Câu hỏi

19/05/2013 18:22
Tôi là trai tỉnh lẻ,người yêu tôi ở HN,tôi đang gặp 1 số khó khăn do nhà ng yêu tôi cấm đoán
Nhà tôi cũng chuẩn bị mua đất và xây nhà Hà Nội nhưng tôi vẫn là trai tỉnh lẻ.Gia đình nhà bạn gái tôi cấm ko cho yêu trai tỉnh lẻ,mặc dù bên nhà tôi gần như là biết hết về cô ấy do tôi đã giới thiệu,nhưng nhà bạn gái tôi thì tôi chưa gặp 1 ai cả,vì cô ấy ko muốn cho tôi gặp,vì bố mẹ cô ấy sẽ phản đối,chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng phải làm thế nào bây giờ?bố mẹ cô ấy nhất là họ hàng cô ấy ko muốn cho cô ấy yêu trai tỉnh lẻ.(bố mẹ cô ấy chưa biết gì về tôi và gia đình tôi cả) Chỉe biết cấm con gái thôi...Tôi phải làm gì?mọi người tư vấn giúp???thanks
l3atu0c
19/05/2013 18:22
thangloi
19/05/2013 18:22
Bro là người trong Nam à?Quan niệm đấy cũng bình thường thui mà.Không phải tỉnh lẻ tỉnh chẵn gì mà ở thành phố lớn thì điều kiện kinh tế v..v.. tốt hơn chứ sao.Dù sao mình cũng thích cách suy nghĩ ngây thơ của bro
Còn đại ca ở trên nhà sắp mua đất xây nhà điều kiện khá quá còn gì.Nhưng mà quê bạn ở xa không đó,con gái mà yêu anh xa quá tầm mấy trăm km lận thì bố mẹ cũng ngại lắm
Hin89
19/05/2013 18:22
xuantrong
19/05/2013 18:22
Danh sách câu trả lời (4)

Bạn nên chia tay đi là hơn, tôi nghĩ có thể họ phản đối vì lý do khác nữa, nếu vậy bạn nên tìm hiểu và có thể thay đổi tình hình. Còn nếu chỉ vì bạn là trai tỉnh lẻ, có gì là xấu hả bạn, nhất là bạn mua nhà và sinh sống làm việc ở hà nội. Cô ấy sẽ không phải làm dâu ở xa cơ mà. Bố mẹ cô ấy và họ hàng của cô ấy là một bọn ngu dốt. Tôi không hiểu họ có đủ giàu có để mà khinh người vô lý như vậy không? Nếu mà giàu còn đỡ chối,chỉ sợ mấy người hà nội nghèo rớt mồng tơi, lại kém hiểu biết thường thế bạn ạ

Trích dẫn:
Từ bài viết của GUNROSE
sao dân ngoài đó có quan niệm tỉnh lẽ với tỉnh chẵn vậy nhỉ. dân hà nội là cái quái gì .
sao dân ngoài đó có quan niệm tỉnh lẽ với tỉnh chẵn vậy nhỉ. dân hà nội là cái quái gì .
Bro là người trong Nam à?Quan niệm đấy cũng bình thường thui mà.Không phải tỉnh lẻ tỉnh chẵn gì mà ở thành phố lớn thì điều kiện kinh tế v..v.. tốt hơn chứ sao.Dù sao mình cũng thích cách suy nghĩ ngây thơ của bro
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
Còn đại ca ở trên nhà sắp mua đất xây nhà điều kiện khá quá còn gì.Nhưng mà quê bạn ở xa không đó,con gái mà yêu anh xa quá tầm mấy trăm km lận thì bố mẹ cũng ngại lắm
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)

sao dân ngoài đó có quan niệm tỉnh lẽ với tỉnh chẵn vậy nhỉ. dân hà nội là cái quái gì .

ban hay noi voi ban gai de co co hoi noi chuyen voi ba me ban.biet dau khi gap thi se khac hon.neu nhu ma ban gai do da chap nhan yeu ban roi thi so gi.voi lai sau nay cuoi ve ban co o chung voi gia dinh cua ban gai ban dau.minh cung cung hoan canh voi ban thoi nhung minh da vuot qua no rui
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip