
Có nên tiếp tục cuộc tình này không
Chi tiết thêm
nguoi do da hua rang se giu cho minh,bon minh cung da tinh xay dung cho tuong lai.minh va nguoi do deu hoc nam thu 2 dai hoc roi,du tinh ra truong 4 nam thi cuoi,noi chung nguoi do cung rat nghe loi minh,y minh lam.hai dua quen va yeu cung duoc 1nam ruoi roi,minh rat hieu con nguoi nay,rat tot,rat yeu gia dinh,lan truoc vi dieu nay minh noi chia tay ma nguoi do da khoc,minh hieu duong nhu minh khong yeu nguoi do nhu nguoi do yeu minh...minh cung da noi nhu vay voi nguoi do,minh bao rang chong la nguoi ma song voi minh ca doi,vi vay co chet minh cung khong de danh mat minh.nhung minh khong biet nhu vay da la vuot qua gioi han hay chua,that su minh rat so con gai ma danh mat cai do truoc khi ket hon,nhung cuoi cung chinh minh da de nguoi do xoc tay vao...cam giac cua minh sau do cu nhu troi dat sup do ay,minh roi vao cam giac tuyet vong lam
nguoi yeu cua minh cung dang co gang hoc,va hoc cung kha gioi chu khong phai choi boi gi ca,cung xep thu hang cua lop do.hoan canh gia dinh nguoi do rat kho khan,co mot tuoi tho khong may hanh phuc,da chung kien rat nhieu canh bo danh me khoc,vi vay nguoi do khong muon minh buon khong muon thay minh khoc.....lan truoc minh noi chia tay vi chuyen nay ma nguoi do da khoc,minh khong ngo duoc con trai ma lai khoc truoc mat mot nguoi con gai,minh hieu tinh cam cua anh ay gianh cho minh khong phai la it.nhung tai sao minh van thay mac cam vay chu minh khong hieu duoc minh nua.duong nhu minh la nguoi luon mong muon cai gi cung phai hoan hao,cung nhu mong muon tinh yeu phai trong sang...nhung duong nhu khong lam duoc nen minh that vong nhieu lam du nguoi do rat yeu minh

Bạn thân mến!
Bạn là sinh viên năm thứ hai hả? Bạn đừng quá lo lắng, chuyện của bạn không có gì nghiêm trọng lắm đâu.
Bạn thật đáng quí, là sinh viên mà bạn giữ được những ý nghĩ và phẩm chất tốt đẹp đó thật sự đáng để tôi khâm phục và động viên bạn hãy cố gắng kiên trì để giữ gìn sự trong sáng và cần thiết đó.
Trong tình yêu không khỏi tránh khỏi việc này, bạn cứ an tâm, mới có vậy thôi thì chưa có vấn đề gì đâu, điều quan trọng là bạn đã nhận ra được giới hạn. Tuổi trẻ bây giờ quan hệ sớm lắm, cả bọn học sinh trung học cũng đã biết mua thuôc tránh thai khẩn cấp rồi, sinh viên thì cú bắt trước phương tây sống thử trong khi họ không biết rằng người phương tây đang thay đổi quan điểm và họ coi giữ trinh tiết là điều quan trọng.
Con trai và con gái gần gũi nhau chuyện ham muốn tình dục là điều hết sức bình thường, xét về khía cạnh nào đó thì tình dục cũng là một nhu cầu của người đã thành niên thôi giống như nhu cầu được ăn uống, được mặc đẹp,...bạn nên có cái nhìn hơi thoáng một chút. Tôi nói vậy không phải khuyến khích bạn làm điều đó, rất mừng là cả bạn và bạn trai bạn đã biết được giới hạn và cố giữ giới hạn. Chuyện sẽ không sao đâu. Đừng nghĩ đến chuyện chia tay,có lẽ là bạn của bạn cũng rất yêu bạn, đừng vì chuyện không đáng gì mà chia tay vì bạn chua đánh mất gì cả, Vấn đề là hai bạn nên ngồi lại với nhau, thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và tìm cách không tái diễn nữa. Tôi nghĩ, nêu người con trai thật lòng yêu bạn thì dù ham muốn mức nào thì người ấy sẽ kiềm chế được và cùng bạn giữ cái đáng giá ngàn vàng đến ngày cuối cùng. Còn những kẻ cứ hỏi "em không yêu anh sao mà không cho?" thì có lẽ là bọn ăn xong rồi thế nào cũng chán và cũng bỏ chạy. Tình dục nó ngộ lắm, ham muốn được khám phá và thõa mãn thì sẽ không còn gì khám phá và sinh ra chán. Bạn cứ giữ lấy giống như một bí mật thì người ta cứ thấy nó quí giá, cứ muốn khám phá thì nó mới hấp dẫn.
Còn nếu bạn của bạn không đồng ý hay có ý gì khác thì đúng là không nên rồi. Bạn có quan niệm đúng đắn vậy thì chắc chắn có rất nhiều người con trai tốt muốn đến với bạn vì bạn thật sự đáng quí.
Tóm lại, việc của bạn là chưa có gì hết, hãy để tâm trí lo học và giải quyết vấn đề. Nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vì tình dục nó mạnh mẽ lắm nên để tránh việc này tái diễn thì cách tốt nhất hãy tránh việc chỉ có hai người ở nơi vắng vẻ đó là cách tốt nhất chứ nếu ở trong trường hợp ngoại cảnh thích hợp thì bản năng tình dục thế nào cũng trỗi dậy và tôi nghĩ sẽ có ngày chính bạn cũng không giữ được chứ nói gì bạn trai. Hãy yên tâm và chúc hai bạn sớm hàn gắn lại, đi chơi vui vẻ lại. Thật sự nghe chuyện của hai bạn cũng đáng trân trọng lắm. Cố lên. Chúc bạn hạnh phúc