
Cho mình hỏi tí về chuyện thầm kín?
mình yêu một đứa con trai và cậu ấy cũng yêu mình nhưng 2 đứa rât sợ bị gia đình phát hiện là gay nhưng cuối cùng gia đình cậu ấy phát hiện cậu ấy thích con trai và vì thế cha mẹ anh chị trong nhà cậu ấy điều xa lánh cậu ấy và không cho cậu ấy vào nhà ( đuổi khỏi nhà) và mình rất sợ không biết sau này gia đình mình có biết mình như vậy không nữa mình rất là bối rối không biết phải làm sau vì nếu gia đình và xã hội biết mình như vậy thì sẽ xa lánh mình , giờ mình rất là bế tắc không biết có nên quen cậu ấy nữa khong hay là chia tay và trở lại cuộc sống bình thường giữ kín cho mình một bí mật riêng

Vấn đề gặp phải của bạn ở đây là bạn phải xác định được xem mình và bạn ấy là đồng tính do sinh lý hay do môi trường? Nếu do môi trường thì có thể thay đổi được còn do cấu tạo sinh lý thì bạn có chốn chạy đến đâu chăng nữa cũng không thay đổi được gì.

bạn nên chia tay với cậu ấy và nên trở lại cuộc sống bình thường, nên coi chuyện đó là một vất ngã nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và giữ cho mình một bí mật riêng. Cũng nên khuyên cậu ấy nên trở lại cuộc sống hằng ngày dù biết là hơi khó đấy...Nếu bạn thấy khó khăn quá thì hãy tìm một công việc cho nhanh quên chuyện ấy đi