
Cho mình 1 lời khuyên về TY?
Chào tấc cả các ban!
Hôm nay mình tình cờ và dược biết dến VT. toi đã đọc rất nhiều bài viết của các bạn và cũng như các bạn hiện giờ minh đang rất buồn và mún có một lời khuyên chân thành nhất.
Mình năm nay 26t, do tính nhút nhát nên 24t minh mới bắt đầu có một tình yêu (sự thật minh rất nhìu bạn mến minh nhưng minh ko co tinh cảm vời họ), minh tình cờ quen dược D ở trên mạng, minh ở Bình Phước, co ấy ở Sàigòn tuy quen nhau trên mạng nhưng minh đã đến nhà D chơi rất nhiu lần, di choi cung voi gia đình D nữa, do khá xa về khoãng cách nên minh chỉ lên thăm D 1 tháng 1 lần, nhưng minh rất yêu D và làm tấc cả những gi mình có thể ( cải cả gia đình, anh chị)
Tình cảm tưởng chừng như minh không thể sống thiếu D ( tuy không được gần nhau nhưng minh diện thoại cho cô ấy một ngày không dưới 4h). hai người đã quen nhau được gần 2 năm rồi, nhưng thời gian gần đây D đã thay đổi, D khong quan tâm dến mình nữa, không muốn nghe mình nói chuyện, mổi làn minh gọi điện cho D thì may toàn bận ( hầu như đên nào cũng vậy, đến tận hơn 11h khuya). mình giận cô ấy lắm và nói ctay, nhưng D không đồng ý, D giải thix do la ban be thôi, "người ta gọi ma ko nghe kỳ lắm" minh cũng đồng ý nhưng nói là em phai phân biệt rỏ ban bè và Ny,
Nnhung chuyen không dừng ở đó, càng lúc D càng đối sử với mình một cách mờ nhạt, ( lúc trước cô ấy nói" nếu một ngày không dược nói chuyện với anh em không thể chịu được") nhưng đến bây giờ mình mới chính là người bị bỏ rơi. mình gọi điện thoại cho cô ấy máy luôn bận, nếu máy không bận thì nc dược vài câu thì D nói mệt mún được ngủ sớm, nhưng khi mình gọi lại thi máy D lại bạn đến gần nửa đêm. minh đau lắm mình đã bao lần quyết định chia tay với cô ấy nhưng không được, D không mún vậy và nói " em chi yêu minh anh mặt du em co rất nhìu người theo, a đừng gian em nữa".
Mình yêu D cũng bởi tính thẳng thắng và chân thật của cô ấy, cô ấy kể với mình về rất nhìu chuyện, ngay cả chuyện đã từng quan hệ với người yêu củ, minh bùn lắm nhung minh vẫn chấp nhận ( trong khi đó minh vẫn chưa biết nụ hôn đầu tiên là gì, tuy quen nhau đã gần hai năm nhưng minh luon tôn trọng D. nhìu lúc cũng mún hôn cô ấy nhưng mình cảm thấy cô ấy không mún tiếp nhận mình nên thôi). Nhưng đến giờ phút này mình cảm thấy con người của D toàn giả dối. du biết như vậy nhưng mình không thể quên D. mình phải làm sao???.
Có phải là mình khờ dại lắm đúng không, " Biết đó là hố xâu, mà tôi vẫn bước bởi vì tôi yêu ...."

Chào bạn!
có lẽ bạn quá yêu cô ấy nên không nhận ra mình đang bị cô ấy bỏ rơi rồi. Nếu thực sự còn yêu thì cô ấy không bao giờ có thể lạnh nhạt như vậy đâu. cho dù có lí do nọ lí do kia thì chả nhẽ ngày nào cung bận, ngày nào cũng mệt...Bạn vẫn yêu cô ấy rất nhiều, bạn muốn cùng cô ấy đi hết con đường thì bạn nên gặp cô ấy, nếu không phải cô ấy có người khác thì bạn nên thay đổi một chút trong tình yêu, 2 năm mà không một nụ hôn, 99% là không cô gái nào trong thời bây giờ coi là bình thường được..Mình cũng đang yêu, nhưng không may mắn như bạn là 1 tháng gặp 1 làn mà phải 3 tháng..Người ta nói tình yêu như con hổ dữ mà, bạn cho nó ăn no thì nó nằm ngủ im lặng = nhàm chán, bạn bỏ nó đói thì nó dữ dội, mãnh liệt(nhưng đừng làm nó chết đói nhé). Mỗi người có một cách yêu khác nhau, nhưng mình khuyên bạn nên dứt khoát, rõ ràng đi bạn ah.
Chúc bạn hạnh phúc!

đọc tâm sự của bạn mình thấy cô ấy đúng là đã thay đổi rồi, những biểu hiện của cô ấy rõ ràng là tình cảm của cô ấy đã mờ nhạt với bạn, hãy quên cô ấy đi. Mình nói điều này bạn đừng buồn nhé: có thể cô ấy đang có người khác nhưng cô ấy vẫn không muốn chia tay với bạn vì vẫn muốn giữ bạn như tấm "bảo hiểm"(chưa chắc chắn tc của người kia nên nếu không thành thì bạn chính là bình phong).Hãy sáng suốt và kiên quyết bạn nhé.

ban a`, theo tinh ` ti`nh chay, chay ti`nh ti`nh theo, hay cu to ra bt va dung chat van co ay nua, ban da yeu co ay nhiu , co ay hieu chinh vi do ma co ay moi ko con quan tam nhiu den ban, hay thay doi minh va ca cach yeu nua, nu hon cung rat quan trong do, sao ban ko cho co ay cam giac yeu thuong...

bạn không những chàng khờ mà còn là chàng khờ lãng mạng và mơ mộng nữa...
mình khuyên bạn nên quên cô ây đi, sự thật là cô ây khong còn tình cảm với bàn nưa bạn à...
mình chỉ bạn nhé, nói chia tay mà cô ây cứ nói là còn yêu bạn thì bạn đưng nói chia tay nữa, bạn hay thử long cô ấy 1 chút nhé... Bạn đừng liên lạc ,không gọi không nhắn tin gì trong vòng 1 tháng, xem thái độ cô ây thế nào... tại sao bạn lúc nào cũng phải là người chủ động bày tỏ lời yêu thương thế, hãy để cô ấy bày tỏ thử xem(nếu cô ây thật sự thương bạn ) khi ngươi ta yêu nhau thì luôn luôn mong mỏi tin của người yêu mình ... còn không thì cư tình vờ như bạn gái bạn thôi bạn à...
bạn hãy sáng suốt và dứt khoát bạn nhé, đàn ông phải biết dứt khoát bạn à, nếu khôgn thì bạn bị lừa tình lúc nào cung không biết đó...