
Khi các người yêu gặp nhau.......:((
Mọi người cho em hỏi khi em gặp tình huống này:
Em và bạn A yêu nhau đã chia tay được 2 năm rồi. Sau đó, em có yêu bạn B và bạn A với em giờ đây trở thành bạn :D, nói chuyện bình thường và vui vẻ. Nhưng em được B kể lại là A nói chuyện riêng với B ( A và B có quen biết nhau) kể xâú về em, nói B yêu em mù quáng @@......em xấu xa này nọ, ngày xưa đã dùng mọi thủ đoạn để tán A..... và B dĩ nhiên là rất buồn....
Các bác nào kinh nghiệm tình trường trên 5 năm hoặc hãy trải qua hãy nhảy vào ném gạch.....mấy thằng bạn em 5 năm đêù không hiẻu?
THEO CÁC BÁC, TẠI SAO A LẠI CÓ HÀNH ĐỘNG "2 MẶT" NÀY VỚI EM, CÓ PHẢI TUY KHÔNG CÒN YÊU NHƯNG THÂY CÓ NGƯỜI YÊU MỚI THÌ VẪN MUỐN TRẢ THÙ, HOẶC THỰC SỰ ĐÓ CÓ PHẢI 2 MẶT KHÔNG, VÌ BẠN THÂN CỦA A CŨNG CÓ HÀNH ĐỌNG NHƯ VẬY VỚI EM.
E PHẢI GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VỚI CÁC BÊN THẾ NÀO? AN ỦI GÌ B? CÓ NÊN NÓI THẲNG VỚI A, DÙ BIẾT NÓI THÌ A SẼ BIẾT B BÉP XÉP VÀ LÀM HỎNG TÌNH BẠN KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP GIỮA 2 NGƯỜI NÀY.
THANK CÁC BÁC.

nếu sự thật ko như A nói thì bạn hãy nói với B hãy tin vào tình yêu của bạn.và bạn phải lam j đó chứng minh dc tình yêu thật lòng của mình đối với B. dần rồi B sẽ hiểu ra thôi.nếu là bạn của B mà A lại chơi xấu,muốn chia rẽ thì sau chuyện này A và B ko chơi với nhau nữa cũng tốt thôi.những người chia tay rồi đi nói xấu chẳng hay ho j

khó quá................1 ngày...........18 view..........k comm