
Làm sao để quên đi hình bóng người ấy , khi không còn yêu mình?
Mình và cô ấy quen nhau chỉ là tình cờ sao vài lần gặp nhau va từ đó hai đứa mình rất yêu nhau . Trước khi mình đi tâp huấn tại nước ngoài để chuẩn bị thi đấu thì cô ấy nói la cô ấy rât yêu va thương mình nhiều lắm và còn kêu mình mau về với cô ấy , nhưng khi minh sang nước ngoài được 2 tuần thì cô ấy bảo là co cái cảm giác nhớ mình gì hết , nên cô ấy muốn chia tay . Cai cảm giác của mình ngay lúc đó chẳng còn cai cảm giác muốn thi đấu hay lam gì nữa hết , cho tới giờ này thì minh vẫn còn nhớ cô ấy nhiều lắm . Từ lúc chia tay tới h đã được hơn 1 tháng rồi mình không thể quên cô ấy được . Co cách nào để quên đi được không , làm ơn giúp mình với

Chào bạn!
Làm sao quên một người?
Một câu hỏi mà ngay bạn cũng biết làm thề nào đúng không?
Không quên được đâu bạn ah! Mình hãy Để Người Ấy trong Tim (một Vị trí nhật Định). Tại Sao Lại Phải Quên trong khi Mình và người ấy đã có những kỉ niệm đẹp.
Chuyện tình yêu chư có phải là thích một mớ rau muon mua thi mua, khong mua di cho khac dau ban. minh cung tung dat cau hoi tuong tu huban, vs nhan duo rat nhieu loi chan thanh tu moi nguoi
Thông thường thì chúng ta luôn đưa ra một cách giải quyết của riêng mình nhưng chính mình lại không giám chấp nhận sự thật ấy là mình đã không có duyên với nhau nữa thì đành CHÚC PHÚC CHO NHAU ĐƯỢC HẠNH PHÚC mà mình luôn muốn núi kéo, muốn giữ lại người ấy mà không muốn BUÔNG TAY, không muốn XA người ấy?
Đôi khi sự nía kéo làm cho không chỉ mình mà cả người ấy vô tình đang làm cho nhau bị tổn thương bằng những lời nói, hành động mà lúc ấy chỉ có họ, lúc đó họ nghĩ có thể mình làm chủ được tình cảm, và họ nghĩ mình không đáng bị như thế, và có khi họ nghĩ chia tay là một điều thật không nên vì nghuyên nhân ấy không đáng...
Tất cả những lý do chúng ta giữ lấy tình yêu là vì chúng ta đã quá quen với sự có mặt của người ấy và mình không muốn mất đi điều thiêng liêng ấy...có lã vậy?
Và mới đây tôi mới biết thêm rằng đôi khi việc không đến được với nhau không phải là do sự bất đồng quan điểm, không phải là do sự ngăn cản của gia đình, không phải là do hoàn cảnh, gia thế ...mà đơn giản là sự hy sinh cho nhau...nếu không đến được, chúng mình cùng cầu chúc cho nhau hạnh phúc thay vì níu kéo, mà có khi BUÔNG TAY không có nghĩa là TỪ BỎ
Liệu Buông tay người ấy Mình sẽ bị Ngã? tất cả chỉ có thể gọi đó là tình yêu, một tình yêu mà mình phải có cã sự Chân Thành, Tin Tưởng, và nhất định phải có sự khéo léo, vì nêu không có như thế bạn sẽ rất dễ bị mù quáng bởi nhiều tác động như Dư Luận, Tiền Bạc, Danh Vọng, và điều này rất dễ làm chúng ta bị xa ngã, và theo mình cái Ngã ở đây có thể là như thế? Mà sự Buông tay ấy cũng có khi lại là một Món Ăn mới mà mình xưa nay chưa nghĩ tới và thấy nó xa xỉ, nhưng thực ra nó lại rất gần, và đơn giản
Dừng Ăn một món ăn trong nhiều ngày, trong một hoàn cảnh, cùng một người mà hãy thay đổi nếu bạn thực sự thấy cần thiết. Khi ấy
Tình yêu sẽ thú vị nên rất nhiều
Và đừng nên nghĩ tình yêu là nó bị "Sến", nó giống "Hàn Quốc"... mà đơn giản đó là tình yêu là màu hồng, là hạnh phúc, là những niềm vui đôi khi con người ta mạnh nên cũng nhờ những câu nói Sến ấy, ...
Hạnh Phúc nhé "Bạn"!
Mong Hạnh Phúc sẽ đến với Bạn và Tôi..

Tại sao tinh yêu la nhu vay chu! muon quen nguoi minh yeu chac phai la mot doi day co the dem no theo ke ca khi ta vao quan tai nua co!!!!! luc toi va e gap nhau rui co an tuong ve nhau den luc nang noi yeu toi va ghi dong chu mai mai mot tinh yeu va luc do không dam tra loi nang vi toi so so rang mot ngay nao doa toi se mat nang de rui toi phai song trong dau buon tuyet vong va ai co the can duoc tieng gôi tu con tim day chu va rui cai j den cuoi cung no da den em noi loi "chia tay" chung minh chia tay anh nhe! nang noi qua dt luc ma ba noi cua nag qua doi! toi co cam giac nhu nghet thuo ko con niem vui nao ca??? sao ma e no noi loi chia tay nhe nhang den the sao em ko noi truoc mat cua toi chu! mac du toi khong lam j sai ko nang tieng voi nag ruou bia thuoc la toi dieu ko co thich thu ke ca cafe nua! zay ma ! toi cuoi gon gao va oi dc thui tuy em nhung trong tham tam thi toi muon " toi xin nguoi cu gian doi nhung xin nguoi dung roi xa toi". quen mot nguoi qua kho huhuh

Yêu một người đôi khi cứ yêu người ta mà không cần người ta đền đáp gì. Do đó, khi người ta không yêu mình, đôi khi mình vẫn rất khó quên người ta . Do đó, đừng quá buồn vì mình đã yêu một người mà người ta đã phụ mình còn mình thì vẫn không quên được người ta. Đó mới chính là nỗi éo le muôn thuở của tình yêu mà. bạn hãy coi đó như một kỷ niệm đầu đời mỗi khi nhớ về nhau. Rồi dần dần cuộc sống sẽ phôi phai, tin rằng trong cuộc sống bạn sẽ tìm được cho mình hạnh phúc mới và tìm thấy một người yêu mình và mình cũng yêu người ấy. Như thế bạn sẽ không phải đau khổ nữa. Thời gian qua đi sẽ bù đắp lại cho bạn tất cả những gì em cần, em nhé!