con gái phải chịu hết hậu quả về mình? :( chán mấy cái thằng có học mà vô trách nhiệm

buồn vì Công AN càng ngày càng thối nát,chồng mình sắp làm CA mà cũng đi quan hệ chung chạ với người khác rồi phải đưa nó đi phá.Buồn.

sự tả thù rồi sẽ không đi về đâu hết, dù gia trưởng nhưng là con mình hi vọng 1 ngày nào đó ng ấy sẽ nhìn nhận 1 cách khác hãy nghĩ về điều tích cực hơn là tiêu cực bạn ah.
em bây giờ đã sang tuần thứ 8 rồi, như thế này đã sợ lắm rồi, chỉ quyết đc chậm nhất trong 1 tuần nữa sẽ là bỏ hay không, chứ đây là lần đầu của e e sợ ah. mặc dừ ng ta cũng nhiều ng đi phá nhưng sao e cảm giác nặng nề quá, 2 ng cũng có học thức, có trình độ có đạo đức sao lại xử lý theo cách khốn nạn như thế này chứ, e chỉ muốn chửi rủa a ý thôi à, chẳng biết nói ra sao để a ý thay lòng để a ý giữ đứa bé và cho nó tình yêu tình thương, dù sao a k yêu e thì cũng yêu con a ý chứ,

bạn đã sai lầm thì đừng nên sai lầm nữa,bỏ giọt máu của mình bạn sẽ ân hận đó,,nên thông báo với 2 bên gia đình và nhất quyết với a ta không chịu bỏ đi,,chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt cho riêng mình

nó mất nhân đạo thế cũng ko cần tiếc đâu,nếu bạn phá thai rồi sau này cũng chia tay bạn thôi,cho nó trả giá chứ
làm ng đàn ông sao dám làm mà k dám chịu. có học thức mà k có đạo đức, a ý làm bên chống tội phạm mà chính a ấy phạm tội nặng k thể tha thứ đc, mình mà có mệnh hệ gì chắc mình rủa cả đời ám ảnh cả đời mất