Câu hỏi

19/05/2013 18:22
Bạn nghĩ sao về người như vây? trả lời giùm tôi nhé ?
Hôm trước, do bên nhà thông gia có việc , nên gia đình chúng tôi qua chơi.Chị dâu tôi là cả , sau có một đứa em gái nữa, nói thật tôi không thích cô em này, vì cô ta không chào hỏi ai cả, trừ bố mẹ tôi ra, còn chúng tôi có hỏi han , cô ta không trả lời, tôi không biết vì sao, có thắc mắc thì chỉ bảo tính nó thế!
Cô ta có chồng rồi, lấy một người ở hà tĩnh, và cả hai vợ chồng làm công nhân bên điện lực hoàn kiếm. Chồng cô ta cũng là người rất hỗn láo. Nhà nghèo, học thức ít, gia đình bên vợ xin việc cho từ hồi hai người chưa cưới nhau. Dĩ nhiên có mất chút tiền chạy chọt, nhưng ít thôi, không thấy cám ơn! Mà lại còn mượn rượu qua bên nhà người yêu, gây sự chửi ầm lên là lừa đảo, yêu em gái mà đến nhà không thèm chào chị gái! Sau này anh tôi về làm rể, khuyên bảo nó mới chào hỏi. Tại hai bác bên thông gia hiền lành, và tại cô con gái kém cỏi quá, người yêu gì mà chửi bố mẹ mình xơi xơi, mà vẫn bám theo.
Nhưng tôi không quan tâm lắm,chỉ có điều hôm qua là ngày vui của hai bên gia đình, nên tôi cũng cố nói chuyện với nó vài câu cho vui vẻ. Nhưng thằng này mượn rượu để ăn nói liên thiên, có cả cô người yêu em tôi , và bạn tôi ngồi đó nên dù rất bực nhưng tôi vẫn cố kiềm chế. Hơn nữa tôi biết nó có tính chí phèo, hỗn láo nên tôi không muốn làm mọi người mất vui. Chứ người như vậy ở ngoài tôi cũng chẳng bao giờ quan hệ cả. Tôi biết nó không hề say, chỉ có điều nó rất quá đáng, còn dám nói xấu và xúc phạm anh tôi khi anh ấy không có mặt ở đó! Và còn cạnh khoé cả bạn tôi, dù bạn tôi là người rất điềm đạm và hiền lành cũng không chịu được. Tôi có nói lại chuyện này với hai bác thông gia, anh tôi cũng biết chuyện đó nên làm ầm lên. Thực sự anh tôi rất bực mình vì bình thường anh vẫn giúp đỡ nó mà nó lại ba que thế. Riêng tôi thấy không chấp nhận nổi. Và bố mẹ tôi thì rất giận
Lúc đầu tôi nghĩ mình nói ra như vậy không biết có đúng không?hai bác thông gia thì cứ đổ cho tại rượu, tóm lại tôi thấy hai bác quá hiền lành, con gái hư không dạy bảo còn bảo tính nó thế, giờ con rể cũng vậy luôn! Chứ tôi không coi thường người ta vì người ta nghèo hay học ít nhưng nói thật, nhà tôi thì sẽ không thể có chuyện lộn đầu tôm như vậy được! Có phải thế cho nên cô con gái trông cũng được , không đui què mẻ sứt, mà lấy một thằng không được nết gì, láo lếu, tôi thấy cũng đáng đời! Có ai đời cô ta vừ mổ đẻ hôm trước, hôm sau giữa trưa nắng chang chang, chồng nó còn bắt đi lấy hồ sơ đảng cho nó! Chứ tôi thấy người không biết tôn trọng bố mẹ mình, để bạn trai mình nó đến nhà mình, nhờ vả nhà mình , lại còn láo lếu...thì không có một chút tự trọng nào...bẠN nghĩ sao về hai người này????
hiep00
19/05/2013 18:22
Cô ta có chồng rồi, lấy một người ở hà tĩnh, và cả hai vợ chồng làm công nhân bên điện lực hoàn kiếm. Chồng cô ta cũng là người rất hỗn láo. Nhà nghèo, học thức ít, gia đình bên vợ xin việc cho từ hồi hai người chưa cưới nhau. Dĩ nhiên có mất chút tiền chạy chọt, nhưng ít thôi, không thấy cám ơn! Mà lại còn mượn rượu qua bên nhà người yêu, gây sự chửi ầm lên là lừa đảo, yêu em gái mà đến nhà không thèm chào chị gái! Sau này anh tôi về làm rể, khuyên bảo nó mới chào hỏi. Tại hai bác bên thông gia hiền lành, và tại cô con gái kém cỏi quá, người yêu gì mà chửi bố mẹ mình xơi xơi, mà vẫn bám theo.
Nhưng tôi không quan tâm lắm,chỉ có điều hôm qua là ngày vui của hai bên gia đình, nên tôi cũng cố nói chuyện với nó vài câu cho vui vẻ. Nhưng thằng này mượn rượu để ăn nói liên thiên, có cả cô người yêu em tôi , và bạn tôi ngồi đó nên dù rất bực nhưng tôi vẫn cố kiềm chế. Hơn nữa tôi biết nó có tính chí phèo, hỗn láo nên tôi không muốn làm mọi người mất vui. Chứ người như vậy ở ngoài tôi cũng chẳng bao giờ quan hệ cả. Tôi biết nó không hề say, chỉ có điều nó rất quá đáng, còn dám nói xấu và xúc phạm anh tôi khi anh ấy không có mặt ở đó! Và còn cạnh khoé cả bạn tôi, dù bạn tôi là người rất điềm đạm và hiền lành cũng không chịu được. Tôi có nói lại chuyện này với hai bác thông gia, anh tôi cũng biết chuyện đó nên làm ầm lên. Thực sự anh tôi rất bực mình vì bình thường anh vẫn giúp đỡ nó mà nó lại ba que thế. Riêng tôi thấy không chấp nhận nổi. Và bố mẹ tôi thì rất giận
Lúc đầu tôi nghĩ mình nói ra như vậy không biết có đúng không?hai bác thông gia thì cứ đổ cho tại rượu, tóm lại tôi thấy hai bác quá hiền lành, con gái hư không dạy bảo còn bảo tính nó thế, giờ con rể cũng vậy luôn! Chứ tôi không coi thường người ta vì người ta nghèo hay học ít nhưng nói thật, nhà tôi thì sẽ không thể có chuyện lộn đầu tôm như vậy được! Có phải thế cho nên cô con gái trông cũng được , không đui què mẻ sứt, mà lấy một thằng không được nết gì, láo lếu, tôi thấy cũng đáng đời! Có ai đời cô ta vừ mổ đẻ hôm trước, hôm sau giữa trưa nắng chang chang, chồng nó còn bắt đi lấy hồ sơ đảng cho nó! Chứ tôi thấy người không biết tôn trọng bố mẹ mình, để bạn trai mình nó đến nhà mình, nhờ vả nhà mình , lại còn láo lếu...thì không có một chút tự trọng nào...bẠN nghĩ sao về hai người này????
Danh sách câu trả lời (1)

Mình nghĩ bản thân bạn và người nhà bạn (anh trai + bố mẹ) nên hạn chế giao tiếp với những người như thế để tránh phiền phức và bực mình. Còn chuyện cải tạo họ hay khuyên bảo họ thì mình không liên quan gì đến người ta, vả lại tính họ đã như thế thì có khuyên bảo cũng chẳng thấm tháp gì.
Nói chung là họ tốt thì mình giao thiệp, còn xấu tính thì cũng ko cần quan tâm đến làm gì cho mệt thân bạn ạ !
Nói chung là họ tốt thì mình giao thiệp, còn xấu tính thì cũng ko cần quan tâm đến làm gì cho mệt thân bạn ạ !
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip