Câu hỏi

19/05/2013 18:20
Tôi cần tư vấn chuyện gia đình
Mẹ tôi mất chưa được 100 ngày thì Ba tôi đã có người yêu. Ba tôi và người phụ nữ đó đã rất tình cảm với nhau, họ đã hẹn hò và đi chơi xa khá nhiều lần.
Tôi và các em cảm thấy rất buồn về điều này. Bởi khi Mẹ tôi vừa mất, Ba tôi thường nói với mọi người là ông rất yêu quý mẹ tôi thế nhưng thực tế đã không như lời ông nói. Tôi không phản đối việc Ba có bạn để chia sẻ những lúc buồn vui của tuổi già nhưng vì ông đã làm những việc trái ngược với lời ông từng nói với chúng tôi, làm cho chị em chúng tôi cảm thấy thất vọng về Ba.
Tôi cảm nhận được rằng Ba tôi yêu Mẹ ko nhiều lắm nên tình cảm của ông mới thay đổi nhanh như vậy. Cụ thể là cứ 2 tuần một lần ông lại đi thăm người phụ nữ kia. Họ liên lạc với nhau qua điện thoại nhiều lần trong một ngày. Mỗi lần ông đi thăm bà ấy thì ông muốn chị em chúng tôi chi tiền trong khi chúng tôi chỉ là những công chức nhà nước bình thường, lương chỉ đủ ăn. Tôi rất buồn và cảm thấy xấu hổ về chuyện của Ba nhưng ko biết tâm sự cùng ai.
Xin chương trình cho tôi biết suy nghĩ của tôi là đúng hay sai? Tôi nên làm gì để không có lỗi với Ba? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
xuantrong
19/05/2013 18:20
Tôi và các em cảm thấy rất buồn về điều này. Bởi khi Mẹ tôi vừa mất, Ba tôi thường nói với mọi người là ông rất yêu quý mẹ tôi thế nhưng thực tế đã không như lời ông nói. Tôi không phản đối việc Ba có bạn để chia sẻ những lúc buồn vui của tuổi già nhưng vì ông đã làm những việc trái ngược với lời ông từng nói với chúng tôi, làm cho chị em chúng tôi cảm thấy thất vọng về Ba.
Tôi cảm nhận được rằng Ba tôi yêu Mẹ ko nhiều lắm nên tình cảm của ông mới thay đổi nhanh như vậy. Cụ thể là cứ 2 tuần một lần ông lại đi thăm người phụ nữ kia. Họ liên lạc với nhau qua điện thoại nhiều lần trong một ngày. Mỗi lần ông đi thăm bà ấy thì ông muốn chị em chúng tôi chi tiền trong khi chúng tôi chỉ là những công chức nhà nước bình thường, lương chỉ đủ ăn. Tôi rất buồn và cảm thấy xấu hổ về chuyện của Ba nhưng ko biết tâm sự cùng ai.
Xin chương trình cho tôi biết suy nghĩ của tôi là đúng hay sai? Tôi nên làm gì để không có lỗi với Ba? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến, mình biết là 1 người con mà lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì không vui vẻ 1 chút nào.
Mẹ bạn vừa mất mà bố bạn lại làm như vậy thì mình nói thật là ông đang rất có lỗi với mẹ bạn. Nhưng bạn à, có thể lúc mẹ bạn mất thì bố bạn nói vậy nhưng có thể tình cảm của bố mẹ bạn đã nguôi lạnh từ lâu rồi nên ông mới làm thế. Bạn thử xem lại việc này nhé
Theo mình, bạn nên nói chuyện riêng với bố bạn, nhỏ nhẹ và phân tích cho ông hiểu là việc này là chưa nên hoặc nếu không bạn có thể viết 1 lá thư cho ông hiểu. Có điều bạn cũng cần hiểu rằng, người già họ cũng sợ cô đơn lắm, mẹ bạn cũng mất rồi vì thế ông cũng có quyền kết bạn và lấy vợ khác. Tuy nhiên, ông chọn thời điểm chưa thích hợp. Bạn cũng đừng nên quá thất vọng về ông, cứ cởi mở nói chuyện tâm sự thì mới khuyên giải được ông. Bạn càng tỏ ra khó chịu phản đối thì ông lại càng bất mãn hơn.
Thứ hai, bạn nên gặp người bạn của bố bạn, gặp riêng thôi, bạn cần phải phân tích cho bà ấy hiểu, mẹ bạn và bố bạn đã trải qua sóng gió như thế nào, bà cũng là phụ nữ thì bà phải thông cảm được những hi sinh mất mát của mẹ bạn. Bạn nói là bạn không phản đối mối quan hệ này vì ai cũng cần có bạn bè. Nhưng lúc này mối quan hệ của bà ấy đối với bố bạn là không hay 1 chút nào. Già rồi thì sống cũng cần phải lấy cái đức, không nên vì cái ham vui trước mắt mà bỏ qua mọi lời đám tếu như vậy. Nếu 2 ông bà thực sự muốn đến với nhau thì bạn cũng nên khuyên là bây giờ nên giữ giới hạn đợi mẹ bạn mất được hơn 1 năm thì mới tính đến chuyện đó.
Con chăm cha không bằng bà chăm ông.
Chúc bạn có những hành động đúng đắn trong việc này
Mẹ bạn vừa mất mà bố bạn lại làm như vậy thì mình nói thật là ông đang rất có lỗi với mẹ bạn. Nhưng bạn à, có thể lúc mẹ bạn mất thì bố bạn nói vậy nhưng có thể tình cảm của bố mẹ bạn đã nguôi lạnh từ lâu rồi nên ông mới làm thế. Bạn thử xem lại việc này nhé
Theo mình, bạn nên nói chuyện riêng với bố bạn, nhỏ nhẹ và phân tích cho ông hiểu là việc này là chưa nên hoặc nếu không bạn có thể viết 1 lá thư cho ông hiểu. Có điều bạn cũng cần hiểu rằng, người già họ cũng sợ cô đơn lắm, mẹ bạn cũng mất rồi vì thế ông cũng có quyền kết bạn và lấy vợ khác. Tuy nhiên, ông chọn thời điểm chưa thích hợp. Bạn cũng đừng nên quá thất vọng về ông, cứ cởi mở nói chuyện tâm sự thì mới khuyên giải được ông. Bạn càng tỏ ra khó chịu phản đối thì ông lại càng bất mãn hơn.
Thứ hai, bạn nên gặp người bạn của bố bạn, gặp riêng thôi, bạn cần phải phân tích cho bà ấy hiểu, mẹ bạn và bố bạn đã trải qua sóng gió như thế nào, bà cũng là phụ nữ thì bà phải thông cảm được những hi sinh mất mát của mẹ bạn. Bạn nói là bạn không phản đối mối quan hệ này vì ai cũng cần có bạn bè. Nhưng lúc này mối quan hệ của bà ấy đối với bố bạn là không hay 1 chút nào. Già rồi thì sống cũng cần phải lấy cái đức, không nên vì cái ham vui trước mắt mà bỏ qua mọi lời đám tếu như vậy. Nếu 2 ông bà thực sự muốn đến với nhau thì bạn cũng nên khuyên là bây giờ nên giữ giới hạn đợi mẹ bạn mất được hơn 1 năm thì mới tính đến chuyện đó.
Con chăm cha không bằng bà chăm ông.
Chúc bạn có những hành động đúng đắn trong việc này
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip