
Trời lạnh ăn gì thì ngon
Hôm nay trời lạnh lạnh tự nhiên thèm ăn cái gì ấm ấm quá mà nghĩ mãi chưa ra. Các bác sành ăn vào góp ý cho em với. Để còn đi ăn chào mùa đông về với nào

wa một cái bánh bao nóng hổi vừ thổi vừa ăn thì còn j bằng, tuyêt cú mèo đó nhoa, trời lạnh là mình nghĩ tới bánh bao bao hà hihihi!(nói là thấy thèm, đi mua cái 'quất' liền coi)

ăn lẩu thái

---------------------- Update tiếp nào em vừa tìm đc thêm mấy món -----------------------
- Nem chua rán: Tam Thương - Tạ Hiền ~> Ở Tạ Hiền có thêm món khoai chiên + đường nhá!
- Bánh xèo : Hàng Bồ
- Bánh rán mặn: Lý Quốc Sư
- Kem Tràng Tiền:
- Nộm Gà: 67 Lãn Ông
- Lẩu: Kichikichi, F1, Trúc Bạch, Phùng Hưng
- Bánh Đúc + Chè sắn: Hòe Nhai
- Mỳ Vằn Thắn: 110 Mai Hắc Đế
- Cháo trai: Tập thể Thành Công
- Cháo sườn: Lý Quốc Sư
- Bánh chuối + Bánh khoai:
- Cháo Tim cật v..v...: Trần Nhân Tông
- Bánh mỳ Thịt xiên: Quang Trung + Đầu Tạ Quang Bửu, Đại Cồ Việt
- Bò Nầm Nướng: Gầm Cầu + Nhắng Bách Khoa
- Súp lươn: Hàng Điếu.
- Bánh mỳ sốt vang: Đội Cấn + Thái Thịnh
- Chè Sài Gòn + Bánh trôi nóng: Tạ Hiền
- Chè Ngô Khoai Sắn: Đầu Hoa Lư và Đại Cồ Việt
- Bánh giò: Chợ Giời - Chỗ ăn chè Caramen
- Bánh khúc: Cô Lan Nguyễn Công Trứ
- Ốc xào: Khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng
- Ốc luộc: Phía tay phải của khách sạn Fortuna - Láng Hạ. Ngay cái cổng làng.
- Phở Cuốn: Ngũ xã
- Spaghetti, mỳ Ý: Thợ Nhuộm, Bà Triệu
- Lẩu nướng + Lẩu cháo sườn: Quán Sứ
- Lẩu ếch: Trúc Bạch - Bốp Bin Kim Mã - Như Ý Mai Hắc Đế
- Lòng rán: Hàng Gà
- Bánh xèo: Hàng Bồ
- Xôi chè bà cốt:Hàng Bồ

Nầm nướng là ngon nhất. Lai zai cùng bạn bè. Trời lạnh ngồi cạnh bếp nướng, suýt xoa cái vị béo béo ngậy ngậy của nầm, lòng,bạch tuộc :)

Một tô phở tỏa khói thơm lừng sẽ làm ấm lòng bạn. Thời buổi giá cả leo thang không ăn phở nổi thì cùng người yêu ngồi công viên thưởng thức vài trứng hột vịt lộn nóng hỏi+muối tiêu chanh+tương ớt+rau răm vừa ăn vừa hít hà chẳng còn thấy lạnh!