Câu hỏi

09/08/2013 08:16
Tâm sự nổi buồn?..........****~~~~~...........~~~~..............****
Mình và ngưởi yêu mình đang ở xa nhau.dạo nay mỉnh ko liên lac với người yêu mình được,mấy hôm nay người yêu mình có nhắn tin cho minh.ma minh gọi lâi thi cũng không được.với lại điện thoại mìn hay mất sóng nửa chừng.hôm nay mình nhận đươc tin nhắn từ người yêu mình,nói là mình đang cố lãnh tránh cô ầy.va muôn mình hãy quên cố ấy luôn.vì cô ấy biết mình đang rất đau khổ,cô ây muốn vậy là chỉ muốn tốt cho mình thôi.nhưng mình thật sự rất nhớ cô ấy,rất yêu cô ấy.nhưng không biết cách nao liên lạc đươc.giờ mình phải làm sao đây các bạn.hãy cho mình một lời khuyên nhé...................
ngocthuc1102
09/08/2013 08:16
warchelf91
09/08/2013 08:16
hitek
09/08/2013 08:16
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Danh sách câu trả lời (3)

Sao bạn ko dùng số khác gọi cho cô ấy có nhiều cách mà bạn ,thật ra mình cũng đang giống trường hợp của bạn ,sao yêu xa lại khổ bạn nhỉ buồn quá bạn ơi nhưng tôi thì chỉ hay giận dỗi chứ ko như bạn liên lạc ko dc chúc bạn sớm liên lạc dc với cô ấy nha .bạn in tâm nếu yêu thật sự sẽ có hướng đi thôi bạn àh .chào bạn nhé (*)(*)

Khoảng cách giữa 2 bạn xa là thế nào? Nửa vòng trái đất hay nửa đất nước VN? Khoảng cách có xa mấy cũng k sợ bằng khoảng cách trong lòng mỗi người hoặc cả 2 người không còn muốn gần nhau nữa. Con gái thì đương nhiên đôi khi giận dỗi, hay hiểu lầm gì có thể cũng nói chia tay, nhưng có khi chỉ để thử thách tình yêu của mình 1 chút thôi. Mà chuyện giữa 2 bạn cũng lạ. Chẳng lẽ giữa 2 người chỉ có mỗi cách liên lạc qua máy cầm tay? Chẳng lẽ chỗ bạn không có ĐT cố định? Internet thì bạn vẫn post được ở đây. Có thể gửi thư qua bưu điện, rất hay mà lại nói được nhiều điều. Chẳng nhẽ 2 người yêu nhau lại không thể thu xếp đến thăm nhau được 1 lần? Như mình đây cũng xa người yêu cả trăm km, nhưng hầu như ngày nào cũng liên lạc: không nhắn tin gọi qua DĐ được thì gọi máy cố định, rồi chat chit. Và từ ngày yêu nhau đến giờ mới chỉ có đúng 1 cuối tuần vì đi CT dài 2 tuần ,à mình k fóng xe máy về thăm cô ấy. Dù đôi khi cảm thấy khá mệt hay mưa gió bão bùng, và còn rất nhiều khó khăn khác nữa, nhưng mình vẫn thấy rất vui vì được gặp người yêu và vì những ngày nghỉ mình chẳng thể làm gì nếu không gặp cô ấy!
Chúc 2 bạn có được 1 tình yêu đủ mạnh để vượt qua thử thách này!
Thân!
Chúc 2 bạn có được 1 tình yêu đủ mạnh để vượt qua thử thách này!
Thân!

Có người yêu như bạn thì thật hạnh phúc , nhưng ngoài việc xuất hiện ra thì hình như ko có cách nào . mà bạn ko biết thông tin j về bạn bè, gia đình của cô ấy sao ..
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip