
Tôi yêu đúng ko?

chịu bạn oy thế ko phải là yêu đâu

Đây chỉ là tình yêu dại khờ thôi.Đó là 1 tình yêu theo quán tính mà,Đó không phải là tình yêu đâu.hãy đi tìm cho mình 1 tình yêu thực sự chứ đừng theo vết sầu đó nữa

Chào bạn!
Câu hỏi của bạn thì chính bạn đã trả lời rồi. Bạn nói là bạn "đã yêu một cô gái", vậy là bạn đã khẳng định mình đã yêu. Nhưng bạn hiểu tình yêu là gì? Đừng nhầm lẫn giữa "tình cảm" và "cảm xúc". Cảm xúc đó là những rung động bất chợt xuất hiện trong đầu bạn mà thôi. Có thể đó chỉ là "tình yêu sét đánh " mà thôi. Xúc cảm chính là "tình yêu sét đánh" đó. Bạn chưa gặp mặt cô ấy, chỉ nói chuyện qua yahoo thì chưa thể khẳng định được điều gì cả. Bạn chưa nói chuyện trực tiếp hay đi chơi với cô ấy chưa thể khẳng định là yêu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phủ nhận là không có tinh yêu sét đánh. Chỉ bạn mới biết câu trả lời chính xác nhất.
Chúc bạn vui!

không hoàn toàn tất cả tình cảm đều là giả dối! trường hợp của bạn giống trường hợp của mình, mình thật sự dường như đã thích một anh chàng chỉ gặp mặt qua những lần trò chuyện trên yahoo, mình cảm nhận được điều gì đó rất vui mỗi khi được nói chuyện cùng người ấy! nhưng mình thật sự chẳng biết người ấy có thật sự thích mình hay không, trong lòng mình thì vẫn luôn luôn nghĩ rằng sẽ đợi và sẽ chờ dù khoảng thời gian ấy là bao lâu! vậy nên tình cảm không thể biết trước được mọi chuyện rồi sẽ như thế nào cả! nếu bạn thật lòng với người ta thì người ta cũng sẽ đền đáp lại tình cảmt của bạn dành cho người ấy! hì
chúc bạn thành công na!

Đó chưa phải là tình yêu đâu bạn, phải chăng đó chỉ là một điểm thích ở câu trả lời thui. Bạn đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Hãy để tự nhiên. Hơn nữa mình thiết nghĩ với thời buổi này tình yêu qua mạng không phải là không có, nhưng để có một tình yêu chân thật ở trên mạng thì hơi bị hiếm đó bạn. Không có người con gái nào tin đó là thật đâu. Hi hi, đây chỉ là suy nghĩ của mình thui. Còn bạn là chính mà.
Chúc bạn vui