
Rau chợ không "sạch" bằng rau siêu thị?
Hôm qua mới mua rau trên một cái trang siêu thị, mua ở BigC, bó cải chíp thấy giá hơi cứng, với lại sợ dùng chất bảo quản, hôm nay dò ra chợ hỏi giá đúng là mắc hơn gấp 1,2 lần gì đó, roài cô bán rau hồn nhiên nói chuyện, tay vớt bó rau vừa nhúng nước đưa cho mềnh. Mềnh thấy tươi ngon lại rẻ tính mua về thì nhìn thấy ngay cái xô đựng thứ nước đen đen quen quen, ra là sáng dậy đi thể dục thấy cô ấy múc nước ở cái cống cạnh nhà. Dựng hết cả tóc gáy, thôi luôn...
Hic, đến rau chợ còn thế, làm dư lào bây giờ :(

Lo phiền thì bạn qua disieuthi.vn nhờ người ta đi hộ cho, phí rẻ lắm

Đi siêu thị phiền phức lắm, haizzz

Mình cứ vào siêu thị mua rau cho ổn, nhà gần coop nên chiều nào cũng ghé đó mua rau tươi thấy giá cũng ngang ngửa hàng chợ, co loại thì rẻ hơn có loại thì đắt hơn vài ngàn không đáng kể. Rau củ bi giờ dùng thuốc hóa học nhiều nên về ngâm muối kĩ lưỡng cho an toàn.