
Vợ chồng chơi gì, làm gì với nhau để mãi không chán nhau nhỉ
Vợ chồng mình cưới nhau được một năm thường thi lúc rảnh mỗi thằng ngồi một máy tính chát chít, lướt web, choi điện tử nhìu khi thây cũng chán Các bố mẹ có trò gì hay hay để chơi với nhau lúc rảnh hông
em đang cố gắng cạnh tranh với cái máy tinh của lão
, em liệt ke những thứ tui em hay giải trí cùng nhau nhé :
- film
-game
het ròi , còn nhà các bố mẹ thì sao

VC mình cũng hay chơi Wii với nhau như nhà bạn Piim , vui phết. Có nhiều trò hay lắm, bao gồm cả sports các thứ rồi nấu ăn nữa. Hôm nào hứng chí lên thì lại hát karaoke Singstar trên PS3, chồng mình hát ko bao giờ đúng nhịp để match với đường chỉ dẫn bên dưới màn hình hết. Thế là điểm lúc nào cũng lẹt đẹt thua vợ, lâu lâu lại ấm ức rồi quay sang lựa toàn bài khó để bắt chẹt vợ hoặc đòi thi Guitar Hero nữa ( mà mình thì đại dở môn này )
Ngoài ra thì 2 vc hay dẫn con cún đi dạo cùng nhau, cũng vui . Hoặc có lúc thì mình bắt chồng phải perform a lapdance cho mình ( thay vì bình thường mình là người nhảy lapdance cho chồng ), nhìn chồng nhảy mà cười đau cả bụng, cả 2 đứa đều vui và thư giãn
Mình rất thích chụp hình, nên có khi lại tự dưng makeup kỹ càng, mặc đồ đẹp hoặc ko mặc gì rồi uốn éo làm mẫu ở nhà và kêu chồng chụp hình cho , chụp xong thì 2 đứa ngồi coi, tấm nào xấu thì mình bắt chụp lại =)). Àh, mình còn có 1 sở thích kỳ dị nữa là rất thích đè chồng ra làm mẫu để mình makeup cho him
. Chồng mình có đôi mắt và mũi rất đẹp nên mỗi lần makeup xong là mình ngắm mê mẩn luôn
.

Hồi mới cưới bọn mình có một thú vui là sưu tầm các quán xá ăn uống, cafe để 2 vợ chồng cùng lượn lờ thụ hưởng, bình luận chỗ này thế này, chỗ nọ thế kia... Bạn mình thì khoái sách, hay tìm loại sách nào đó hợp gu hai vợ chồng, hoặc quyển đang hot trên thị trường để cùng nhau đọc.
Nếu có mỗi thằng một cái máy tính thì cũng đừng để độc lập với nhau quá, thỉnh thoảng phải ngó sang hỏi: có tin gì hay ko cưng?
hehe. Hoặc mình đọc được cái gì hay, buồn cười thì phải chia sẻ, bình luận cho rôm rả.
Cái cuối nữa có thể làm là .... đẻ lấy một đứa, hết rảnh ngay. Thể nào lúc đấy cũng thấy có cái tóp mới là: làm thế nào để có thời gian rảnh, hehe

Em thích chơi game nhg ko phải chơi điện tử trên máy tính mỗi thằng 1 máy đâu ạ, mà chơi game vận động ý. Chơi = máy Wii:
Nối vào màn hình TV kiểu thế này:
2 đứa chơi mấy trò đối kháng kiểu bóng bàn, tennis, bắn cung, đua xe, v..v... vui phết đấy ạ lại còn đc vận động như thật
Thích trí tuệ hơn thì chơi scrabbles, như trẻ con . Hoặc rủ thằng em lên 3 đứa mở xới chơi poker, tá lả, tấn... thua thì bị búng mũi hehe