Câu hỏi

19/05/2013 18:19
Tại sao đàn bà hay ghen?
Danh sách câu trả lời (1)

Ghen thuộc bản chất con người, và không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ. Khi đứa bé mới lên ba, nó sẽ ghen tỵ khi cha mẹ nựng nịu anh ( chị ) nó mà không nựng nịu nó. Bản chất ghen ngày càng tinh vi, mạnh mẽ hơn khi họ trưởng thành. Điển hình nhất là cơn ghen của Hoạn Thư trong Kim vân Kiều truyện của Nguyễn Du. Ngày nay, cái ghen của con người được các báo, đài liệt kê hằng ngày với đủ mọi dạng ghen khác nhau, từ ca axít đến thuê xã hội đen làm thịt, hoặc âm thầm kéo nhau ra tòa, hoặc hành hạ nhau cho đến cuối đời. Cơn ghen của một người đàn ông cũng tinh vi nhưng không kém phần man rợ khi biết vợ ngoại tình. Mỗi bửa ăn, ông để 10.000 đ trên mân ăn, đứa con hỏi xin thì ông bảo : Ừ, lấy đi, tiền của mẹ mày làm ra đấy ! . Một thời gian ngắn sau, vợ ông ta không chịu nổi sự hành hạ dã man ấy mà tự tử.
Có thể cơn ghen của đàn bà ồn ào hơn so với cơn ghen trầm lặng của đàn ông nên chi họ mang tiếng lộ liểu hơn đàn ông. Vì thế cái ghen của đàn bà đi vào ca dao, tục ngữ từ hàng năm trước :
+ Ớt nào là ớt chẳng cay.
+ Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
+ Vôi nào là vôi chẳng nồng.
+ Gái nào là gái có chồng không ghen !
Hơn nữa, sự tham lam vô độ của cánh mày râu, thích ưa mạo hiểm khám phá " miền đất lạ " và nhiều lý do " trời ơi đất hởi " khác như bạn bè khích tướng, nhắm mắt chậc lưỡi sau chầu nhậu sương sương, hoặc mềm lòng " giúp đở, chia sẽ " cô kế toán có hoàn cảnh éo le, hay không gượng nổi con mắt khi cô thư ký ỏng ẹo đi qua đi lại nhoẻn cười.....
Tốt hơn hết hoặc bao dung độ lượng tha thứ cho nhau để chung sống trọn phần đời còn lại, hoặc ra tòa ly dị để khỏi khổ lụy về sau.
Thân.
Có thể cơn ghen của đàn bà ồn ào hơn so với cơn ghen trầm lặng của đàn ông nên chi họ mang tiếng lộ liểu hơn đàn ông. Vì thế cái ghen của đàn bà đi vào ca dao, tục ngữ từ hàng năm trước :
+ Ớt nào là ớt chẳng cay.
+ Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
+ Vôi nào là vôi chẳng nồng.
+ Gái nào là gái có chồng không ghen !
Hơn nữa, sự tham lam vô độ của cánh mày râu, thích ưa mạo hiểm khám phá " miền đất lạ " và nhiều lý do " trời ơi đất hởi " khác như bạn bè khích tướng, nhắm mắt chậc lưỡi sau chầu nhậu sương sương, hoặc mềm lòng " giúp đở, chia sẽ " cô kế toán có hoàn cảnh éo le, hay không gượng nổi con mắt khi cô thư ký ỏng ẹo đi qua đi lại nhoẻn cười.....
Tốt hơn hết hoặc bao dung độ lượng tha thứ cho nhau để chung sống trọn phần đời còn lại, hoặc ra tòa ly dị để khỏi khổ lụy về sau.
Thân.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip