
Cho mình hỏi "phải " hay là "không" ? Và phải làm gì bây giờ ?
Có phải là quen nhau lâu quá rồi sẽ chán không ? Mình và cô ấy yêu nhau 3 năm, đạo này mình và cô ấy hay cãi nhau vì mình có nhiều áp lực khi đi làm quá nên hay to tiếng với cô ấy (mình biết zậy là sai) và xảy ra nhiều lần cãi nhau, giờ cô ấy nhất quyết chia tay, mình nói là sẽ cố gắng thay đổi, nhưng cô ấy nói là anh làm gì cũng vô ích vì em không còn tình cảm gì với anh hết .
Sau đó, mình nhắn tin hay gọi điện cũng không bắt máy,cũng không trả lời tin nhắn nữa,Mình đến nhà trọ cô ấy thì cô ấy bỏ đi học và xem như không thấy mình vậy,những lần sau thì tránh mặt không cho mình gặp luôn.vì cô ấy đang làm luận văn tốt nghiệp ĐH nên mình không gặp để cô ấy tập trung vào làm luận văn cho tốt,nhưng hằng ngày mình vẫn nhắn tin gởi lại những kỷ niệm xâu và chúc cô ấy ngủ ngon mặc dù hơn 1 tháng rưỡi rồi cô ấy không trả lời tin nhắn cảu mình,mình vẫn đợi cô ấy nộp luận văn tốt nghiệp xong mình sẽ tìm mọi cách để gặp và nói để cô ấy bỏ qua cho mình. mình dự định :
Mình nghĩ gia đình cô ấy rất mến và ủng hô mình, nên mình dự định về quê gặp cô ấy, mình sẽ thể hiện thật tốt, để cô ấy thấy mình thật sự thay đổi ,và mình cũng sẽ nói hết những suy nghĩ của mình đề cô ấy tin tưởng và hiểu mình hơn .Và khi về thì mình sẽ trổ tài đầu bếp để tạo không khí vui tươi ấp áp gia đình để cô ấy có thể suy nghĩ lại 1 chút nữa ! bạn thấy sao ? vì mình nghĩ có tình cảm mới quen được 3 năm chứ ! nên nói cô ấy là "hãy xem như "đây là sóng gió lớn nhất để mình đến với nhau, hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn"
Sau 2 tháng không gặp nhau rồi ,bạn nghĩ mình còn cơ hội ko ?

2 tháng một thời gian thật dài đối với những người yêu nhau. (2 người iu nhau).
Như bạn kể có thể đó là một sự tránh mặt hay có thể bạn đã làm gì người đó giận, vì thế hãy cố găng làm sao liên lạc hay gặp mặt lại người ấy và hãy kêu cho 1 lý do sao lại như thế.
Còn việc 2 tháng không gặp mà về gặp pame người ấy thì hơi khó đây
truy cập ngay : Bác sĩ việt nam nhằm nâng cao kiến thức sức khỏe