Câu hỏi

19/05/2013 18:20
Thế nào là hạnh phúc ??
Tôi năm nay 30 tuổi, có 1 vợ và 1 con trai được 1 tuổi rưỡi. Hiện tôi đang làm nghiên cứu sinh năm cuối tại một trường Đại học tại Ucraina.
Cho tới cách đây 1 tháng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi đã tốt nghiệp cao học, ngành quản trị kinh doanh, có khiếu ăn nói và giao tiếp, có ưu thế về ngoại hình cho nên giao tiếp xã hội tốt. Sau khi kết hôn, vợ tôi chủ yếu làm nội trợ và sinh con, còn tôi vừa làm nghiên cứu vừa đi làm thêm tại một công ty lớn của người Việt tại Ucraina, thu nhập tuy không cao nhưng đủ lo cho cuộc sống của gia đinh.Do là năm cuối cùng, chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cho nên tôi quyết định nghỉ việc để tập trung vào viết luận án.
Trong quan hệ làm ăn, giao tiếp hàng ngày, vợ tôi đã có mối quan hệ xã hội khá rộng rãi. Từ mối quan hệ đấy mà đã có một công ty tư nhân của người địa phương đã thuê quản lý một mảng. Dưới quyền của vợ tôi cũng không có nhiều nhân viên, tuy nhiên chức danh vẫn là người đứng đầu một mảng. Chính vì vậy mà vợ tôi có nhiều điều kiện để phát huy sở trường kinh doanh của mình, thu nhập khá ổn định.
Từ thời gian đó, chúng tôi quyết định thuê một người làm vú nuôi để chăm sóc cho đứa con trai cưng.
Và cũng từ sau khi vợ tôi đi làm nhiều chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra. Vợ tôi đi làm từ 8h sáng tới 8h tối mới về, ngày nào cũng như ngày nào, cả tuần chỉ được nghỉ 1 buổi chủ nhật. Buổi tối sau khi cơm nước, nói chuyện thì chỉ toàn là chuyện công việc, được khoảng 2 tiếng là đã 10h đêm, lên giường là làm 1 giấc tới tận sáng. Rồi ngày sau cũng như ngày trước, ngày nào cũng như vậy.
Nói thực bản tính vợ tôi là nóng, cho nên khi gặp chuyện không ưng ý là to tiếng, ngay cả cách cư xử với đứa con trai 1 tuổi rưỡi cũng không thể hiền diụ, và đối với tôi cũng như vậy, từ sau khi lên làm "giám đốc" cô ấy luôn tỏ ra là người lãnh đạo gia đình, tôi cứ nghĩ nếu mình to tiếng lại thành ra cãi nhau, và chẳng giải quyết được việc gì, nên nhiều lần im lặng cho qua chuyện, nhưng cứ càng im lặng bao nhiêu thì cô ấy càng lấn lướt. Đứa con hàng ngày không được gần gũi với mẹ nên bây h chỉ theo vú nuôi, mẹ có muốn bế cũng không theo.
Lần vừa rồi tôi có công chuyện phải đi thành phố khác, cứ nghĩ rằng ngày hôm đấy cô ta sẽ đưa con trai về nhà, mặc dù tôi đã gọi điện nói rằng em cần đưa con về tối nay, nhưng cô ấy để mặc con ở nhà bác vú nuôi rồi đi về nhà một mình. Tôi thật sự sững sờ với cách cư xử như vậy với đứa con do mình đẻ ra.
Mấy ngày vừa qua, thực sự tôi cảm thấy chán nản, khi gọi điện và chát cô ấy luôn nói những lời ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy chán khi phải quay về đối diện trước một người vợ chua ngoa như vậy. Tôi biết chắc rằng mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì cô ta là người hám danh, hám lợi, khó mà thay đổi suy nghĩ của mình khi đang "phất" lên phần phật như vậy.
Tôi khó nghĩ quá các bác ạ. Cho tôi một lời khuyên, có lẽ tôi là một người đàn ông không cứng rắn hay là quá nhu mì ???
Thân ái !
bombeo113
19/05/2013 18:20
Cho tới cách đây 1 tháng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi đã tốt nghiệp cao học, ngành quản trị kinh doanh, có khiếu ăn nói và giao tiếp, có ưu thế về ngoại hình cho nên giao tiếp xã hội tốt. Sau khi kết hôn, vợ tôi chủ yếu làm nội trợ và sinh con, còn tôi vừa làm nghiên cứu vừa đi làm thêm tại một công ty lớn của người Việt tại Ucraina, thu nhập tuy không cao nhưng đủ lo cho cuộc sống của gia đinh.Do là năm cuối cùng, chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cho nên tôi quyết định nghỉ việc để tập trung vào viết luận án.
Trong quan hệ làm ăn, giao tiếp hàng ngày, vợ tôi đã có mối quan hệ xã hội khá rộng rãi. Từ mối quan hệ đấy mà đã có một công ty tư nhân của người địa phương đã thuê quản lý một mảng. Dưới quyền của vợ tôi cũng không có nhiều nhân viên, tuy nhiên chức danh vẫn là người đứng đầu một mảng. Chính vì vậy mà vợ tôi có nhiều điều kiện để phát huy sở trường kinh doanh của mình, thu nhập khá ổn định.
Từ thời gian đó, chúng tôi quyết định thuê một người làm vú nuôi để chăm sóc cho đứa con trai cưng.
Và cũng từ sau khi vợ tôi đi làm nhiều chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra. Vợ tôi đi làm từ 8h sáng tới 8h tối mới về, ngày nào cũng như ngày nào, cả tuần chỉ được nghỉ 1 buổi chủ nhật. Buổi tối sau khi cơm nước, nói chuyện thì chỉ toàn là chuyện công việc, được khoảng 2 tiếng là đã 10h đêm, lên giường là làm 1 giấc tới tận sáng. Rồi ngày sau cũng như ngày trước, ngày nào cũng như vậy.
Nói thực bản tính vợ tôi là nóng, cho nên khi gặp chuyện không ưng ý là to tiếng, ngay cả cách cư xử với đứa con trai 1 tuổi rưỡi cũng không thể hiền diụ, và đối với tôi cũng như vậy, từ sau khi lên làm "giám đốc" cô ấy luôn tỏ ra là người lãnh đạo gia đình, tôi cứ nghĩ nếu mình to tiếng lại thành ra cãi nhau, và chẳng giải quyết được việc gì, nên nhiều lần im lặng cho qua chuyện, nhưng cứ càng im lặng bao nhiêu thì cô ấy càng lấn lướt. Đứa con hàng ngày không được gần gũi với mẹ nên bây h chỉ theo vú nuôi, mẹ có muốn bế cũng không theo.
Lần vừa rồi tôi có công chuyện phải đi thành phố khác, cứ nghĩ rằng ngày hôm đấy cô ta sẽ đưa con trai về nhà, mặc dù tôi đã gọi điện nói rằng em cần đưa con về tối nay, nhưng cô ấy để mặc con ở nhà bác vú nuôi rồi đi về nhà một mình. Tôi thật sự sững sờ với cách cư xử như vậy với đứa con do mình đẻ ra.
Mấy ngày vừa qua, thực sự tôi cảm thấy chán nản, khi gọi điện và chát cô ấy luôn nói những lời ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy chán khi phải quay về đối diện trước một người vợ chua ngoa như vậy. Tôi biết chắc rằng mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì cô ta là người hám danh, hám lợi, khó mà thay đổi suy nghĩ của mình khi đang "phất" lên phần phật như vậy.
Tôi khó nghĩ quá các bác ạ. Cho tôi một lời khuyên, có lẽ tôi là một người đàn ông không cứng rắn hay là quá nhu mì ???
Thân ái !
Danh sách câu trả lời (1)

Vâng chào bác đây là chuyện tình cảm gia đình mà em thì chưa có gia đình nên em không giám khuyên can bác điều gì em chỉ làm theo sự suy nghĩ của em mà thôi.nếu có một bà vợ như thế kể ra cũng khổ đôi khi muốn tâm sự mà cũng không được làm cho mình đôi khi cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó.những ngày chủ nhật bà xã bác được nghỉ bác hãy dành một ngày gần nhất đưa cả gia đình đi đâu đó như đi chẳng hạn như đi công viên rồi tìm cách nói chuyện khéo léo một chút cô ấy xẽ hiểu vì phụ nữ sống bằng tình cảm và bác nên nhẹ nhàng một chút nhwng bác nên cho cô ấy biết sự cứng rắn của bác như thế vợ bác xẽ hiểu và nghĩ lại về cách sử sự của mình
chúc bác cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc
em port lên đây có gì sai mong mọi người chỉ cho
chúc bác cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc
em port lên đây có gì sai mong mọi người chỉ cho
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip