
Tình ảo tôi có nên tiếp tục không ??
Tôi quen em đã đc 2 năm . Nhớ lại lúc đó tui lang thang trên mạng thì vô tình gặp em , đc trò chuyện và nt với em làm tôi cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn và từ đó tôi nhận ra mình yêu em nhiều lắm. Em xinh đẹp thông minh dễ thương, ở em hội tụ nhìu điều mà thằng nào cũng muốn. 1 ngày không nt với em làm tui cảm thấy bùn chán , chán nản và những suy nghỉ vẩn vơ trong đầu, em đang làm j , có nhớ đến tôi không ?? Dù chỉ là tình ảo nhưng tôi lại cảm thấy nó rất thật, tôi có nên tiếp tục như vậy cho đến khi gặp đc em không ?? Hum nay không thấy em onl lai 1 ngày buồn chán trôi qua.

Chào em! Tóm lại em nên tiếp tục chat, nói chuyện và đợi thời cơ gặp mặt để kiểm chứng về tình cảm, tính cách của bạn gái ấy, ko nên buồn vì có thể bạn ấy có việc bận nên ko online đc. Nếu TY thật sự thì dù ko gặp nhau vài tháng, vài năm cũng sẽ vẫn đến đc với nhau, em nên dành thời gian học hành, làm việc cho thời gian nhanh trôi qua cho đến lúc đc gặp bạn gái ấy nhé bạn. Đôi lời chia sẻ cùng em, chúc em luôn vui nhé, thân chào!!!
Câu hỏi của em rất thú vị và không phải là hiếm trong điều kiện phát triển vũ bão của công nghiệ thông tin như hiện nay. Nhiều bạn cũng đã từng đặt câu hỏi ấy khi trái tim lỡ “lung lay” với một nickname, một “bờ lốc” dễ thuơng trên mạng. Em ạ, Internet là một phương tiện để nối kết con người với nhau vượt qua những khoảng cách, phương tiện này cũng phần nào giống như những bức thư, điện tín, tin nhắn, điện thoại... nhằm hỗ trợ việc thông tin cho nhau. Ngày xưa với những điều kiện phương tiện khá “lạc hậu” như thư viết tay mà người nhận phải đợi cả tuần mới có, tuy vậy chẳng phải đã có những tình yêu rất tuyệt vời đã được gởi trao qua những cánh thư đấy sao?! Vậy ai tuyên bố là tình yêu trên mạng không tồn tại thì đó là một nhận định khá phiến diện. Với điều kiện của internet có thể giúp ta giao tiếp với người ấy một cách nhanh chóng hơn xưa rất nhiều và cũng không thiếu phần thi vị. Nhưng, em ạ, cuối cùng thì internet chỉ là một phương tiện, còn tình yêu vẫn là tình yêu. Như vậy không quan trọng là tình yêu từ đâu (qua thư, qua mail, qua game...) mà quan trọng chính là tình yêu ấy như thế nào, có chân thành hay không? Tuy vậy, ngay cả khi ta yêu “trực tiếp” mà còn biết bao cặp bị tan vỡ, biết bao người bị lừa gạt để lại những tổn thương suốt đời thì tình yêu trên mạng cũng có những nguy cơ của nó, em ạ. Internet là một thế giới ảo, những nhân vật ảo do những người thật đứng đằng sau tạo dựng nên. Vì thế khi ta xây dựng một “người đại diện” trên mạng ta thường tạo nên một mẫu người mà ta hằng mơ ước chứ không hoàn toàn giống như bản thân ta, đó là độ “lệch” giữa ảo và thật. Ví dụ như một cô gái có thể rất “dữ” nhưng lại lấy nick cobediuhien và dùng những ngôn từ rất ngọt dịu trên mạng, và cũng không ít trường hợp các chàng khá “giang hồ” lại dùng nick cobemuadong, tieuthumatnai như một trò chơi thú vị. Chính vì sự khó “kiểm chứng” những lời nói đó có thật với con người bên ngoài đời hay không nên độ tin cậy của tình yêu trên mạng sẽ không cao, nhất là khi những thông tin của nhau còn “mù mờ” và chưa được “kiểm định”. Em ạ, muốn giữ tình yêu trên mạng có hai cách cơ bản, một là đừng bao giờ chuyển sang thực tế thì sẽ ít có nguy cơ bị “vỡ mộng”. Tất nhiên nếu chỉ như vậy thì tình yêu ấy cũng chỉ là một tình yêu “ảo” mà thôi, nó sẽ tồn tại cho đến khi một bên chán “trò chơi” này và cắt mạng. Còn cách thứ hai là hãy hiện thực hoá tình yêu trên mạng, khi ta gặp đối tượng bằng sự tỉnh táo, sáng suốt và “kiểm định” sau một thời gian ta sẽ thấy được sự chân thành hay không của người ấy. Lúc đó ta mới xác định được tình cảm của trái tim mình và cả người ấy nữa.