
Đạo tin lành và Đạo tự do, làm thế nào để hòa hợp?
Mình theo đạo tự do nhưng vẫn giữ nếp văn hóa truyền thống của dân tộc.nhà bạn gái mình mới theo đạo tin lành và nó tạo ra trở ngại trong tình cảm của mình vì không nhang khói,cúng giỗ.gia đình mình không chấp nhận và mình cũng vậy.làm thế nào để cô ấy theo mình?hai đứa mình quen lâu lắm rồi.giúp mình vì sự đối lập về tôn giáo làm tình cảm của mình trục trặc hoài.

Nhà cô ấy và mình cùng quê.gia đình cô ấy cũng chỉ mới theo đạo được hơn năm nay thôi.mình là cháu đức tôn và là con trai trưởng mình luôn bít trách nhiệm của mình sau này là phải thờ cúng ông bà tổ tiên.2 vợ chồng sống chung mà không cùng đức tin thì khó mà sống được.và mình cũng không muốn sau này mình tin vào ông bà còn cô ấy lại tin vào chuyện khác.từ ngày nhà cô ấy theo đạo mọi chuyện trở nên rắc rối.khác đức tin nên tình cảm của ba má cô ấy giành cho mình cũng không còn như ngày xưa.ba má mình là giáo viên lịch sử lại rất không thích đạo tin lành vì rất hiểu về mục đích truyền đạo ngày xưa và những điều cấm như không thờ cúng,nhang đèn.ba má mình rất thương cô ấy và cũng đã bít nhau( đã quen 7 năm rồi mà).mình đã lường trước mọi chuyện khi gia đình cô ấy có ý theo đạo nhưng vẫn không giãi quyết được gì.khi ngĩ tới chuyện này mình mệt mỏi lắm.chỉ còn 1 năm nữa là cưới không hiểu ma xui quỹ khiến gì mà gia đình cô ấy lại theo đạo mà là Tin lành nữa mới khổ.

Thuyền theo lái, gái theo chồng bạn ạ.
Bạn không phải lo lắng hay băn khoăn bất cứ một điều gì cả, chỉ có điều bạn phải tôn trọng tôn giáo của cô ấy mà thôi. Ví dụ như những lời cầu nguyện, những ngày lễ tôn giáo, bạn nên tìm hiểu và biết cách tạo điều kiện cho cô ấy hoàn thành nghĩa vụ của một con chiên.
Mà theo mình nghĩ, tôn giáo hay không tôn giáo chẳng quan trọng, chỉ quan trọng mỗi việc là hai bạn có yêu nhau và có quyết định sống với nhau thật lòng hay không mà thôi.
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống.

Chào bạn!
Có hai trường hợp :
Hoặc bạn phải theo đạo nếu gia đình và cô ấy bắt buộc .
Hoặc đạo ai nấy giữ , điều này bên đạo cũng chấp nhận .
Nếu gặp người con gái mà gia đình theo đạo dòng , bạn không theo đạo thì người ta không chấp nhận cho đám cưới .
Có gia đình nhà gái họ là đạo gốc là bạn bắt buộc phải theo đó. Vì họ cho rằng không thể bỏ đạo của mình được. Nếu bạn không học giáo lý và không theo thì họ không cho mình làm lễ cưới đâu!
Mình có một người bạn. Cũng không thích theo đạo của vợ nhưng vì quá yêu nên chấp nhận đi học giáo lý và cũng thực hiện đủ Lễ của Đạo để cưới được vợ. Nhìn bạn ấy rất khổ sở tội nghiệp lắm! Khi đến thăm mình đang nằm trong bệnh viện bạn ấy dám nói với mình trước mặt vợ rằng: Từ ngày cưới vợ đến giờ chưa bao giờ đi nhà Thờ lại cả. Pó tay không?
Chuyện của bạn, mình thật sự không biết khuyên như thế nào nào cả. Chỉ mong bạn suy nghĩ thật kỹ để sau này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau, của gia đình, không vì tín ngưỡng mà bất đồng với nhau trong cuộc sống sau này!
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành đạt như ý!

Bạn thân mến!
Tình yêu không giới hạn bởi biên giới, màu da, chủng tộc, tôn giáo... Khi hai người yêu nhau thực sự thì không có gì cản trở nỗi. Công giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng dạy cho con người làm việc tốt. Hơn nữa, bạn có quyền lấy người công giáo mà không bắt buộc phải theo đạo này. Luật công giáo đã thay đổi rồi mà.
Nhưng phải xem tình yêu của bạn và cô ấy sâu sắc đến độ nào, hãy cùng cô ấy nói chuyện về vấn đề này, trong 2 bạn phải có 1 người nhượng bộ thôi. Khi lấy nhau 2 người sẽ đối mặt với vô số những bất đồng, nếu chỉ 1 vấn đề nhỏ mà không thể giải quyết được thì bạn hãy suy nghĩ lại xem cô ấy có phải là người thích hợp để cùng bạn chia sẻ vui buồn suốt cuộc đời không.
Chúc bạn có tình yêu thật sự.

Bạn thân mến!
Bạn yêu thì cứ cưới đi ,không có điều nào trong giáo luật bắt người kết hôn với người Thiên Chúa giáo phải theo đạo hết. Nếu cô ấy thực sự yêu bạn, một người ngoại đạo thì sẽ vui vẻ mà tiến đến đám cưới với bạn, mặc dù cô ấy sẽ chỉ được làm phép giao thôi. Còn bạn ,bạn sẽ chỉ cần học 1 lớp giáo lý hôn nhân .Lớp này không dạy bạn về Chúa, mà chỉ hướng dẫn 2 bạn làm sao để thực hành tốt bổn phận của 1 người vợ và 1 người chồng trong cuộc sống chung sau này .Mình nghĩ điều này thật tốt, và quan trọng .Vì đạo Chúa vốn cực kì coi trọng nền tảng gia đình.
Khi bạn yêu và lấy 1 người Công giáo, người ấy luôn muốn chia sẻ đức tin với bạn. Nhưng bạn có lắng nghe hay không , cái đó tùy vào bạn, không phải là điều bắt buộc..Đừng lo gì về chuyện đó, biết đâu sau này bạn sẽ nghĩ khác?
Chúc vui!