
Em muốn thi đại học kiến trúc HN mà chưa biết học vẽ ở đâu.?
em muốn thi đại học kiến trúc HN mà chưa biết học vẽ ở đâu. ai biết chỗ nào chỉ em với! tks mng` rất nhiều!!!

Mình tìm được một website có rất nhiều tài liệu hay và hiện nay đang cho download miễn phí!
Bạn cần thì tham khảo tại đây nhé!
Chúc bạn học tốt!

năm ngoái mình có học vẽ ở xưởng vẽ ACG Art của thầy Trần Nhật Kiên giảng viên mỹ học dậy ở trường Kiến Trúc, thầy dậy tâm huyết lắm. Với lại thầy là trong hội đồng ra đề đi cho trường nên các đề thầy luyện sát lắm, nhất là đề thi vẽ bố cục, gần như năm nào cũng học viên lớp thầy cũng 3,4/5 điểm đề vẽ bố cục. Lớp thầy dậy ở ngõ 31 Lương Đình Của hay sao í, số thầy là 0914518948 :D

CHỗ HỌC VẼ
Q10 tren duong CMT8 co trung tam cua thay Phong,tốt nghiệp đại học kiến trúc cùng các chiến hữu đứng ra mở lò,day tận tình,giá ả bình dân,chơi thân sẽ truyền hết tuyệt chiêu.
Q5.Nhà cô Xuân trong hẻm , hẻm đó đối diện bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện đó nằm trên đường cùng tên, nếu như dựng hình tượng chắc tay rồi thì nên qua học cô Xuân về cách tô bóng. còn nếu yếu về khâu dựng hình thì chui qua bên thầy Ngự. có địa chỉ là :46/24 Cách Mạng Tháng 8
.Nhà cô Huơng . 214 Nguyễn đình Chính , Q.Phú Nhuận. Do các thầy Sơn , Đức , CẢnh , Đạt ...đang dạy ở trường Kiến Trúc và Mỹ Thuật đảm trách. Cô Hương thì luôn điềm đạm sửa lại những lỗi nhỏ trong cách dựng hình, thầy Hoàng ( chồng cô Hương-Hiệu trưởng trường ĐH Mĩ thuật ) cũng ít khi đứng lớp ... nhưng mỗi lần được thầy cô chỉ dẫn đều hay.
Học với thầy Đức bạn cảm thấy mình đặc biệt ... vì dường như thầy nhớ được hết tất cả bài làm của bạn mà thầy đã xem qua, và tui luôn cố gắng vì thầy không khen tôi giỏi mà thầy khen tôi " có tiến bộ ...lên tay đấy " .
Thầy Đạt thì dạy căn bản rất dễ hiểu, đôi lúc cũng tuỳ hứng ...học với thầy cần chăm chỉ, thầy chê nhẹ nhàng thôi, hay để ý đến lỗi sai của hs, nhưng không phải với ai thầy cũng chê thẳng ... học lâu dài và quen hs thầy sẽ chỉ dẫn cho bạn rất nhiều đấy .
Thầy Cảnh và thầy Vinh thì tui ít tiếp xúc hơn ... nhưng mà số lần ít ỏi được thầy chỉ dẫn lại mang đến cho tui một lượng kiến thức và kinh nghiệm đáng kể . Tui thích cách thầy Vinh chê bai bài làm của tui, lần nào cũng phải cười trừ vì thầy nói chuyện thật hài hước hehe . Học lâu dài và học với nhiều thầy cô làm bạn có cái nhìn tổng quát, với tui, tui học được ở thầy đạt sự bao quát về mảng tối sáng lớn, quy tắc trái trứng, với thầy Vinh tui học được cách vẽ phóng khoáng của Mĩ thuật, làm bài vẽ sinh động hơn , vơi thầy Cảnh, tui lại học được những kĩ thuật cá nhân cần thiết, được nhắc nhở từ nét chì đến cách đưa chì cơ mà
Ở HN thì bạn học cô Dung ở khu tập thể kiến trúc nhé, ko thì hỏi ao sen 7 rùi ngay cạnh trường mầm non họa mi có lớp học vẽ đông lắm bạn ạ.