
Em phải nói như thế nào để không làm cô ấy bị tổn thương và chúng em lại có thể là bạn?
Giáng sinh vừa rồi, em đã lỡ nhận lời làm người yêu một cô bé trong lớp. Em không thể hiểu được tại sao lúc đó em lại đồng ý. Cô ấy là một cô gái tốt, học lực khá, và luôn yêu em từ lâu nhưng Cô ấy không phải Mẫu người mà em thích, em cũng chưa từng có tình cảm với cô ấy. Em từng nghĩ khi yêu nhau thì tình cảm sẽ nảy sinh nhưng thật sự là càng ngày em càng mất tự nhiên với cô ấy. Bây giờ em không biết làm sao, Tiếp tục lừa dối cô ấy để cô ấy hạnh phúc hay chia tay.
Ai có thể cho em một hướng giải quyết? Em phải nói như thế nào để không làm cô ấy bị tổn thương và chúng em lại có thể là bạn?

theo mình thì bạn k nói j là tốt nhất.nếu bạn k muốn mất tình bạn mà stop đc tình yêu thì tốt nhất nên im lặng.ít nói chuyện với cô ấy hơn.vẫn giao tiếp bình thường.k ngại ngùng k lo lắng cư xử với cô ấy như một người bạn.với lòng kiêu hãnh của cô ấy.cộng với sự nhạy cảm vốn có của con gái.thì con gái sẽ tự biết nên như thế nào

Chia tay là cách tốt nhất cho cả bạn và người đó.
Cô ấy sẽ đau khổ hơn khi bạn không yêu cô ấy mà vẫn bên cạnh cô ấy (nếu cô ấy là cô gái tốt như bạn nói). Để cô ấy đau 1 lần rùi thôi bạn ak? Tình yêu không phải cứ cố gắng mà đc.
Kòn để 2 bạn vẫn là bạn thì không dễ đâu. Cần phải có thời gian bạn ak?
Tình bạn có thể lớn lên thành tình yêu
Nhưng tình yêu khó có thể giảm xuống thành tình bạn đc.
Chúc bạn thành công.

Sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn để 2 bạn trở lại bình thường được như trước. Mình nghĩ chỉ có bạn là có thể bình thường, còn cô ấy dù sao cũng đã yêu bạn từ rất lâu rồi cho nên không thể tránh khỏi bị tổn thương. Nhưng như bạn thì khổ thật, sẽ có lúc bạn gặp được người con gái mà bạn thực sự yêu mà không phải là cô ấy, cho nên hãy dứt khoát đi. Chỉ tại lúc đầu bạn đã sai lầm nhận lời người ta giờ không nên tiếp tục lừa dối nữa. Mình cũng từng như bạn nhận lời một cậu bạn và sau đó không có cảm giác gì, mình luôn lạnh nhạt với người đó. Tuy nhiên giờ chúng mình vẫn là bạn, tất nhiên là ko được như trước rồi. Mình rút ra một điều tình yêu phải kiên nhẫn không thể vội vàng được bạn ạ......