
Mình mới chia tay người yêu và rất buồn, mình nên làm gì ?
Mình mới chia tay người yêu ! nếu nói ra tình cảm của mình và cô ấy cũng chưa cóa gì là sâu sắc, nhưng thật sự mình yêu cô ấy rất nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên chẳng bao giờ mình làm cô ấy buồn, mình luôn quan tâm chăm sóc, các tin nhắn yêu thương, các món quà nhỏ nhỏ xinh xinh vào những lúc cô ấy không nghĩ tới nhất ! mình quan tâm và yêu cô ấy như vậy đấy, nhưng người con gái này lại là 1 người vô tâm, cô ấy rất ít hỏi han mình đang làm gì, ở đâu, các tin nhắn yêu thương cũng rất ít, tuy nhiên mình vẫn chịu đựng được vì cô ấy thực lòng yêu mình , nghe qua thì các bạn thấy khó hiểu nhưng là thế thật, cô ấy là tuyp người k biết quan tâm đến người mình yêu, nhưng lại là 1 người rất chung thủy, 3 tháng trôi wa ! cô ấy sang nga chơi với gia đình, thời gian này cô ấy rất ít liên lạc hay quan tâm mình, lúc đi và về cũng chẳng thèm nói chuyện vs mình ! cũng không mua quà ! :( mình buồn, thật sự rất buồn vì dù cô ấy ở xa mình vẫn lun trao cho cô ấy sự quan tâm ! nhg không, khi trở về , cô ấy thành con người khác, xa lạ và khó hiểu ! mình và cô ấy chia tay ! mà thực sự đến lý do rõ ràng cũng k có ! chia tay có lẽ là do mình : mình rủ cô ây đến nhà, và giả vờ chia tay cô ấy, định xem xem cô ấy còn yêu mình không, r mình xếp các ngôi sao thành chữ I love u để cho cô ấy xem sau khi mình nói vs cô ấy rằng mình thật sự yêu cô ấy ! cô ấy vịn vào cớ mình trêu đùa tình cảm của cô ấy để chia tay ! dù giải thích thế nào ! chứng tỏ cho cô ấy là cô ấy quan trọng biết bao thì cô ấy vẫn k nói gì ! và r chúng mình chia tay, thật sự vì quá yêu, mình đã níu kéo rất nhiều nhưng không thành ! minh nói vs cô ấy rằng mình vẫn sẽ đợi, biết là không có kết quả gì nhưng mình vẫn hi vong như thế ! mình cũng đã yêu nhiều và có kn trong chuyện chia tay ! nhưng quả thật lần này mình cứ nghĩ đến cô ấy và k thể làm được j! biết trong ty k thế cóa sự níu kéo hay tc từ 1 phía được, hay nếu mình và cô ấy còn yêu nhau thì sẽ quay về với nhau sớm hay muộn ! nhg điều đó xa vời lắm, trở lại thực tế, mình và cô ấy vừa chia tay ! mình nên làm gì vào lúc này đây ! thật sự mình nghĩ khi mình chia sẻ trên đây, sẽ nhận được lời khuyên cóa ích nào đó , hoặc ít nhất mình cũng nói ra được cho nhẹ lòng ! ty quả thật là 1 thứ khó hiểu, lúc yêu thương ở cạnh nhau thì ấm êm ,hạnh phúc, nhưng khi chia tay thì thật tan nát cõi lòng ! thôi thì cuộc sống là thế ! mình vẫn nên sống thiệt tốt và tìm người mới cho mình phải không ! mình k biết nữa! mình nên làm gì đây khi trong lòng giờ thấy cô đơn quá

Đã yêu thì không mong có sự đáp trả, còn bạn thì lại nhỏ nheng đến mức trách bạn ấy từ nước ngoài về mà không có quà cho bạn; hệ trọng hơn bạn lại không tin tưởng cô ấy (một điều tố kỵ nhất trong tình yêu), bạn đã đem sự chia tay để thử lòng cô ấy, vô tình bạn đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cô ấy rồi đấy, thấy chưa? Tình yêu không phải bạn muốn thế nào là được thế ấy đâu. Giờ mọi chuyện cũng đã rùi, bạn nên tham gia vào công tác xã hội, các câu lạc bộ vui chơi lành mạnh, đọc sách, nghe nhạc... và điều đặc biệt là đừng nghĩ về cô ấy. Thời gian sẽ chóng qua, rùi bạn cũng sẽ quên được cô ấy thui.
Chúc bạn luôn vui!

Mình cũng đã từng trải qua quãng thời gian như bạn.mình đã quên được người đó bằng cách Nghe Xone Fm suốt ngày đó.Tin không?

Bạn thân mến!Bạn vừa mới chia tay người yêu ak`!Tại sao bạn lại làm như vậy khi bạn đang rất yêu cô ấy!Nếu như bạn trách cô ấy không quan tâm bạn thì bạn phải cho cô ấy bik rằng bạn rất yêu cô ấy và bạn muốn cô ấy quan tâm đến bạn một chút thôi ,bạn cũng sẽ thấy vui.còn việc cô ấy không tặng quà thì đâu có gì là quan trọng.Bởi vì,chính bản thân của con trai chúng mình thì tất cả mọi thứ đều ko thể sánh bằng người con gái mình yêu.đúng k0 bạn?Giờ đây,có thể cô ấy vẫn còn yêu bạn nhưng vì bạn đã làm cô ấy k0 tin tưởng vào tình yêu của bạn nên cô ấy mới đồng ý chia tay...vậy tại sao bạn k0 nói cho cô ấy bik,bạn hãy tìm cô ấy,và nói với cô ấy rằng bạn rất yêu cô ấy,bạn k0 muốn mất cô ấy.Hãy vì người mình yêu mà chịu thua cô ấy một lần có dc k0 bạn.vì cô ấy quan trọng hơn tất cả mà,.đúng k0>nếu bạn k0 làm điều gì để níu kéo tình yêu nhất định bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi!Chúc bạn tìm lại người mình yêu.Đừng nghĩ đến một ai khác ngoài cô ấy!hãy nhớ rằng cô ấy là người con gái bạn yêu suốt đời!Còn nếu cô ấy thật sự k0 yêu bạn thì một ai khác đến sau đó là duyên nợ của bạn .Đừng vội chán nản đánh mất đi người con gái tốt như cô ấy.Vì con gái là như thế!Con trai tụi mình k0 thể hiểu dc hết con gái đâu bạn!Thân mến ,chào bạn!

Theo bạn nói. yêu chưa sâu sắc. hjx. thế bạn nghĩ mình đang yêu hay là đang làm gì? bạn đùa gì mà mang chuyện chia ta ra để đùa. bạn làm như thế là đùa rỡn với tình của cô ấy. chính tay bạn đã bóp đi cái gọi là tình yêu của bạn đấy. con gái bề ngoài họ không có vẻ gì là quan tâm nhưng bên trong sống rât nội tâm. bạn trách bạn gái bạn là không hỏi han ( co hỏ nhưng it) nguợc lại là bạn thì rất nhiều. bạn hay tặg quà nhỏ nhỏ xinh xinh ( lnh tinh) nhưng lúc không phải là ngay gì cũng tăng. bạn là ngưòi cũng biết yêu thuơng chiều chuộng bạn gái đấy. nhưng bạn lại trách cô ấy đi nga về không mua quà cho bạn. hjx. bạn lúc này quá nhỏ nhoi rồi. như thế là mất điểm.
khi yêu nhau đã là thậtl lòng thì bạn ko nên để ý đến việc nhỏ nhăt mà bạn nên yêu thế nào cho tình yêu cuả mình thoải mái vui vẻ. như vậy mới hạnh phúc. hãy tỏ ra mình là 1 đấng mày râu bạn à.
chúc bạn sớm lấy lại tình yêu chân thành!