
Tình yêu và tiền bạc?
Có lẽ trong mỗi ngừoi chúng ta.Những ai chưâ yêu,sắp yêu ,đang yêu và đựoc yêu đều phân vân giữa tình yêu và tiền bạc..Một ngừoi bạn của tôi đã nói với tôi như thế này " Con gái bây giờ yêu chỉ vì tiền ,có tiền là có tất cả" .Khi nhìn nó về một khía cạnh thì điều mà cậu bạn tôi nói rất đụng .Ngoài đời biết bao nhiêu tình yêu chạy theo vì đồng tiền? Vì ngừoi con trai kia đi xe xịn, vì khi đi chơi với ngừoi đó được mua đồ mình thích..Có tiền mua được tình yêu chứ có mua đựoc hạnh phúc hay không ???
Có lẽ câu hỏi này cũng khá phổ biến với nhiều ngừoi . Có ngừoi thừa nhận rằng có tiền mua đựoc hạnh phúc vì họ sống trong hạnh phúc của tiền . Cũng có những ngừoi cho rằng thứ quý giá của con ngừoi là không phải tiền bạc mà là hạnh phúc , sống trong sự vui vẻ,mỗi ngày đều đựoc nở nụ cừoi...
Mỗi ngừoi đều có những cách suy nghĩ khác nhau giữa tiền và tình yêu .Riêng tôi ,có một hôm tôi và một ngừoi con gái tôi rất yêu đi chơi,tôi đặt vấn đề về tiền và tình yêu .Tối nói " hạnh phúc là khi sống đựoc vui vẻ dù có tiền hay không " Rồi chúng tôi nói về nó .Từ những câu nói của ngừoi con gái ấy tôi biết ngừoi đó Chỉ mong có một cuộc sông hạnh phúc mà k đề câpj đến tiền .Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa đánh giá hết suy nghĩ bên trong bởi vì nói 1 chuyện còn thực hiện hay không là một chuyện khác ..
vậy khi yêu một ngừoi điều đâu tiên các bạn nghĩ đến là gi ?
1 Thật lòng yêu ngừoi đó và chấp nhận dù cho sau này ra sao đi nữa .
2 Khi yêu ngừoi đó thì nghĩ về ngừoi đó như thế nào ? gia đình ngừoi dó giàu hay không ? Yêu ngừoi đó thì sau này mình sẽ có cơ hội làm giàu nhờ tài sản mà gia đình có cung cấp để kinh doanh ?
Riêng tôi thì dù con tim của tôi rất yêu một ngừoi nhưng cái đầu vẫn không như con tim..tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ yêu một ngừoi mà gia đình người đó khá giả để góp một phần vốn vào cho chúng tôi Kinh doanh sau này.Tôi nghĩ nếu yêu một ngừoi mà chỉ nghe theo con tim mà không nghĩ đến cưộc sống sau này .Thì khi đó cũng 2 ngừoi cũng sẽ đổ vỡ vì tiên bạc
Không biết mọi ngừoi có ý kiến gì về cái này ?

Hãy yêu theo con tim mình và hãy kết thúc tình yêu (cưới) bằng lý trý của mình.
Thời đại này rất ít có cái chuyện mà gọi là "1túp lều tranh 2trái tim vàng" đâu các bác àh.(tuy cũng có nhưng trường hợp này k hạnh phúc quá nhiều và quá lâu đâu).
Chẳng ai có thể cấm 1t/y lãng mạng cả. Nhưng phải biết lãng mạng vs tùy tình yêu. Có ng có đ/k thỳ đi du lịch, đi ăn uống nhà hàng, đi xem phim, v.v...Còn ng k có đ/k thỳ lại lãng mạng bằng cách#..Nhưng nói chung có tiền thỳ vẫn hơn.
Nhưng thật sự trong thời đại này: Một tình yêu đẹp và lãng mạng là 1t/y kết hợp hài hòa giữa trái tim và tiền bạc.