Câu hỏi

22/06/2013 20:18
Bị mất phương hướng phải làm sao ??? Giúp em với??? Em có bị trầm cảm không?
Mình hay bị rơi vào trạng thái: Trống trải, cô đơn, mất phương hướng về nhiều mặt. Nên khi nào cũng thấy trống vắng mình có thể khẳng định mình không buồn, luôn muốn có người chia sẻ, trò chuyện, tâm sự nhưng mình lại chẳng muốn tìm tới bạn bè, có thì mình cũng nhận ra họ không thể chia sẻ cùng mình.... Mình cũng không định hình được vấn đề của mình.... Liệu mình có mắc chứng trầm cảm không? Ai có kinh nghiệm giúp mình với...
aohphuoc
19/05/2013 18:14
gvit96
19/05/2013 18:14
meteorgarden
19/05/2013 18:14
gioi
19/05/2013 18:14
boy_vui_cuoi2000
19/05/2013 18:14
Danh sách câu trả lời (6)

Giống nhau quá, không biết hai người chung suy nghĩ gặp nhau ntn? Liên hệ với mình nhe': lamsaotuibietduoc@yahoo.com

Có lẽ bạn hiện đang cảm thấy nhàm chán với cuộc sống. Có thể bạn đã đạt được hoặc chưa đạt được những thành tựu nào đó, nhưng hiện ban không đặt ra cho mình một mục tiêu nào để hướng tới cả. Hai thứ này kết hợp lại sẽ khiến bạn thấy cuộc sống buồn tẻ và vô vị.
Vậy điều bạn cần bây giờ là gì? Một sự thay đổi về không khí có thể giúp bạn. Một đích để hướng tới cũng có thể sẽ giúp được bạn. Điều quan trọng nhất là đừng để cuộc sống trở nên đều đặn một cách nhàm chán.
Chúc bạn sớm vui,
Vậy điều bạn cần bây giờ là gì? Một sự thay đổi về không khí có thể giúp bạn. Một đích để hướng tới cũng có thể sẽ giúp được bạn. Điều quan trọng nhất là đừng để cuộc sống trở nên đều đặn một cách nhàm chán.
Chúc bạn sớm vui,

em nói thật nhá: Anh quá nhầm khi nghĩ là"có thì mình cũng nhận ra họ không thể chia sẻ cùng mình". Anh đã quen nhiều người chưa mà nghĩ như vậy. Em nghĩ 1 phần là anh cứ nghĩ mình bị như vậy thôi. Thực ra chẳng có gì cả. Thử cởi mở hơn xem. Try up!!

anh òy, liệu có phải anh wa bi wan hông? Anh hãy hít thở thật sâu mừ xem hương vị của cuộc sống. Có rất nhìu ng khi sinh ra đã ko thể thấy ánh sáng, đã ko có cha mẹ thì sao nào. Ng ta vẫn sống và iu đời đấy thui. Mỗi ng có 1 số phận anh ạ, ko ai giống ai cả. Có nhìu lúc em cũng cảm thấy cô đơn, bất hạnh nhưng có thế mới là cuộc sống. Nếu ngày nào cũng như ngày nào thì cuộc sống lại trở nên vô nghĩa phải thế ko anh? Có ng đã ng đã nói với em rằng:" nếu em cứ đứng 1 chỗ mừ nhìn bức tranh đó thì sẽ ko thấy hết vẻ đẹp của nó...". Cuộc sống cũng thế anh ah. Em nghĩ anh chưa mún mở lòng mình ra thui. Anh hãy thử chia sẻ những cảm xúc của mình xem sao, chắc hẳn anh sẽ ko cảm thấy cô đơn nữa. Mỗi ng bạn là một cái tôi khác. Tự tin lên anh nhé!

Trước tiên bạn hãy ngồi thật bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ những việc định làm. Hãy sống chan hòa với bạn bè và người thân định hướng cuộc sống cho mình. khi nào rảnh hãy chơi thể thao mình nghĩ bạn sẽ vui hơn
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip