Câu hỏi

25/05/2013 08:21
Xin hãy cho tui loi khuyen ve cai dang gia ngan vang voi!!!
Năm nay mình 24 tuổi rùi, có ng iu đc khoảng 3 năm rùi, nhưng mình ko bao h đồng ý cho bạn trai mình cả, và bọn mình cãi nhau rất nhìu vì chuyện ấy, bi h thì bọn mình đã chia tay vì ko thể tiến xa hơn...
Thực sự mình cũng mún giữ gìn, và ở 1 khía cạnh khác thì mình rất sợ đau.. Trời ơi cứ nghĩ đến nó bị rách và đau, chảy máu là mình khiếp hết hồn, hết vía lên rồi, và thế là cảm giác của mình bay mất lên trời lun, trời!!! khủng khiếp..!!!
, kéo theo nhu cầu tình cảm của mình cũng cứ thế mà bay đi..
Thế nên mình nghĩ ra một cách này, mình sẽ đi bsĩ nữ tiêm thuốc mê và rạch nó ra, thế là về sau có XXX thì ko sợ đau nữa, và sẽ tốt hơn cho cảm giác của mình. Thà mình làm như thế còn hơn về sau vd lấy chồng mà lần đầu tiên đau thì thôi quên luôn, ghét luôn cả chồng ấy, mong các bạn ủng hộ ý kiến của mình để mình còn dám đi làm theo ý kiến của mình với!
Thanks các bạn nhìu nhìu!!!
ftienhts
25/05/2013 08:21
galaxylx
25/05/2013 08:21
dunguyen
25/05/2013 08:21
manhlinh
25/05/2013 08:21
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[X-(]](/images/wys/yahoo_angry.gif)
Thế nên mình nghĩ ra một cách này, mình sẽ đi bsĩ nữ tiêm thuốc mê và rạch nó ra, thế là về sau có XXX thì ko sợ đau nữa, và sẽ tốt hơn cho cảm giác của mình. Thà mình làm như thế còn hơn về sau vd lấy chồng mà lần đầu tiên đau thì thôi quên luôn, ghét luôn cả chồng ấy, mong các bạn ủng hộ ý kiến của mình để mình còn dám đi làm theo ý kiến của mình với!
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Thanks các bạn nhìu nhìu!!!
Danh sách câu trả lời (4)

Đồng ý với bạn nếu bạn đang sống ở nước Mỹ, nơi mà nam nữ đều có quyền bình đẳng về sex, con trai yêu mà không quan tâm bạn gái mình "còn hay mất". Nhưng bạn đang sống ở nước Việt Nam. Nơi mà quan niệm về trinh tiết còn khắt khe (và có phần lạc hậu) thì phải suy nghĩ lại. Chỉ khi nào hai người đã làm đám cưới xong thì mình mới tin chắc rằng anh ấy thương mình. Còn khi chưa cưới thì có cả ngàn lời dụ dỗ từ ngọt ngào đến gay gắt để đưa bạn vào mê trận. Một khi đã chiếm được cái ngàn vàng rồi, hắn ta quất ngựa truy phong ngay. Kinh nghiệm cho thấy con gái càng cứng rắn không cho thì :
- Bạn trai càng yêu thương và kính trọng mình hơn và không bao giờ đòi hỏi chuyện đó nữa (Thương thật)
- Bạn trai cứ năn nỉ, dụ đỗ đủ cách mà không được sẽ bye bye bạn. Bạn hãy vui mừng vì đã thoát được 1 tên khốn nạn chuyên hại đời con gái (bằng chứng là "ăn" không được thì nó đi kiếm em khác nhẹ dạ hơn)
Cũng có nhiều chàng thương yêu thiệt tình nhưng đặc điểm của 1 số đàn ông là sau khi đã hưởng thụ "tất tần tật" rồi thì đâm ra "no xôi chán chè". Chia tay chỉ còn là chuyện thời gian.
Một khi bạn đã mất cái ngàn vàng rồi, những bạn trai đến sau sẽ như thế nào?Có rộng lượng không? Khó lắm.
Nói thêm về chuyện giao hợp, những bạn gái mình đã có chồng cũng có tâm trạng lo sợ như bạn (nghe người ta hù dọa). Cảm giác thật sự lần đầu tiên giao hợp là hạnh phúc, sung sướng ... đến phát khóc. Có người thấy đau rêm rêm chút xíu, có người chẳng thấy đau đớn gì hết.
- Bạn trai càng yêu thương và kính trọng mình hơn và không bao giờ đòi hỏi chuyện đó nữa (Thương thật)
- Bạn trai cứ năn nỉ, dụ đỗ đủ cách mà không được sẽ bye bye bạn. Bạn hãy vui mừng vì đã thoát được 1 tên khốn nạn chuyên hại đời con gái (bằng chứng là "ăn" không được thì nó đi kiếm em khác nhẹ dạ hơn)
Cũng có nhiều chàng thương yêu thiệt tình nhưng đặc điểm của 1 số đàn ông là sau khi đã hưởng thụ "tất tần tật" rồi thì đâm ra "no xôi chán chè". Chia tay chỉ còn là chuyện thời gian.
Một khi bạn đã mất cái ngàn vàng rồi, những bạn trai đến sau sẽ như thế nào?Có rộng lượng không? Khó lắm.
Nói thêm về chuyện giao hợp, những bạn gái mình đã có chồng cũng có tâm trạng lo sợ như bạn (nghe người ta hù dọa). Cảm giác thật sự lần đầu tiên giao hợp là hạnh phúc, sung sướng ... đến phát khóc. Có người thấy đau rêm rêm chút xíu, có người chẳng thấy đau đớn gì hết.

bạn này 24 tuổi mà trẻ con nhỉ.

Bạn có 1 ý kiến thât là lạ.Tôi ko đồng tình ý kiến đó.Nếu bạn thực hiên điều nầy thì chắc chắn bạn sẽ phải lãnh hậu quả ko hay khi lây chồng,liệu chồng bạn sau này có hiểu cho đc điều ấy hay là se ghen tuông,làm khổ bạn chỉ vì bạn sợ..đau.Cái đau đó đâu sánh đc niềm vui,niềm hanh phúc đc trao trọn ty cho ng chồng yêu quý của mình trog đêm tân hôn.Mong ban vui và suy nghi chín chăn hơn.

mình không ủng hộ với ý kiến của bạn.tại sao thứ quý giá đó mà bạn không để dành cho người chồng của bạn nhỉ?nếu bạn đi rạch có thể sẽ gây hiểu lầm.có thể chồng bạn sẽ nghĩ bạn đã từng có QHTD trước anh ấy rồi nếu phải người nghiêm khắc có thể bỏ bạn vì lý do đấy đấy.nhiều người vì một phút lỡ lầm để mất cái đó đã phải ân hận cả đời thậm chí có người còn phải đi vá.vậy mà bạn lại muốn bỏ đi.tôi nghĩ ý nghĩ đấy thật là sai lầm.mong bạn suy nghĩ kĩ và có quyết định đúng nhất đừng để đến lúc hối hận thì đã quá muộn bạn ạ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip