
Phải làm sao khi người yêu của mình vì bệnh gì đó mà lánh xa hết mọi người, không cần bất cứ ai hết
Mình đang gặp một vấn đề về tình cảm mà thật sự không biết phải làm sao nữa rất mong các bạn cho mình ý kiến.
Mình và người yêu quen nhau và thương nhau khoảng 1 năm mấy nay quê 2 đứa ở xa nhau nên khoảng 3-4 tháng mới gặp một lần nhưng 2 đứa vẫn rất thương nhau.
Nhưng hiện giờ người yêu của mình (22t) đang bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã điều trị bằng tia lazer cách đây khoảng nữa tháng hiện giờ đang uống thuốc hằng ngày. Được biết bệnh này điều trị như vậy tuy khỏi bệnh nhưng để lại hậu quả rất nặng là người đó có thể mất khả năng sinh con sau này và không còn cảm giác với con gái nữa, bản năng tự nhiên nhất của người đàn ông không còn nữa. Người yêu của mình là con trai một và duy nhất của gia đình.
Chính vì chuyện này mà người yêu của mình đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, từ bỏ tất cả để sống cô độc một mình, tâm trạng rất tệ, nói chuyện với mình rất gai gắt khó chịu vì người đó nói mình đang làm phiền sự yên tĩnh của người đó, nói rằng mình đang áp đặt ràng buộc làm mất sự tự do của người đó, cả tháng nay từ ngày người đó bị bệnh mình nhắn tin hay gọi điện người đó cũng k trả lời mình luôn. Người đó nói với mình rằng đã không còn thương mình nữa kêu mình hãy lo học lo cho gia đình và tìm một khác vì mình và người đó không có kết quả.
Mình đã nói với người đó rằng dù thế nào đi nữa hãy để mình bên cạnh cùng vượt qua tất cả nhưng vẫn là câu nói "Không có kết quả em hiểu không?"
Người đó nói rằng nếu mình mà làm quá người đó sẽ nghĩ làm và bỏ đi thật xa không ai tìm được hết.
Mình còn rất yêu và lại càng không thể bỏ mặt khi người mình yêu rơi vào tình cảnh như vậy nhưng mình càng nhắn tin càng điện thoại thì người đó bảo mình làm mất sự tự do yên tĩnh của người đó.
Mình phải làm gì? mong các bạn giúp mình!
Cám ơn các bạn rất nhiều

Nghe bạn hỏi mình nhớ tới một người bạn của mình. Bạn ấy bị ung thư. Từ một cô gái giỏi giang, năng động, có tất cả rồi mất tất cả khi mắc bệnh, kể cả người yêu. Rồi bạn ấy gặp dc một người, người ấy biết bạn bị bệnh, vẫn yêu, vẫn thương và chăm sóc tận tình chu đáo. Đám cưới diễn ra trong sự ái ngại của mọi người kể cả phía đàng gái. Thế nhưng, giờ đây họ rất hạnh phúc, có con xinh đẹp và có công việc phù hợp với sức khỏe với bạn mình
mình ko khuyên bạn điều gì cả, tất cả là ở bạn, bạn là người hiểu rõ mình nhất, hiểu rõ sức chịu đựng của bạn tới đâu để mà chọn lựa. sự lựa chọn nào cũng có nỗi đau hết cả bạn ạ vì thế bạn hãy bình tĩnh hỏi lòng mình để có sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai nha bạn