VicoTas
Câu hỏi
avatar superpipocb
19/05/2013 15:21

Có nên gặp người yêu cũ của bạn trai mình?

Hi cả nhà, e có câu hỏi này muốn tham khảo ý kiến của các anh chị ạ.
Chả là dạo này cô người yêu cũ của bạn trai e muốn bạn trai e giới thiệu e với cô đó. E cũng chẳng bít cô này muốn gặp e để làm gì nữa. Hỏi bạn trai thì anh ý bảo cô này muốn biết em,thế thôi. Hai người đã chia tay cũng khá lâu rồi, trước đó cũng thắm thiết lắm ý,cô này iu bạn trai e cũng nhìu nữa. Lúc chưa quen e thì 2 người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, cafe, vẫn nhắn tin nói chuyện. Nhưng từ lúc yêu e thì bạn trai em ko có liên lac gì với cô ấy nữa, nhưng mà thỉnh thoảng cô này vẫn cứ nhắn tin. Gần đây thì còn muốn gặp em nữa. Nói thật là e cung chẳng muốn gặp đâu, vì e nghĩ gặp cũg chẳng để làm gì, mà cũng chẳng có lý do gì để e gặp hết ý,nhưng mà từ chối hoài e cũng ngại. Bạn trai e thì bảo, e cứ gặp đi, ko sao đâu. Vì cô ấy có nhắn tin cho bạn trai e bảo là: giờ có người yêu rồi nên ko thèm quan tâm gì đến cô ấy nữa, nếu ko là người yêu nữa thì là bạn bè, là em gái cũng được mà nên bạn e cũng ngại. E bảo bạn trai e là nếu a muốn thì a có thể gặp cô ấy, hai người có thể thỉnh thoảng gặp nhau cafe như khi chưa yêu em, miễn hai người đừng làm gì có có lỗi với em là được, but bạn em bảo nếu có gặp thì đi cùng em thôi chứ đi một mình anh ấy ko đi. . Thực lòng thì 1 fần e rất tin người yêu mình, một phần e cũng chẳng sợ mất người yêu nên việc 2 người đó có gặp nhau hay nói chuyện đi chăng nữa e cũng chẳng quan tâm, e chỉ sợ gặp rồi lỡ có chuyện gì mình ko nên bít mà giờ lại bít, lại làm mình phải suy nghĩ nữa. Tại e cũng có nghe bạn trai e kể về qhệ trước đây của 2 người, cũng thắm thiết lắm ý, em nghe mà nhìu lúc cũng cảm thấy buồn, nên nghĩ những gì mà làm mình fải suy nghĩ thì tốt nhất ko nên biêt làm gì. Giờ e ko bít có nên gặp hay ko nữa, em là người hay suy nghĩ, em sợ gặp rồi, bít đâu lại bít những gì giữa họ e lại buồn, lại phải suy nghĩ nữa thì mệt lắm. Các anh chị ở đây có ai từng rơi vào trường hợp của em chưa, các anh chị xử lý thế nào, ai đã từng đi gặp người yêu cũ của người yêu mình về rồi có cảm giác ra sao. Nếu e nhất định ko đi thì nói như thế nào với người y em để anh ấy ko buồn, ko trách em. Và khuyên anh ấy nên nói với cô bạn đó ntn để cô ấy ko còn ý định này nữa và cũng ko thể trách e được. Cảm ơn cả nhà nhìu..nhìu…. nha!


Danh sách câu trả lời (6)
lê văn nguyên lenguyen2011 19/05/2013 15:21

Nếu đó là chuyện không làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 bạn thì điều đó cũng tốt mà.bạn bè cả.

avatar deviant 19/05/2013 15:21

Chào bạn!

Nếu là mình thì mình sẽ đi gặp, tại vì nếu bạn trai bạn đã dứt khoát với người con gái ấy rồi thì khi gặp cô ấy bạn không việc gì phải sợ cả.Cứ xem như là đi gặp một người bạn bình thường thôi.Còn cô bạn kia có ý định gì để chia rẻ tình cảm 2 bạn thì bạn cũng cứ bình tĩnh và cùng người yêu mình khẳng định thêm với cô ấy vị trí của bạn bây giờ trong lòng anh ấy.Và nếu có những chuyện về tình cảm trước đây của 2 người đó mà cô kia muốn nói ra để chọc tức bạn thì bạn cũng bình tĩnh và nói : những cái này anhh ấy cũng nói cho em nghe rồi, Em yêu con người của anh ấy hiện tại và không có ý định ghen với quá khứ của anh ấy, ai cũng có những quá khứ riêng của mình mà, em không để ý đâu.

Đấy là trường hợp bất đắc dĩ lắm mới xảy ra thôi, chứ mình tin cô bạn kia không có ý định gì đâu, chắc chỉ muốn gặp bạn nói chuyện và muốn xem bạn là người như thế nào mà anh ấy lại đến với bạn và xa cô ta thôi.

Chúc bạn hạnh phúc

avatar warchelf91 19/05/2013 15:21

Xin chào! Mình đang gặp phải tình trạng tương tự. Mình đang rất phân vân không biết nên như thế nào mới được.

Trước khi quen mình, ny của mình có quen với một người nhỏ hơn mình một tuổi. Không biết vì lý do gì mà hai người chia tay và cô ấy lấy chồng (tháng 11/2010). Tháng 12/2010, mình va ny mình gặp nhau và bắt đầu yêu thông qua lời mai mối của một người bạn của anh ấy. được mấy tháng quen nhau, anh ấy đã giới thiệu mình với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Anh ấy nói anh ấy cần mình nhưng chưa bao giờ anh ấy nói thích hay yêu mình cả. Hôm đám cưới bạn của anh ấy, ny và cô ấy đã gặp nhau. Khi cô ấy đang ngồi nói chuyện với người bạn khác thì ny mình lấy điện thoại ra chụp hình. Tối đó, cô ta còn nhắn tin và ny mình đã gọi điện thoại. Hai người đã nói chuyện với nhau, cô ấy mời mình và ny của mình đến nhà chơi tết.

Mới sáng nay, ny mình còn hỏi mình có muốn nói chuyện với cô ấy thì ny mình sẽ cho số đt. Thực sự mình không thích gặp mặt và k thích nói chuyện với cô ấy tí nào cả. Mình còn đang nghi ngờ hai người còn tình cảm với nhau, còn rất nhiều kỷ niệm...Ny mình còn nói cô ấy rất hiểu ny mình. Tự nhiên thấy ghét dễ sợ. Nói thiệt, chúng ta không nên bình thường hóa mối quan hệ với người yêu củ của người yêu mình. Chẳng để làm gì, biết đâu mình lại là cầu nối để hai người gặp nhau

avatar m0zjlla 19/05/2013 15:21

Chào em,
Chị cũng đã từng trong hoàn cảnh tương tự như em. ex của chồng chị cũng cứ nhắn tin, gọi điện lằng nhằng cho ox mãi, thế là chị bực quá, gọi em kia ra nói chuyện (hơi ngược đời nhỉ?).
Hôm gặp em ấy ăn mặc và trang điểm cầu kỳ lắm, chắc muốn nắn gân mình, mình thì vừa sinh bé được mấy tháng, người béo quay, chẳng trang điểm gì, híc híc. Kinh nghiệm rút ra là nếu em có đi gặp em kia thì hãy trang điểm và diện vào, chẳng tội gì, . Khi nói chuyện thì em cứ bình thường, hỏi thăm tình hình công việc, bố mẹ, anh chị, quan trọng là phải lấy thông tin này từ người yêu em, để em kia thấy là em và người yêu rất tin tưởng nhau, ko có khả năng phá hoại nữa. Còn em ấy có nói gì đi nữa thì cũng cứ tỉnh bơ, coi như chẳng có gì. Khi gặp xong về, chị bảo chồng chị là: "tưởng người yêu cũ anh thế nào chứ như vậy thì kém em về mọi mặt, anh bỏ là đúng", xong là ôm con đi ngủ. Mấy tháng sau, em kia đi lấy chồng, thế là hết.
Tóm lại, theo chị thì cứ đi gặp, nhưng gặp 2 người thôi, và cứ tự tin mà tiếp chuyện, mình đang là 'người đương thời' mà em.

avatar ecsboard 19/05/2013 15:21

Như e là e gặp ngay, dù bản thân cũng hay suy nghĩ nhiều, nhạy cảm nữa, nhưng cái tò mò & tự tin nó lấn át 2 cái kia rồi. Gặp để nói chuyện thẳng thắn, nếu cô ấy có nhá hàng kiểu như kể lại vài kỉ niệm hồi xưa thì chị cứ đốp lại : À mấy cái đó ảnh cũng có kể em nghe rồi, tụi em cũng hay có mấy cái kỉ niệm kỉu ấy lắm, rồi kể ra kể ra. NGồi cafe cùng thì cứ chăm sóc anh iu nhiệt tình vào. Cứ tự tin, tỏ thái độ rõ ràng cho cô ta biết là ko xơ múi đc gì nữa xem cô ta làm thế nào. Thế nào cũng rét quá mà rút lui thôi.

Đó là ý kiến của em. Còn nếu chị chủ top ko muốn gặp mà cô kia cứ lằng nhằng hay cứ nt vào máy bạn trai chị thì chị cứ nhắn lại 1 cái tin nói thẳng cho xong chuyện. Đỡ phiền phức.

KQ ra sao chị chủ top nhớ báo cho mọi ng nhé

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Anh già, lùn, xấu, nhưng có nhà Hà Nội có nên cưới ko?

Đăng lúc: 15:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bí quyết tán gái thành công?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hot boy là gì, thi thoảng mọi người gọi mình như vậy?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên sang nhà bạn gái chơi ko?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Phải làm sao với anh chàng này?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Thị Hoa Hồng Tặng quà gì cho người yêu cũ nhân ngày 20/10?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Có cách nào để cưa đổ một cô nàng xinh xắn, cá tính ko?

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao ctrai lại thích vòng 1 " trên cả đầy đủ " nhỉ ??

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi các người yêu gặp nhau.......:((

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quà tặng đêm Noel????

Đăng lúc: 15:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải anh ta yêu mình?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình mới chia tay người yêu và rất buồn, mình nên làm gì ?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tránh mặt hay đối diện khi gặp người yêu cũ

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Tôi và cô ấy yêu nhau được 1 tháng, đã có nhiều kỉ niệm...bỗng nhiên cô ấy nói muốn làm bạn như ban đầu...Tôi không hiểu???

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ây có giữ được khi mà cả 2 đều sờ xoạng "cái đó" của nhau?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mất bao lâu để vượt qua nỗi buồn chia tay...các bạn tư vấn hộ mình nhé ...?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu tôi không muốn tôi ôm là tại vì sao, vì lý do này mình rất buồn?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Làm thế nào để nói lời chia tay ?

Đăng lúc: 15:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những chiến thuật để chinh phục chàng?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Em đã yêu một người đã ly hôn vợ?

Đăng lúc: 15:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip