
Mình có lên tiếp tục không ?

Cô ấy thật ích kỉ, hẹp hòi và không biết tôn trọng cái mà mình đang có. Mình nghĩ rồi cô ấy sẽ lại tay trắng mà thôi.
Mình nghĩ bạn không nên tiếp tục nhưng vẫn nên là 1 người bạn của cô ấy. Giúp đỡ cô ấy vì bạn đa từng yêu cô ấy. Hẳn cô ấy cũng có cái gì đó tốt đẹp thì bạn mới yêu đúng không. Hãy giúp đỡ cô ấy khi cố ấy cần vì tình yêu trên thế gian này bạn à.
Chúc bạn sớm tìm được HP thực sự của mình.

Mình sẽ ko trả lời thẳng câu hỏi của bạn mà mình muốn hỏi bạn rằng: Bạn có thật sự yêu và sẽ quay lại với cô ta khi đc đề nghị chứ??
Ở độ tuổi 20,hãy còn quá trẻ để biết chắc rằng mình sẽ yêu ai đó một cách chung thủy và tình cảm ấy ko bao giờ bị lung lay.
Cô bạn gái ấy cũng vậy,cũng có thể cô ta thật sự chưa hề yêu bạn nên đã nói chia tay.Nhưng cũng có thể vì cô ta chưa từng biết tình yêu là gì ,trái tim cô ấy hãy còn rung động trước những chàng trai khác.Chia tay với bạn,quen 1 vài người khác rồi cũng lại chia tay .Đối với cô ấy đó sẽ là một sự trải nghiệm giúp bản thân chín chắn hơn.Cũng có thể một lúc nào đó cô ta nhận ra rằng không có ai yêu cô ấy bằng bạn.Và "nối lại tình xưa" là điều tốt đẹp nhất mà khi ấy cả 2 người sẽ biết trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình hơn.
Mình nói như vậy cũng là vì thấy tuổi 2 bạn hãy còn quá trẻ.Nếu thật sự bạn yêu cô ấy thì hãy cứ để cô ấy đc trải nghiệm để nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự.Lúc này bạn nên tập trung học tập và ít nhiều cũng khuyên nhủ cô ấy học hành như là một người bạn tốt bạn nhé!
Thân!
