
Bí mật lớn nhất trong lăng mộ các pharaoh ( vua Ai Cập cổ đại ) đã được hé mở???
Bí ẩn lớn nhất trong lăng mộ các pharaoh đã được hé mở mời các bạn đọc bài báo sau để biết thêm thông tin :
* các bạn click vào link sau để đọc rõ hơn ( không có link chứa virut ảnh nặng quá nên mình up sang trang chia sẻ ảnh để nhìn rõ hơn các bạn click vào Zoom in để xem toàn hình ảnh nhé .thanks )
http://s1130.photobucket.com/albums/m521/ilovegirl32/?action=view¤t=nhton.png
Các bạn quan tâm đến sản phẩm này vui lòng liên hệ với :
HỒ THẾ HẢI Tel : 0909313065 Email : bshohai62@gmail.com
Địa chỉ : 54 Hoàng Hoa Thám,Thụy Khuê,Tây hồ, Hà nội.

Kho báu vô giá và những cái chết bí ẩn
Đến cuối thế kỷ XIX, bọn trộm đồ cổ và săn lùng kho báu đã đào xới hầu hết khu mộ cổ trên sa mạc Mimphis (Ai Cập). Thậm chí rất nhiều lăng mộ khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra thì đã tan hoang, trống rỗng.
Vào đầu thế kỷ XX, bá tước người Anh là Carnarvon đã bỏ ròng rã 17 năm trời khai quật khu vực Mimphis cho một dự án khoa học. Cuối cùng thì đồng nghiệp của ông là Howard Carter đã tìm ra một hầm mộ gần như còn nguyên vẹn chứa đựng một kho báu vô giá bằng ngọc ngà, châu báu. Cạnh đó là 2 căn hầm dát vàng, bạc, ngà voi lộng lẫy có quan tài của hoàng đế. Đây là lần đầu tiên người ta phát hiện một lăng mộ Pharaoh còn nguyên vẹn gồm toàn bộ vật dụng và xác ướp của đức vua.
Đó là lăng mộ của Pharaoh Tutakhamun, một vị vua trẻ tuổi nhất của Ai Cập cổ đại, lên ngôi năm1332 trước Công nguyên khi mới 9 tuổi và chết năm 18 tuổi.
Một điều đáng chú ý, khi ngôi mộ được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc phả ra sau đó là không khí trong hầm mộ nóng lên đột ngột làm nhóm khai quật vội vã lùi ra. Có thể bị kho báu khổng lồ làm lóa mắt nên không ai trong số họ nhận ra một dòng chữ được khắc trên bức tường dát vàng: “Kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Pharaoh sẽ phải chết”.
Sau khi rời khỏi hầm mộ, bản thân Canarvon và Howard cũng cảm thấy dường như da mặt bỏng rát như bị một loại côn trùng nào đó đốt.
Sự kiện phát hiện ra lăng mộ Tutakhamun đã gây chấn động giới khảo cổ học toàn thế giới. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là sau đó một thời gian ngắn, toàn bộ những người tham gia nhóm khai quật đều chết một cách khá bí hiểm, trong đó có bá tước Canarvon và nhà khảo cổ Howard, thêm vào đó là nhiều công nhân, nhân viên bảo tàng.
Người ta đồn rằng lời nguyền của Pharaoh đã biến thành hiện thực.
Lý giải khoa học
Nhà Ai Cập học người Mỹ Jennifer Wegner cho rằng, tại các hầm mộ của các Pharaoh chứa nhiều những thứ có thể mang mầm bệnh như xác ướp, một số loại thịt, hoa quả được mai táng theo nhà vua. Những thứ này sẽ thu hút nhiều loại vi khuẩn và nấm mốc. Một số mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy sự có mặt của các loại nấm mốc nguy hiểm là Aspergillus niger và Aspergillus flavus (gây dị ứng, xuất huyết trong, tác động đến phổi và hệ hô hấp). Ngoài ra còn các loại khác như Pseudomonas và Staphylococcus tác động đến hệ hô hấp và đặc biệt nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch kém.
Hơn nữa, trong hầm mộ chìm sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm có các khí độc như amoniac, H2S... nồng độ cao. Các chất này rất nguy hiểm, có thể gây bỏng mắt và hệ hô hấp, nặng hơn dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cái chết của Carnarvon không phải do các nguyên nhân trên. Vì nếu bị tác động của các nguyên nhân sinh học thì chúng sẽ phát tác sớm hơn nhiều chứ không đợi đến vài tháng sau đó.
Một giả thiết khác cho rằng ông bị muỗi độc cắn dẫn đến nhiễm trùng máu, kèm theo viêm phổi do tuổi già và tử vong. Còn những nhân vật khác, sau thời điểm phát hiện ngôi mộ, họ đều ở độ tuổi trung bình ở thời kỳ đó (đồng nghĩa hệ thống miễn dịch của họ đã yếu), và họ thường xuyên làm việc trong môi trường “hầm mộ” với những tác nhân độc hại như vậy thì việc mắc nhiều trọng bệnh là chuyện dễ xảy ra.
Theo các nhà khoa học, các tác nhân sinh học và các khí độc hại sau một thời gian sẽ phát tán hết và không còn gây tác hại chết người. Vì thế các du khách tham quan sau này không bị tác động bởi “lời nguyền Pharaoh” nữa.

Cảm ơn bạn nhé.