
Em đã bỏ anh ra đi ?
tại sai vậy em anh và em yêu nhau đã được một năm rùi hic thời gian đóa nếu nói là nhiều thì cũng hem phải nhưng ky niệm cũng hơi nhui nhùi .... bên em thật là vui và hp nhưng tại sao đúng cái ngày anh hỏi cưới wm 10-10-2010 em lại nói chia tay anh không muốn tin vào sự thật đóa như dao kứa vào tim tim anh chym anh muốn chảy máu huhuhu tai sao tai sao? anh biết làm gì đây khi kong cóa em.. anh luôn hỏi? tai saotai sao rốt cuộc anh đã mấ em huhu anh muốn khóc vi khong giữ đuơc em chi biết nên trang vật giá này viết mấy dòng kết thúc huhu

Cho đến giờ phút này thì tớ hiểu ra 1 điều, tình yêu là 1 cái gì đó, giống như cái kính vậy, tự vẽ ra trăm nghìn điều tốt đẹp cho 1 con ng khác, giống như 1 chiếc áo khoác đẹp đẽ, mình khoác vào cho ng ta. Khi tình dang dở, là lúc những hình ảnh đấy đẹp đẽ nhất, nó khiến bạn bị dằn vặt, khổ sở và mãi mãi ko thể nguôi.
Còn khi nào bạn trải qua những tháng ngày thăng trầm của cuộc đời, đối mặt với thực tế, bạn sẽ hiểu rằng, cùng năm tháng, cái áo đó sẽ cũ đi, sờn đi và anh ta lại hiện nguyên hình với tất cả những gì anh ta có, đồng thời tấm gương của bạn nó lại méo mó đi, bạn sẽ quán chiếu anh ta dưới con mắt toàn cái xấu xa và chán ghét.
Vạn sự do chính mình mà thôi. Thay vì dằn vặt, đau khổ, cố quên và ko nhớ. Cách tốt nhất là hãy bình thản đón nhận nó, ôm nỗi đau vào lòng, đi đến tận cùng với nó, để hiểu rằng nó chẳng thể giết chết bạn. Để cùng với nó ngoi lên mà sống. Chuyện tình cảm, khi nhồi con ng ta xuống tận đáy địa ngục, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua.
Chúc bạn sớm bình yên