VicoTas
Câu hỏi
avatar phukequach
19/05/2013 15:19

Tránh mặt hay đối diện khi gặp người yêu cũ

Bạn và người đó từng yêu nhau, nhưng giờ chỉ là quá khứ. Có thể cả hai đã có hoặc chưa có người mới, vậy gặp nhau bạn sẽ xử sự thế nào?



Danh sách câu trả lời (5)
avatar duyencoi1988 19/05/2013 15:19

Sự thật vẫn là sự thật, bạn định tránh mặt đến bao giờ? bạn nên đối diện thì vẫn hơn!

Chúc bạn vui, khỏe!

avatar warchelf91 19/05/2013 15:19

Người yêu hay người yêu cũ cũng vẫn chỉ là người bạn mà thôi.Nếu người yêu hiện tại sẽ là bạn đời của mình và cùng trải qua mọi điều thì người yêu cũ là một người bạn trong cuộc sống mà mình vẫn phải giao tiếp hằng ngày.tại sao bạn lại phải phải khó xử như vậy.Hãy tự tin nhìn trực diện vào người đó và nói chuyện thật thoải mái.Mọi điều mà bạn cảm thấy sẽ không còn phức tạp nữa.

avatar conkavip 19/05/2013 15:19

Coi như k quen biêt'

ết
avatar phongtho 19/05/2013 15:19

Tốt nhất cứ nói thẳng với đối phương rằng 2 đứa không nên gặp mặt nhau lúc này,và cứ để thời gian trôi wa,chừng nào mà bạn cảm thấy người ấy bình thường như 1 người bạn thì hẳn gặp nhau. Tốt nhất là đừng nhắn tin hay gọi điện dù chỉ là hỏi thăm. Vết thương mới khô mài mà cứ cậy lên hoài thì đến bao giờ mới khỏi hẳn đây. Mún làm bạn lại với nhau chắc tầm cũng phải 2 năm,mình đã từng 2 lần nên thấy khoảng ấy là ổn nhất. Chúc bạn lun vui.

avatar LeHieu 19/05/2013 15:19

Phương án 1: Tránh mặt

Đây cũng là điều dễ hiểu, vì teen thường cảm thấy ngại hay ngượng ngùng khi đối mặt người cũ. Bởi khi đó cả hai đều không biết nói gì, nhất là nếu lúc đó có cả người mới của một trong hai. Rút cục thì cả hai cùng đi qua nhau như chưa từng quen biết.

Huy (18t) chia sẻ: “Mình và bạn ấy từng yêu nhau từ ngày mới vào cấp 3. Nhưng sau một thời gian tớ nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi ẩm ương gọi là thinh thích mà thôi. Tớ chủ động nói lời chia tay với bạn ấy.

Sau khi chia tay, hai đứa ít trò chuyện với nhau hơn. Thế nhưng học chung khối nên bọn mình vẫn hay gặp nhau, mỗi lần vô tình chạm mặt giữa sân trường hay ở nhà để xe đều khiến mình rất khó xử. Vì thế mình thường xuyên tìm cách để khỏi chạm mặt nhau.

Nếu thấy bạn ấy ở dưới sân thể dục thì mình sẽ chịu khó ngồi im trong lớp. Nếu bóng dáng cô nàng ở cổng trường thì mình đi thật chậm lại hoặc cố tình quay đi chỗ khác coi như không biết”.

Không như Huy, Lan (17t) lại ở trong hoàn cảnh khác, Lan và người đó có tình cảm với nhau cách đây mấy tháng, kể từ khi cô giáo chuyển hai người ngồi cạnh nhau. Ban đầu thì suốt ngày chí chóe nhưng lâu dần thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cả hai thành một cặp. Ngày ngày cùng nhau đi học, cùng làm bài tập, cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau.

Nhưng không hiểu vì sao, đùng một cái, cặp đôi này chia tay. Lan xin cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi, cũng từ đó, cô bạn tìm mọi cách để không phải đi học cùng cậu bạn. Lan thường xuyên đi sớm hơn, lúc về cô nàng cũng vụt nhanh ra khỏi lớp như tên lửa với mục đích... không phải chạm trán bạn ấy. Rồi mỗi giờ ra chơi, thấy bạn ấy ở trong lớp thì Lan lại ra ngoài, bạn ấy ra ngoài thì Lan lại vào trong lớp.

Yêu nhau rồi chia tay là điều không ai muốn, nhưng bạn cũng không nên chạy trốn hoặc tránh mặt người ta như vậy, vì sẽ khiến cho nhiều người hiểu lầm, ngay cả hai bạn cũng cảm thấy không thoải mái và tự nhiên. Nếu không thể là người yêu thì vẫn có thể là bạn bè cơ mà, phải không nào?

Đã từng là người yêu thì vẫn có thể là bạn mà. (Ảnh minh họa)

Phương án 2: Đối diện

Chia tay không phải là một chuyện gì quá lớn lao, kinh khủng, chỉ đơn giản vì người đó không phải là một nửa của mình thôi. Vì thế không có lí do gì để chúng mình tránh mặt với người cũ cả.

Thùy (19t) tâm sự: “Ngày đầu mình mới chia tay người đó, mình luôn cố tránh mặt bạn ấy. Nhưng rồi chính bạn ấy đã giúp mình hiểu ra. Khi tình yêu không còn thì tốt nhất là chia tay, nhưng cả hai vẫn có thể là bạn tốt của nhau.

Thời gian sau đó, mình đã thấy tự tin, dám nhìn thẳng vào cậu ấy và chào hỏi bình thường mỗi khi gặp. Bọn mình lại như bạn bè bình thường thôi mà”.

Không may mắn như Thùy, Tú (20t) nói: “Mình đã từng yêu một người. Hai đứa gắn bó với nhau lắm, nhưng vì một số hiểu lầm mà chia tay. Mình rất buồn, càng buồn hơn khi biết cô ấy mới chia tay mình mà đã có người yêu mới.

Một lần đi sinh nhật người bạn chung của hai đứa, không biết cố ý hay vô tình mình và người đó chạm mặt nhau, có cả anh chàng kia nữa. Ban đầu mình định bỏ đi nơi khác, nhưng rồi nghĩ lại, không gì bằng mình đối diện. Mình lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, tươi cười chào hỏi cả hai người. Họ cũng chào lại mình, mọi thứ đều ổn cả, mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào”.

Dũng cảm đối diện với người cũ cũng là cách tốt nhất để bạn chắc chắn được rằng tình cảm của mình đã thực sự hết hay chưa. Khi nào gặp lại người cũ mà bạn cảm thấy thoải mái và tự nhiên như hai người bạn, cũng là lúc trái tim bạn đã sẵn sàng "mở cửa" cho một tình yêu mới rồi đấy!

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Củ Chuối Tôi và cô ấy yêu nhau được 1 tháng, đã có nhiều kỉ niệm...bỗng nhiên cô ấy nói muốn làm bạn như ban đầu...Tôi không hiểu???

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ây có giữ được khi mà cả 2 đều sờ xoạng "cái đó" của nhau?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mất bao lâu để vượt qua nỗi buồn chia tay...các bạn tư vấn hộ mình nhé ...?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu tôi không muốn tôi ôm là tại vì sao, vì lý do này mình rất buồn?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Làm thế nào để nói lời chia tay ?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những chiến thuật để chinh phục chàng?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Em đã yêu một người đã ly hôn vợ?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Cái này có gọi là người đó thích em không?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh ấy chia tay vì mẹ ko đồng ý - phải làm sao?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Việt Tôi đã chờ đợi quá lâu ?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Như thế nào được coi là thích một ai đó?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để sống hồn nhiên vui vẻ như ngày nào....mình ước...một điều ước ko thể thành hiện thực

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi đột nhiên tình yêu nhạt nhẽo phải làm sao?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Là thích hay ngưỡng mộ ?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Điều gì khiến bạn gái “lạnh nhạt”?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi nào ngỏ lời con gái là phù hợp nhất?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách tạo bất ngờ cho nàng trong ngày noel 2011 ?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cô ấy đang nghĩ gì?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Dấu hiệu 1 Mr.Lăng Nhăng hay Mr.Dê cụ là gì?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm cách nào để lấy lòng Ba mẹ người yêu?

Đăng lúc: 15:17 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip