
Liệu anh ấy có chú ý tới mình ?
Anh ý vốn là ng ko biểu lộ tình cảm ra ngoài, trước giờ anh ý cũng chưa từng wen ai, có thix ai hay ko mình cũng ko biết, mặc dù 2 đứa chưa nói chuyện bao giờ, nhưng mỗi lần bị ng ta ghẹo m và ãnh trước mặt như vậy thì anh ý ko biểu lộ gì cả, cứ nói lơ lơ ở đâu ah, còn khi bị ghẹo mà ko có m thì anh ý lại khác hoàn toàn, vừa nói chơi, mà còn chọc lại nữ chứ, ( cứ thỉnh thoảng anh ý gởi cho m những món đồ lặt vặt, nhưng rất có giá trị) nhưng tình cảm mình đối với anh ý thì chưa sâu nặng lắm vì mình ko muốn là ng yêu đơn phương, nên cứ chờ, chờ chừng nào biết tc của ãnh đối với mình
Mình ko hiểu anh ý nghĩ gì về mình, tốt xấu như thế nào, nhưng mình cũng mong qua những lời kể trên các anh chị và các bạn cho m câu trả lời ,những ý kiến của mọi ng, càng nhiều càng tốt, cám ơn nhiều nhiều lắm.

Nếu là tình yêu thực sự thì mọi thứ sẽ không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Khi có ai đó nói rằng “chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên” điều đó nghĩa là họ đã tìm được người phù hợp với khuôn mẫu mà họ tưởng tượng ra. Hầu hết chúng ta đều tạo ra một hình mẫu lý tưởng trong đầu, vấn đề là liệu chúng ta có nhận thấy điều đó hay không thôi. Do đó khi chúng ta thấy một ai đó mà hình dáng, cách hành động hay nói chuyện giống như hình mẫu mà mình tưởng tượng ra thì ngay lập tức chúng ta bị người đó cuốn hút. Nhưng nó không phải tất cả, muốn phát triển thành tình yêu thực sự cần có thời gian.
Ghen không phải là một tín hiệu của tình yêu thực sự. Một trong những nhầm lẫn lớn nhất của những người trẻ, họ thường tin rằng càng ghen thì càng yêu. Sự ghen có thể là bình thường giữa hai người có sự quan tâm sâu sắc đến nhau. Nhưng ghen chỉ là muốn chiếm hữu chứ không phải tình yêu. Tiến sỹ phân tích tâm lý Theodor Reik đã nói rằng những người quá ghen thì thường có cảm giác không an toàn và điều này thì dẫn đến nhu cầu được yêu quá mức. Vì thế mà họ bị ngập tràn trong sự ghen thâm chí là nó chẳng có chút gì của tình yêu.
Lơ đãng, thở dài, mơ giữa ban ngày là dấu hiệu của sự si mê chứ không phải tình yêu. Tại sao lại vậy? Tình yêu thực sự làm cho bạn luôn hướng đến đối phương nhưng có thể sẵn sàng nói tạm biệt mà vẫn thấy hạnh phúc. Do đó một chàng trai hay một cô gái khi yêu vẫn có thể học tập và làm việc một cách thoải mái và biết rằng họ đang góp phần làm cho đối phương hạnh phúc. Sự si mê quá mức cho thấy anh ta / cô ta yêu chính tình yêu chứ không phải con người thật.

Em gái mến!
Thời nay chuyện "Cọc đi tìm Trâu" không còn là vấn đề to tát nữa đâu nhé.
Anh chàng này là người trầm tính và cũng ít nói. Vậy cách yêu thay vì những lời nói ngọt ngào, lời tỏ tình với ng con gái mình yêu thì họ thường biểu lộ bằng hành động, sự quan tâm dành cho đối phương.
Qua những lời em kể trên cho thấy anh ta cũng đang say nắng trước em ^^
Em có tình cảm với anh ta thì nên bật đèn xanh cho anh ta tiến tới.
Đừng chờ đợi nữa em ạ. Đa phần con gái bắt chuyện với con trai sẽ dễ dàng hơn. Hãy thay đổi bằng cách chủ động nói chuyện, quan tâm tới anh ta. Dù chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, thì cũng là bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai. Qua đó làm bước chạy đà tiến tới tình yêu.
Chúc em vui vẻ .