
Buổi trưa ở cơ quan, các mẹ ăn suất ăn bao tiền, mua ở đâu
E thì bt vẫn chịu khó về nhà ăn cơm trưa. Còn năm ngoái ở lại ăn cùng mọi ng, đến cuối năm lĩnh thưởng thì quản lý chia ra trung bình trừ mỗi anh em 1 triệu tiền ăn 1 tháng. Tính ra buổi trưa năm ngoái e ăn tầm 30k/ bữa trưa. Còn các mẹ thì ăn uống thế nào ạ, chứ e thấy tiền ăn trưa đã chiếm gần 1/3 tiền lương rồi, hic.
Còn năm nay, e chịu khó trưa nào cũng về nàh ăn dù trời nắng hay trời mưa, còn thỉnh thoảng e đi ăn bún chả hoặc cơm sườn với bạn, mất tam 80k 2 đứa

em dùng hộp cơm điện mang cơm từ nhà nên chẳng tính được bao nhiêu, nấu buổi sáng cũng mất thời gian nhưng dạo này sợ chết nên không dám ăn ngoài, cái gì cũng có hóa chất độc: bún chả, bún riêu, cơm bụi thì thịt ôi, gà thải, chưa kể chế biến mất vệ sinh, nghĩ cũng thấy ung thu rồi, cách đây vài năm thống kê sơ bộ đã thấy 150.000 người ung thư mỗi năm rồi, chính xác thì có khi còn gấp đôi ý chứ. Mấy năm nay thực phẩm còn độc hơn thì em chả biết nó tăng lên con số nào nữa. Mọi người sống trung bình tầm 60 tuổi đi thì suốt đời mình đã có khoảng 9tr người ung thu rồi, cứ cái tốc độ này thì nó chả chừa ai cả, lúc đấy tiền chữa cũng ong đầu mà vợ chồng con cái lại khổ, phương châm nhà em là tất cả đều quê: gạo, rau, thịt cá quê tất, và tự nấu lấy mà ăn hạn chế tối đa ăn hàng